- 30/10/08
- 8,700
- 9,142
Vào đề luôn, nhà mình có 3 người, ba mình mất 2008 tới nay cũng đc 5 năm, gia đình mình thì trước giờ sống rất hòa thuận thương yêu lẫn nhau , mình năm nay 25t, ra đi làm cũng 3 năm, nghề ngỗng cũng gọi là ổn định có thu nhập, 1 năm tiết kiệm cũng dư được mấy chục, mẹ mình 49t, có 1 tiệm tạm hóa ở dưới quê, buôn bán cũng gần 30 năm nay, thu nhập cũng ổn định, nhà mình cũng mới cất trước Tết rồi, nói chung về kinh tế thì ổn định, cũng gọi là khá giả, mình làm trên SG, 1 2 tháng về chơi 1 lần.
Mới hôm kia mình có gọi đt hỏi thăm mẹ thì biết là mẹ mới có bạn trai, chú này thì lớn hơn mẹ 2 tuổi, đã li dị vợ cũng gần 20 năm, có 2 đứa con trạc tuổi mình nhưng 2 đứa nó theo mẹ, cũng có gia đình hết rồi hiện đang sinh sống ở SG, giờ chú đó sống 1 mình luôn, nhà ở dưới quê cũng gần nhà mình - mấy cái này là mẹ mình nói chứ cũng chưa gặp mặt chú đó. Chú này thì đợt cất nhà cho mình rồi thấy mẹ mình dễ mến nên thương luôn, lúc đầu mẹ cũng ngại sợ hàng xóm chê cười (mẹ mình hơi hai lúa
), mà chú này cũng hay lui tới thường xuyên nên cũng có tình cảm, mấy lần mẹ bịnh là chú này chở đi khám bệnh, đi ăn uống cũng trả tiền hết (mẹ mình kể vậy).
Mình thì sống hiện đại, thoải mái, nghe mẹ có bạn trai thì mình còn mừng chứ ko lấy gì trách cứ vì mấy chục năm nuôi nấng mình ko dám ăn dám mặc, ko phám xài tiền phung phí, từ khi mình đi làm có tiền kiu mẹ mình đi ăn uống, mua sắm thoải mái, đi du lịch mẹ cũng ko đi vì sợ phí tiền và cũng quen sống giản dị rồi, hôm đó mẹ gọi nói là mới đi với chú đó vào nhà hàng ăn mì xào giòn + bò lúc lắc, mẹ nói là "hai lúa ghê, lần đầu tiên mới ăn 2 món này", mình nghe mà muốn khóc, cho nên mình rất muốn mẹ có cuộc sống hạnh phúc về già sau này, khi nghe mình nói đồng ý cho mẹ quen thì mẹ cũng nói là "lúc đầu ko dám nói sợ thằng con nó buồn, ai dè nó đồng ý, mừng muốn khóc" là lúc này mình muốn ứa nước mắt luôn, càng cổ vũ cho mẹ quen chú ấy.
Mình kể cho con gấu nghe mẹ có bạn trai thì nó cũng phân tích 2 mặt, mặt tốt không nói, mặt khác nó sợ mẹ mình bị lừa tình và lừa tiền, lúc này mình mới thấy lo lo chứ bt mình ko có nghĩ tới.
Tháng sau là sinh nhật mẹ mình, mình sẽ về quê và cũng có nói là kêu chú đó lại cho mình gặp làm quen, giờ ko biết cư xử sao cho đúng, và nên khuyên mẹ những gì, xin ý kiến của các bác
Mới hôm kia mình có gọi đt hỏi thăm mẹ thì biết là mẹ mới có bạn trai, chú này thì lớn hơn mẹ 2 tuổi, đã li dị vợ cũng gần 20 năm, có 2 đứa con trạc tuổi mình nhưng 2 đứa nó theo mẹ, cũng có gia đình hết rồi hiện đang sinh sống ở SG, giờ chú đó sống 1 mình luôn, nhà ở dưới quê cũng gần nhà mình - mấy cái này là mẹ mình nói chứ cũng chưa gặp mặt chú đó. Chú này thì đợt cất nhà cho mình rồi thấy mẹ mình dễ mến nên thương luôn, lúc đầu mẹ cũng ngại sợ hàng xóm chê cười (mẹ mình hơi hai lúa
), mà chú này cũng hay lui tới thường xuyên nên cũng có tình cảm, mấy lần mẹ bịnh là chú này chở đi khám bệnh, đi ăn uống cũng trả tiền hết (mẹ mình kể vậy).Mình thì sống hiện đại, thoải mái, nghe mẹ có bạn trai thì mình còn mừng chứ ko lấy gì trách cứ vì mấy chục năm nuôi nấng mình ko dám ăn dám mặc, ko phám xài tiền phung phí, từ khi mình đi làm có tiền kiu mẹ mình đi ăn uống, mua sắm thoải mái, đi du lịch mẹ cũng ko đi vì sợ phí tiền và cũng quen sống giản dị rồi, hôm đó mẹ gọi nói là mới đi với chú đó vào nhà hàng ăn mì xào giòn + bò lúc lắc, mẹ nói là "hai lúa ghê, lần đầu tiên mới ăn 2 món này", mình nghe mà muốn khóc, cho nên mình rất muốn mẹ có cuộc sống hạnh phúc về già sau này, khi nghe mình nói đồng ý cho mẹ quen thì mẹ cũng nói là "lúc đầu ko dám nói sợ thằng con nó buồn, ai dè nó đồng ý, mừng muốn khóc" là lúc này mình muốn ứa nước mắt luôn, càng cổ vũ cho mẹ quen chú ấy.
Mình kể cho con gấu nghe mẹ có bạn trai thì nó cũng phân tích 2 mặt, mặt tốt không nói, mặt khác nó sợ mẹ mình bị lừa tình và lừa tiền, lúc này mình mới thấy lo lo chứ bt mình ko có nghĩ tới.
Tháng sau là sinh nhật mẹ mình, mình sẽ về quê và cũng có nói là kêu chú đó lại cho mình gặp làm quen, giờ ko biết cư xử sao cho đúng, và nên khuyên mẹ những gì, xin ý kiến của các bác