Máy điện tử Nes , Snes | Kỷ niệm tuổi thơ

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi chơi trên Nes thì có Mario, bắn xe tank, xếp gạch, xếp thuốc, Contra, Ninja rùa, Ninja ếch, Ninja Gaiden, Rockman......... Sau này lên Snes thì có Chiến binh thép, X-men, 7 viên ngọc rồng, Rockman, ........ Toàn mấy game hay, hồi đó ra tiệm là chơi pháo băng trò này là chuyển qua trò khác, đi học về là quăng cặp chạy ra tiệm điện tử.
 
hồi chưa có nes thì xếp gạch đua xe rồi mấy cái trò vớ va vớ vẩn như cho viên gạch vượt wa mấy cái thanh chạy wa chạy lại ... (cái máy chơi game handheld toàn là ô vuông không ý )
 
hồi chưa có nes thì xếp gạch đua xe rồi mấy cái trò vớ va vớ vẩn như cho viên gạch vượt wa mấy cái thanh chạy wa chạy lại ... (cái máy chơi game handheld toàn là ô vuông không ý )
Bố có biết nes nó như thế nào không mà nói thế?
 
Ý ông đó nói cái máy cầm tay chạy bằng pin tiểu, hình ảnh trắng đen và chỉ là mấy khối vuông ghép lại. Máy đó có nhiều trò như xếp gạch, đua xe, giun đất,......... bán 20 hay 30 ngàn ở ngoài chợ hay trong nhà sách, siêu thị,.........
 
cái đó thì làm gì phải SNES :| .
 
vui nhất cái trò bắn vịt với bắn cướp :))... cầm cây súng đứng bắn mà buồn cười vãi..... nhiều lúc ăn gian đứng sát tivi bắn cho dễ trúng :))
 
nhớ 15 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy máy snes là lúc cả gia đình chuyển đến nhà mới thấy 2 anh em nhà đó đang chơi game đua xe địa hình (motor gì gì đó :D) nhưng làm sao có máy game thì hok nhớ hồi đó kinh tế gia đình cũng eo hẹp lắm tiền có giá trị 1 cái băng 45-90k đâu phải là rẻ gì (ngày đó còn bé ko biết nhớ có đúng ko năm 94 vàng chỉ từ 100k-200k 1 chỉ thì phải) thế mà cũng được mua rùi thuê cho 1-2 cái băng , ngẫm ra thì từ bé đến giờ cũng sài 3-5 cái snes khác nhau roài *~*
bây giờ mùa hè rảnh rỗi vẫn chơi lại hoài có điều là giả lập trên pc thoai còn 2 cái máy đem vô tủ làm kỉ niệm rồi ^^
 
cái đó là trước nes mấy bố có đọc tiếng việt dùm con cái . nói vậy để sẵn tưởng nhớ về cái đc gọi là video game hồi 198x ko khéo lại có tên vớ vẩn nào sẽ lập topic về :" Kỉ niệm về máy điện tử cầm tay made in china" đại loại thế ...

nhớ 15 năm trước lần đầu tiên nhìn thấy máy snes là lúc cả gia đình chuyển đến nhà mới thấy 2 anh em nhà đó đang chơi game đua xe địa hình (motor gì gì đó ) nhưng làm sao có máy game thì hok nhớ hồi đó kinh tế gia đình cũng eo hẹp lắm tiền có giá trị 1 cái băng 45-90k đâu phải là rẻ gì (ngày đó còn bé ko biết nhớ có đúng ko năm 94 vàng chỉ từ 100k-200k 1 chỉ thì phải) thế mà cũng được mua rùi thuê cho 1-2 cái băng , ngẫm ra thì từ bé đến giờ cũng sài 3-5 cái snes khác nhau roài *~*
bây giờ mùa hè rảnh rỗi vẫn chơi lại hoài có điều là giả lập trên pc thoai còn 2 cái máy đem vô tủ làm kỉ niệm rồi ^^
Reply With Quote
Đua moto có phải là có phần mình edit cái đg` đua nữa đúng không , đang chay mà mình dùng bánh sau của mình gạt bánh trước của nó là nó lăn đùng ra phải ko , tui cũng mê trò nì lắm ^^ nhất là lên dốc bay bay nhìn phê lắm (hồi đó ) .

mario và terris là game tui thấy sống dai nhất(chỉ thích mario vì nó có công chúa thôi - terris ko mê lắm ) , ko khéo nó già hơn mình nữa .

có ai mê Dr.Mario ko ( xếp thuốc á :D ) khó vl vậy mà ông bô mình chơi suốt ngày ...
 
