Dạ, bây giờ em mới càng thấm thía hơn câu "đêm dài lắm mộng", quả thật các cụ nói cấm có sai, nếu có giải nhất xui xẻo trên gamevn hay toàn internet này thì em xin thề em sẽ đoạt giải quán quân, chuyện là khi nãy bác chủ tiệm gọi nói ok rồi, em qua, háo hức chờ rinh cái máy PS3 về chấm dứt hơn 24h đồng hồ chờ đợi mệt mỏi và bực bội, bước vào tiệm thấy ô hay cái PS3 nào đang bật ở XMB kia, chạy lại tính xách thì nhận ra không phải máy mình, ok tươi cười thôi chứ có gì đâu, bác chủ tiệm bước tới tủ kiếng lấy cái máy bệnh tật chết đâm của em ra, để lên, em đắc ý tí tởn rung đùi, bác ấy nhấn nút mở nguồn, tít..tít..tít hiện lên đáp lại với cái mẹt tươi cười đắc chí của em là một cái màn hình đỏ lè kèm mấy dòng chữ tàu iraq mỹ hoa quen thuộc, lòng em tự nhiên có cảm giác kì quái, ờ ờ chắc là phải làm gì nữa máy mới lên, bác chủ reset tiếp, sau 15s nghệt mặt ra nhìn là 3 lần cái màn hình đỏ hiện lên, em hiểu chuyện gì xảy đến với mình rôì, "ủa sao hồi nãy được mà, anh cop game đầy đủ luôn rồi", bác ấy nói thôi em để máy bác ấy coi lại nữa, khi nào xong bác ấy pm, em vác cái cặp đựng máy trống rỗng về..thú thật tâm trạng lúc đó của em là chỉ muốn tới đốt nhà thằng bán máy kia thôi, trời mưa mặc cái áo hôi rình mùi nhựa nhức đầu váng óc về đến nhà là đăng nhập gamevn ngay đây ạ.
Bác Nhật cho em hỏi xác máy PS3 màn hình đỏ ngày trước bác bán bao nhiêu tiền vậy ?