Mấy thằng bệnh hoạn >"<

Status
Không mở trả lời sau này.
Mình có cô em trọ gần DH Hà Nội. Hôm nay nó chờ bạn ở dưới nhà trọ thì ở đâu ra có 1 thằng tiến lại gần rồi "show hàng". Khổ thân con bé lúc ấy ngõ vắng không có ai mà nó thì đang giữ xe nên không dám chạy chỉ biết đứng ấm ức. Giờ con bé cứ đóng cửa phòng sợ hãi khi luôn bị ám ảnh có người đuổi và luôn trong cảm giác thấp thỏm không yên khi đi ra ngoài. DHHN có nhiều sv nữ nên cũng tập trung nhiều những thằng bệnh như thế này. Mọi ngừoi có ý kiến làm sao cho con bé quên đc chuyện này ko và làm sao về lâu dài tránh đc chuyện này?

M* nó chứ, gặp bố bố sút cho thọt chim X( X( X(

to không :-?
 
Vì giáo dục kém thôi. Bọn con gái Âu Mỹ mà ông xông ra khoe hàng, rút bình xịt hơi cay hoặc chích điện dí cho phọt cứ... ấy chứ.

Đùa mà được
 
Các bạn gái không đc mấy ai bạo dạn mà làm như các bạn bảo đâu. Đa số là sợ hãi lắm. Hồi còn đi học, trường mình ở ngay giữa đồng ( ĐH Thăng Long) hồi mới chuyển tới giai làng cũng hay ra khoe hàng làm các bạn nữ sợ. Về sau nhà trường phải 1 mặt phối hợp với CA một mặt cho đội tình nguyện ra đứng thành tốp ở những chỗ hay xảy ra hiện tượng "khoe của" thì mới hết đấy chứ chả đùa đc.

Các bạn nữ nên đi thành nhóm và có nam nữa là tốt nhất. À mà cũng chả biết được, nhỡ mấy bạn nam tự ái lại rút ngay súng ra đọ lại thì cũng hơi phiền =.=

bạn này cũng học ở Thăng Long hả ;))
đọc xong cmt của bạn mà t bật cười quá . t cũng bị 3 lần có 1 ông già già khoe hàng rồi
sợ mà k dám hét luôn , cứ cắm đầu đi cho thật nhanh thôi . toàn bọn bệnh hoạn :-ss
 
bạn này cũng học ở Thăng Long hả ;))
đọc xong cmt của bạn mà t bật cười quá . t cũng bị 3 lần có 1 ông già già khoe hàng rồi
sợ mà k dám hét luôn , cứ cắm đầu đi cho thật nhanh thôi . toàn bọn bệnh hoạn :-ss

Mềnh cũng học ĐHTL này :|, đợt đầu trường mới xây, đường lớn chưa xong, toàn phải đi vòng ngõ 168 nến mới vậy thôi. Đợt đấy nghe đồn cũng dữ, mấy bạn nữ phải đi thành top, hoặc có người nhà đến đón. Giờ đường lớn tụi trai làng ko dám nữa đâu.
@Chủ thớt:
Thứ nhất là bảo nhỏ bạn tránh xa chỗ đường cũ ấy ra.
Thứ 2 để chữa tâm lý, thì mình xin nói thật( ko đùa) , chỉ có cách cho bạn đó xem JAV+ H, và đọc sách về mấy vụ này.
 
Thủ sẵn cây kéo hoặc cây kiếm nhật tự chế ( loại ngắn ) , nó móc ra thì lấy " đồ chơi " ra mà chạy về phía nó , cắt mất cái đó xem nó show cái gì tiếp
 
[God]Athena;18191844 nói:
Thủ sẵn cây kéo hoặc cây kiếm nhật tự chế ( loại ngắn ) , nó móc ra thì lấy " đồ chơi " ra mà chạy về phía nó , cắt mất cái đó xem nó show cái gì tiếp

nói là 1 chuyện, lúc đó có cử động đc hay không thì là 1 chuyện đấy :|
 
Cứ cầm chai nước chanh theo, thằng nào rút ra khoe thử xem, đổ thằng vào thì thằng kia đái ra máu. ấy chứ lại :|
ghét nhất mấy thằng bệnh hoạn, ko thì cậu cứ rủ 4-5 cậu bạn nữa đi theo sau rình gặp tẩn nhừ xương chúng nó ra X(
 
[God]Athena;18192197 nói:
Thử nhỏ ấy là GF mình xem , mình làm cho xem . Thẻo thằng đó luon , chỉ sợ CA bắt thôi :|

Bạn làm thì quá dễ, mình móc hàng ra đọ lại với nó cũng được. Ở đây đang nói đến phản ứng của các bạn gái -_-'
 
[God]Athena;18192197 nói:
Thử nhỏ ấy là GF mình xem , mình làm cho xem . Thẻo thằng đó luon , chỉ sợ CA bắt thôi :|
bạn có đi theo GF cả ngày đc ko =.=

Cứ cầm chai nước chanh theo, thằng nào rút ra khoe thử xem, đổ thằng vào thì thằng kia đái ra máu. ấy chứ lại :|
ghét nhất mấy thằng bệnh hoạn, ko thì cậu cứ rủ 4-5 cậu bạn nữa đi theo sau rình gặp tẩn nhừ xương chúng nó ra X(

cậu có đi theo mỗi ngày đc ko =.=
 
nhà mềnh gần đường Nguyễn Trãi, chủ thớt cứ đưa địa chỉ cô em ra đây mềnh làm vệ sĩ hoặc tư vấn (có dạy thêm thực hành) về mấy vụ vớ vẩn này cho. :>
 
đang học đhHN :|
cũng 1 lần suýt bị X_X may mình chưa kịp thấy gì, nhỏ bạn đầy kinh nghiệm đã buông câu "nhỏ như đàn bà vậy", phục sát đất 8-}
 
trai nào =((

luyện SA hoài :"> nhưng luyện và thực tế là 2 vấn đề khác nhau X_X
 
mình cũng mún thử xem cái trò bún trym đến chết nó có cảm giác như thế lào .... he he. ước gì chụp đc thằng đó..




thanks
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top