Mình nghe chị mình nói là con gái thường xuyên bị cho xem hàng như vậy lắm. Nghe nói hổi học cấp 3 có thằng đi xe máy xáp lại gần nói nhỏ "...ko làm gì hết đâu e, chỉ làm tình thôi..." chị mình chạy một mạch về nhà kể cho mẹ mình nghe rồi hai người tâm sự, rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Rồi có lần đi tắm biển có con em họ nữa, có thằng kia tới khoe hàng của nó ra, chị mình với em mình bỏ lên bờ rồi về lun. Rồi có có lần mình đi tắm biển thấy thằng kia quay đầu vào mấy trụ đá thẩm giữa thanh thiên bạch nhật, vừa thẩm vừa ngó nghiên xem hàng.
Nói chung là tuyên truyền với nhỏ đó là mấy chuyện này cũng thường thôi, chuyện xã hội thôi.