Về 3D: Đây là phim 3D được convert từ 2D (cũng vì đạo diễn không thích quay bằng máy 3D digital mà thích quay bằng phim nhựa), thế nên phần lớn cảnh phim Monk không thấy hiệu ứng 3D nào nổi bật.
Tuy nhiên, căn cứ vào tiếng la của vài khán giả ở một số trường đoạn thì CÓ LẼ hiệu ứng 3D của phim này cũng có chút hiệu quả.
Monk xin liệt kê các trường đoạn này để các bạn nào ĐÃ XEM đối chiếu xem bản 3D của phim có ấn tượng với các bạn không nhé. Còn những ai chưa xem. Monk không khuyến khích đọc trước phần này.
[spoil]- Cảnh Will Smith nhảy từ trên nóc tòa nhà xuống.
- Cảnh Will Smith đánh lộn với con cá khổng lồ.
- Cảnh Boris "phóng tiêu" về phía Will Smith.[/spoil]
Về kỹ xảo: Dù là phim về người hành tinh nhưng hầu như không có cảnh nào đánh nhau hoành tráng long trời lở đất. Giống như Men In Black I và II, các cảnh hành động chỉ ở mức vừa phải, không choáng ngợp.
Tuy nhiên, kỹ xảo của phim làm rất khá, các đoạn đánh với quái vật ngoài hành tinh, cảnh "Jump In Time" (nghĩa đen) xem rất thích mắt.
Về nội dung: Monk thích cách xây dựng kịch bản phim này, dù có hơi rối nhưng do phim cố gắng tạo nhiều bất ngờ, gay cấn, nên vẫn rất hấp dẫn. Nhưng điểm trừ theo Monk là tạo tình huống gây cấn nhưng cách giải quyết có vẻ đơn giản sao sao đó, không ấn tượng và đáng với những rắc rối phát sinh gay cấn như vậy.
Ngoài ra, phim chăm chút các chi tiết để giải thích một chút ở các phần trước, và kịch bản có đủ các yếu tố hành động, hài, tình cảm. Mang đủ cung bậc cảm xúc để các bạn có 1 buổi xem phim đúng nghĩa chứ không phải xem "show kỹ xảo" hay "show hài" nhàn nhạt trôi qua.
Về hài: Như các bạn đã xem ở trên có nói phim này hài ở THOẠI và TÌNH HUỐNG. Không có hài dơ, tục, thô. Nên nhiều đoạn nếu bạn tập trung đọc thoại sẽ không kịp hiểu để cười vì nhiều đoạn nói rất nhanh.
Mặc dù vậy, đa phần bộ phim đều mang đến tiếng cười rộn rã trong phòng chiếu, vì nét diễn và tình huống của nhân vật.
Monk thích nhất trong kịch bản phim này là đoạn hài mô tả cái thái độ phân biệt chủng tộc ở thập niên 60 của Mỹ.
Về diễn xuất: Monk không đánh giá cao ai trong phim này. Nếu xét về nét tưng tửng, thì Will Smith vẫn giữ phong độ như Men In Black I và II, vẫn là người pha trò, chọc cười khán giả bên cạnh điệp viên K già cỗi, ít nói. Nhưng Smith chỉ thành công ở vai trò đó, những đoạn tâm trạng thì Monk không thấy ấn tượng mấy.
LỜI KHUYÊN:
- 3D của phim chỉ ở mức vừa phải, mặc dù Monk ít thấy ấn tượng nhưng như đã nói ở trên, trong phòng chiếu của Monk có vài khán giả bị ấn tượng với hiệu ứng 3D của phim này (và la lên). Bởi vậy nếu xem 2D để tiết kiệm cũng không sao, còn nếu xem 3D cũng không đến nỗi tiếc... tiền vì cũng được thỏa mãn hiệu ứng ở 2-3 cảnh.
- Phim rất vui và hài, chủ yếu là thoại và tình huống, không có dung tục hay bậy bạ nên mọi khán giả đều xem được. Phù hợp để giải trí. Monk xem phim này với tâm trạng rất bực bội vì nhiều chuyện không vui, nhưng 10 phút đầu của phim đã giúp Monk quên hết mọi chuyện để cười và tận hưởng 90 phút phim còn lại.
- Chỉ có cảnh báo, ai đã từng xem Men In Black I và II đều biết phim này... DƠ và ớn nhất là các đoạn người hành tinh lộ nguyên hình và... nhớt chảy nhễu nhão. Nên có thể ai vừa ăn bắp vừa xem phim này sẽ thấy hơi gớm chút. Nhưng hoàn toàn không đến mức phản cảm.
- Phim không có kỹ xảo hoành tráng nên theo Monk phim này KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI XEM RẠP, có thể tận hưởng màn ảnh tại gia để tự cảm nhận và cười. Nhưng nếu xem rạp thì sẽ thích thú đoạn "JUMP IN TIME" và những đoạn có góc quay từ trên cao rất phê.
Nhưng dù có xem rạp hay không, Monk vẫn recommend đây là PHIM NÊN XEM, đừng bỏ qua, nhất là ai từng mê Men In Black I một thời.