Mấy thằng bệnh hoạn >"<

Status
Không mở trả lời sau này.

WhiteSneak

C O N T R A
Lão Làng GVN
Mình có cô em trọ gần DH Hà Nội. Hôm nay nó chờ bạn ở dưới nhà trọ thì ở đâu ra có 1 thằng tiến lại gần rồi "show hàng". Khổ thân con bé lúc ấy ngõ vắng không có ai mà nó thì đang giữ xe nên không dám chạy chỉ biết đứng ấm ức. Giờ con bé cứ đóng cửa phòng sợ hãi khi luôn bị ám ảnh có người đuổi và luôn trong cảm giác thấp thỏm không yên khi đi ra ngoài. DHHN có nhiều sv nữ nên cũng tập trung nhiều những thằng bệnh như thế này. Mọi ngừoi có ý kiến làm sao cho con bé quên đc chuyện này ko và làm sao về lâu dài tránh đc chuyện này?

M* nó chứ, gặp bố bố sút cho thọt chim X( X( X(
 
Chỉnh sửa cuối:
Cách tốt nhất là hãy đối diện với " cái đó" nhiều vào, riết thành quen thôi. Hay bạn tình nguyện giúp đi .
 
Kêu mấy đứa bạn canh me, kiểu gì nó chả quay lại chỗ đó, đập xong trói đem lên phường
 
chịu thôi, bạn làm vệ sĩ cho nó liên tục trong 1 tuần thì may ra :|

nếu nghiêm trọng thì nên đi bác sĩ đi, không nên coi thường căn bệnh này, nếu đây là lần đầu em gái bạn thấy hàng thì có lẽ shock không nhẹ đâu (lên đại học mà còn chưa thấy thì thực sự sẽ rất sốc khi thấy lần đầu đấy)
 
cái này con bạn tui học Ngoại Thương cũng bị 1 lần :| để tình trạng này lâu ko tốt đâu, sinh ra tự kỉ đấy.
Hôm tui biết chuỵên đến nhà con bạn ngồi nc vs nó liên, nếu thân chút thì ôm nó cho bớt sợ đi(bt nhé đừng có nghĩ bậy)
đời giờ lắm thằng bệnh, tự nhiên lao ra trc mặt con gái người ta rồi show hàng của mình. túm đc thì đừng hỏi :-<
 
Mà nghĩ lại chắc bọn này nó bị bệnh gì ấy nhỉ, Chứ người bt có ai dám đâu. Ngay cả mình còn ngại với người trong nhà, ko dám huống chi là người ngoài. Ít ra còn cái tự trọng chứ :|
 
Có bf thì nhìn riết rồi quen thôi :-<. Ko chừng quen rồi lúc ấy quay lại phán cho 1 câu :

- chym cút :">
 
Phải luyện câu "Nhỏ vậy thôi sao !" nói mà mặt không biến sắc.
 
Em cậu mà k qua dc giai đoạn này thì sau này ảnh hưởng cả tới hạnh phúc gia đình luôn ấy chứ ko đùa đâu!
Mà đã biết tệ nạn thế thì làm 1 tốp phục kích đi, ráng bắt cho dc 1 thằng tụt quần búng trym tới chết làm gương cho những thằng khác!
 
Có phải đánh 1 thằng là mấy đứa kia đến xem đẻ làm gương đâu. Mà lần này may là thắng khốn nạn kia chưa là gì chứ gặp thằng bệnh hơn nó mà sờ mó vào người con bé thì . . . #:-s Mình thì không có đk để lúc nào cũng ở cạnh nó đc. Ở HN có chỗ nào bán bình xịt hơi cay ko nhỉ?? Đang tính mua để trang bị cho em nó :|
 
Tự dưng mình đọc thấy tức cười quá. Mấy thằng khùng đấy =)) rảnh đi khoe trym. Bác rảnh canh me thử thằng nào làm trò lấy dây cột trym nó treo lên làm gương cho mấy đứa khác
 
