Me teru no kimochi

1 thằng đàn ông ko thể suốt 15 năm sống đơn độc 1 mình trong 1 căn phòng (mà lúc đọc, rất là thắc mắc thằng ku kia ăn mặc, tắm rửa, mua quần áo ra sao, chả lẽ ông già của nó ko nhìn mặt đúng 15 năm, đúng là manga , thằng này có ông bố hiền quá, gặp tay mình hay ai đó dữ hơn, ko phá cửa vào thì cho nhịn đói, hoặc bét ra cắt điện đóm, cắt internet, cắt manga xem nó sống = gì, nói đến manga cũng phải công nhận là tivi, đầu video, máy tính, mạng nhà thằng ku này siêu bền, dùng 15 năm ko hề hỏng hóc ), 1 người như thế sao mang lại hạnh phúc cho 1 phụ nữ, một kẻ đến bước ra đường còn chóng mặt, lấy nhau xong có mà chết đói.
thằng bố già chết đi, nhìn thấy điều đó, muốn đứa con tự lực mà đứng, mới khuyên Haruka, ai dè em này ngựa non háu đá, dùng sắc đẹp dụ dỗ anh chàng ra khỏi căn phòng đó (thực ra thì thằng này 15 năm mới tiếp xúc với gái đẹp, xiêu lòng là phải, đối với Haruka thì là mối tình đầu, còn Haruka với nó là như thế nào thì chịu, cũng phải có cảm tình, nhưng trên danh nghĩa là mother, lại yêu ông bố già thì rất khó đến với nhau, bỏ đi là đúng)

Bạn nói chán vcl ra ấy bạn à. Bạn đọc mà tớ có cảm giác như bạn ko có đọc =))
 
Công nhận, đọc bài của Boko tớ cảm giác là bạn chưa đọc xong bộ này hoặc là đọc thuộc dạng thoáng qua, không đọc đủ để hiểu hết =)). Nghe cậu nói tớ cứ ngỡ là cậu đang nói đến bộ XYZ nào đấy chứ không phải bộ Me-Teru no Kimochi 8-}
 
àh ừ, chắc bạn Boko vẫn còn trẻ người non dạ và chưa hiểu hết được chuyện trai gái yêu nhau

@Sinbad:
Điên không tại sao lại nghĩ nhỏ Haruka sẽ sống độc thân suốt đời ?
Trả lời: Cảm thấy thế :-@
 
Haruka vẫn còn rất trẻ và chỉ yêu bố thằng Shin, sau khi bố thằng Shin chết thì một phần vì trách nhiệm mà nó ở lại với Shin để giúp hoàn thành tâm nguyện của bố Shin chứ thật ra tình cảm cũng chưa chắc chắn lắm. Sau khi ngủ với Shin 1 đêm và nhận ra rằng dù có cố đến đâu đi chăng nữa, nếu Haruka vẫn cứ luôn ở bên chăm sóc Shin như 1 bà mẹ chăm sóc đứa con trai của mình thì cả 2 sẽ chẳng đi đến đâu. Cả cuộc đời của Shin chỉ là cuộc đời của một đứa con sống dưới sự che chở của bà mẹ. Mà như vậy cũng khổ cả Haruka, cả 1 tương lai còn đợi Haruka ở phía trước, không thể vì một lí do nào đó mà chôn cả cuộc đời trong căn nhà để chăm sóc một đứa con bất đắc dĩ, nói thật con người ai cũng thế thôi. Dù tình cảm với cha Shin có sâu đậm đến đâu đi chăng nữa thì con người ta cũng phải nghĩ đến chính bản thân mình, chính những người ruột ra của mình, không thể hy sinh cả cuộc đời vì một điều quá vô lý. Trước khi chết cha của Shin cũng đã nói Haruka hãy để mặc Shin, đừng có quá bận tâm đến nó nhưng vì một chút tình cảm nên Haruka đã cố gắng quá sức của mình, với một người không quen biết mà được Haruka giúp như vậy là quá tuyệt. Nhưng chỉ đến mức đó, rồi cũng đến lúc Haruka ra đi để tìm hạnh phúc cho mình, tìm tương lai cho mình. Haruka hoàn toàn không có ý bỏ rơi Shin mà chỉ muốn cho Shin tự học cách sống một mình, tự học cách cư xử trong xã hội sao cho hợp lí... và câu chuyện khép lại khi cả 2 đều đã tìm được hạnh phúc cũng như tương lai của chính mình, lí do Haruka không thể ở với Shin là đây :hug:
 
Thằng kia nó hỏi sao lại cho rằng haruka ko sống độc thân mà anh sinbad nói đi đâu ấy =))

Thế này nhá, sự kiện thằng cấp 3 bạn haruka xuất hiện là 1 điểm lưu ý, con pro nói hãy nghĩ đến tương lại haruka là 1 điểm nữa nhá. Rồi mấy lần mẹ Haruka gọi là 1 điểm nữa nhá. Và điểm quan trọng nhất Haruka mới 29 tuổi khi kết thúc bộ truyện, từ đó suy ra chắc chắn Haruka sẽ không sống độc thân :x
 
Đang ví dụ cho việc Haruka bỏ Shin để đi lấy chồng chứ không phải bỏ Shin để đi sống độc thân :-"
 
Haruka còn trẻ thế thì tội gì phải làm góa bụa cho nó khổ ra :-".
 
Đào mộ phát
Bộ này các team Viet trans dịch lâu thế
Mới đến chap 17
 
công nhận truyện này chỉ bất ngờ mỗi chỗ nữ chính thích bố thằng shin ( tình yêu trong sáng ko phải vì tiền , thậm chí chưa làm gì tới lúc ổng chết hay ổng hết mực rồi thì chả biết =)) ) còn phần còn lại thì hợp lý và vui vẻ cái kết cũng rất happy ending :))

mẹ thì ra là đào mộ =,=
 
Back
Top