Trò xếp thuốc đó hồi đó tui cũng mê lắm, tui có cái GBA và băng trăm trò của nes, trong đó có xếp thuốc, cứ mỗi lần đi đâu xa là chơi trò đó cho đến khi tới nơi.
 
1 thời contra và bắn tank với nhỏ em tới giờ vẫn còn mê măc dù lớp 9 :D
 
trên máy cắm băng hồi đó có trò đá banh tuyệt chiêu vui lắm... đấu với đủ mọi đội... đấu với cả đội Ninja.. khi thằng thì có thể lấy 1 cầu thủ bên ấy.............. trò này chơi 2 người thì tha hồ mà cười..... phối hợp skill.... người này sút thì người kia có thể bồi thêm....... vui nhất cái khúc phá băng... đc con nhỏ rất dễ thương hun..... 11 thằng cầu thủ cùng mọc cánh mà bay lên trời vì sướng.... hài vãi
 
Ko biết tầm đó 1 máy Snes là bao tiền nhỉ ;)) Máy Console đầu tiên của mình là PS1 nên ko biết
 
Đá bóng chưởng trên NES đến h vẫn là 1 trò đá bóng kinh điển:>. Đi lùng lại băng có game đó mà không thể tìm được.
 
Có phải là trò " Captain Tsubasa" ko vậy ?
 
Không phải, nó thuộc về series Kunio kun, quên tên đầy đủ của nó rồi .Còn cái trò Captain Tsubasa nghĩ lại hồi đấy chơi bấm lung tung mà không hiểu cách chơi trò ấy .
 
Hồi xưa đi chơi NES kêu băng 4 giải mã là có trò đó, còn tên của nó thì chả biết,bác nào biết tên để em down về chơi giải lập :-/
 
Ngày xưa còn nhớ chơi Nes băng, hồi đấy là chị hàng xóm của mình, nhà bà ý giàu nên có máy đó chơi, mà bà ý quí mình lắm, lúc đó sang chơi cũng đâu có biết Mario là sao đâu :D, rồi dần dần cày cục(toàn chơi ké :p ), rồi bắn vịt, contra, tank... rồi sau này chuyển sang chơi điện tử đĩa mềm ế( chết cha, lại quên tên), chơi ninja ếch, còn thể loại 5 anh em siêu nhân mới chuối chứ.
Hồi có cái băng subasa ý, hồi đầu mua về hiểu j chết luôn, mãi về sau mới hiểu rồi chơi,=> thần luôn :))
 
diện tử dĩa mềm có phải cái máy điện tử nối với ti vi nhưng bỏ cái dĩa vuông máy tính vô ????
 
Không biết đến lúc nào thì PS2, Xbox360, Wii mới trở thành "Kỉ niệm" để anh em bàn tán nhỉ
Mà lúc đó game không hiểu phát triển đến cỡ nào

Máy game thời trước thì nhớ mỗi game xe tăng và mario, dành cả ngày chơi mà không phá đảo được, sau này mới biết trò đó...không thể phá đảo
đến tận bây giờ cái máy PS1 mới dần đi vào quên lãng, ko biết chục năm nữa có đến PS2 ko nhỉ còn XBOX360 thì phải 20 chục năm quá :))

Nhưng mà bây giờ khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh vãi, trước là cả chục năm mới cho ra được 1 sản phẩm mới bây giờ thì nhanh hơn đến 2-3 lần, mà về máy tính thì những 5 lần ấy chứ.

Có lẽ NES được chúng ta tôn thờ là vị vua đầu tiên của thời đại game :x
 
ể mario phá đảo chừng 10 ph à .
còn tank thì đúng là impossible :))

cái mà nhét đĩa mềm vào chơi thì gọi là Snes đấy :D , thích 5 anh em siêu nhân ( chơi tới 2 phiên bản giờ chả nhớ tền ) và cái game gì mà dùng tụi robot của đám siêu nhân đánh boss khổng lồ á(có nhìu series siêu nhân ở trỏng lắm) .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top