Có phải đánh 1 thằng là mấy đứa kia đến xem đẻ làm gương đâu. Mà lần này may là thắng khốn nạn kia chưa là gì chứ gặp thằng bệnh hơn nó mà sờ mó vào người con bé thì . . . #:-s Mình thì không có đk để lúc nào cũng ở cạnh nó đc. Ở HN có chỗ nào bán bình xịt hơi cay ko nhỉ?? Đang tính mua để trang bị cho em nó :|

Kêu em bạn thủ sẵn nước hoa cũng dc. Ko thì la to lên :" Bớ người ta, thằng này khoe trym, Bớ người ta, thằng này khoe trymBớ người ta, thằng này khoe trym " . Vậy thì nó chạy thôi.
 
Kêu em bạn thủ sẵn nước hoa cũng dc. Ko thì la to lên :" Bớ người ta, thằng này khoe trym, Bớ người ta, thằng này khoe trymBớ người ta, thằng này khoe trym " . Vậy thì nó chạy thôi.

bác thì có thể kêu chứ tụi con gái nó ko dám kêu đâu. Con bạn e bị nên hiểu tâm lí nó lắm. Nó bảo thấy vậy là sợ lắm r, đứng ngây người luôn, chả mở đc mồm ra mà kêu nữa đâu.
 
Các bạn gái không đc mấy ai bạo dạn mà làm như các bạn bảo đâu. Đa số là sợ hãi lắm. Hồi còn đi học, trường mình ở ngay giữa đồng ( ĐH Thăng Long) hồi mới chuyển tới giai làng cũng hay ra khoe hàng làm các bạn nữ sợ. Về sau nhà trường phải 1 mặt phối hợp với CA một mặt cho đội tình nguyện ra đứng thành tốp ở những chỗ hay xảy ra hiện tượng "khoe của" thì mới hết đấy chứ chả đùa đc.

Các bạn nữ nên đi thành nhóm và có nam nữa là tốt nhất. À mà cũng chả biết được, nhỡ mấy bạn nam tự ái lại rút ngay súng ra đọ lại thì cũng hơi phiền =.=
 
bác thì có thể kêu chứ tụi con gái nó ko dám kêu đâu. Con bạn e bị nên hiểu tâm lí nó lắm. Nó bảo thấy vậy là sợ lắm r, đứng ngây người luôn, chả mở đc mồm ra mà kêu nữa đâu.
Ngây người chưa chắc đã là sợ! ;))

Kêu em bạn thủ sẵn nước hoa cũng dc. Ko thì la to lên :" Bớ người ta, thằng này khoe trym, Bớ người ta, thằng này khoe trymBớ người ta, thằng này khoe trym " . Vậy thì nó chạy thôi.
=)) =))
 
^
^ hahaha :)). Mà chung qui thì cái đó cũng là thịt dính liền với cơ thể mình thôi, như chân tay mình vậy. Sao tâm lí con người lại cứ ngại ngại nhỉ :D ?
 
Bạn gái cũ của mình cũng bị như vậy, hồi trước, lúc em ý đang đạp xe, đến chỗ dừng đèn đỏ, dừng lại, nhìn sang bên cạnh, thấy 1 cái ô to. Bên trong ô tô là 1 ông trung niên.... Ông này đang ngồi quay tay cuồng nhiệt :|
 
Các bạn nữ nên đi thành nhóm và có nam nữa là tốt nhất. À mà cũng chả biết được, nhỡ mấy bạn nam tự ái lại rút ngay súng ra đọ lại thì cũng hơi phiền =.=

Mấy bạn nữ mà lắc đầu, chép miệng chắc cả 2 bên về mắc bệnh tự kỷ, tông vào xe tải mà chết mất :-"
 
^
^ hahaha :)). Mà chung qui thì cái đó cũng là thịt dính liền với cơ thể mình thôi, như chân tay mình vậy. Sao tâm lí con người lại cứ ngại ngại nhỉ :D ?

nói thì là thế nhưng thực tế nó khác, con trai thấy bt nhưng vs con gái là chuyện khác đấy :|
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top