Nào nào,làm 1 tí Review sau khi đã chơi qua 1h nào(bản cho
Xbox 360)
1.Story:
Chưa chơi hết nên ko nói nhiều về phần này lắm,nhưng nôm na thì đây là 1 vụ trả đũa (payback) của nhân vật chính sau khi ăn 1 phát đạn vào ..bàn ngồi

Đánh giá :8/10
2.Gameplay:
Game bắt đầu bằng việc cho bạn lựa chọn vào vai 1 trong 3 nhân vật chính,ko hiểu điều này có ảnh hưởng gì đến độ khó của game ko nhưng mình xài nhân vật Jennifer Mui thì thấy ko có gì khó khăn hết:
Game cho phép bạn mang tối đa là 2 loại vũ khí nặng,chẳng hạn Ak-47 và RPG,có chức năng lock-target = phím LT nên việc tiêu diệt đối thủ ko quá khó khăn.. Ko như những trò chơi action hiện nay là bỏ hẳn thanh máu,Mercs 2 vẫn sử dụng chỉ số HP,bạn có thể kiếm các item hồi phục HP trên xác các đối thủ hoặc rải rác dọc đường,tuy nhiên điều này có vẻ ko cần thiêt lắm vì HP sẽ tự hồi phục khoảng 2Hp/1s( max là 99HP)..Game còn trang bị PDA cho nhân vật,bạn có thể xem bản đồ,đánh dấu vị trí cần đến = 1 ký hiệu..v..v..
Môi trường trong game rất hoành tráng,ngay màn đầu tiên đã là 1 khu rừng tại Venezuela (cả game sẽ lấy bối cảnh tại Venezuela) rất hùng vĩ;qua màn 2 là cả 1 thành phố rộng lớn;game hỗ trợ khá nhiều phương tiện di chuyển để hạn chế thời gian"cuốc bộ" của người chơi,bạn có thể tìm thấy các phương tiện trên đường phố hoặc cướp ngay của những người đi đường(khá giống GTA).Các phương tiện cũng khá đa dạng:từ xe hơi,đến xe mô tô,xe Jeep,tàu thủy,xe tank..v.v.. hầu hết đều được trang bị vũ khí hạng nặng...Nói chung đây là 1 điểm cộng cho game:phong cách free-roaming rất thích hợp cho 1 game tàn phá điên cuồng như Mercs 2:'>
Về khoản chiến đấu:đối thủ sẽ xuất hiện liên tục trong trò chơi,đòi hỏi người chơi phải vận động liên tục,và số lượng cũng rất nhiều; tuy nhiên,AI của chúng lại khá còi ,chũng cũng biết chạy,bắn nhưng hầu hết toàn chạy ra chỗ..có lợi cho người chơi tiêu diệt chúng

,cá biệt có mấy tên lính xài RPG thì toàn bắn kiểu tự sát hoặc kill luôn đồng đội


.....Tuy nhiên,mảng đã tay nhất là khoản phá hủy:gần như 100% các vật thể(nhà cửa ,cây cối,xe cộ..) đều phá hủy được. Đây là game thứ 2 sau
BattleField:Bad Company mà có độ"phá hủy vật thể" điên cuồng như vậy:cool::Thêm 1 điểm cộng nữa cho game

Game cũng áp dụng chế độ Quịck Time Event để tăng phần kịch tính:chẳng hạn đoạn nhân vật chính nhảy lên 1 chiếc xe tank,đầu tiên phải bấm A liên tục để mở được cửa khoang lái,rồi khi xuất hiện 1 tên lình cầm lăm lăm quả lựu đạn,bạn phải ấn B liên tục để cướp đc quả lựu đạn đó và thả vào khoang lái kết liễu luôn tên đó(dùng 1 phát đạn có phải nhanh hơn bao nhiêu ko:p)
Về phần Multiplayer thì mình chưa thử,nhưng chắc chắn là rất hấp dẫn bởi tính năng co-op online,cho phép kết nối thếm với 1 hoặc 2 người chơi để hoàn thành phần story mode
Đánh giá:8.5/10
3.Graphic
Graphic của game giống y như những gì các đoạn trailer đã trình diễn:do môi trường quá rộng lớn nên mô hình các vật thể ko được đẹp lắm,chuyển động của nhân vật cũng hơi cứng,còn mô hình thì rất thô

..Tông màu trò chơi ngả về màu vàng xám,rất hợp với khung cảnh đầy nắng bụi ở Venezuela,phần đổ bóng cũng rất đẹp,bạn có thể thấy bóng của từng nhân vật hay các vật thể đổ dài trên mặt đất,hay thỉnh thoảng thấy bóng của 1 chiếc trực thăng xẹt qua
Đánh giá:7,5/10
4.Sound:
Ko có gì để phàn nàn về khoản này,âm thanh rõ ràng,trung thực;nhạc nền đậm chất Latin.
Đánh giá:9/10
5.Bug:
_Phần phụ đề làm ko được tốt lắm,hầu như phụ đề toàn chạy trước hội thoại khiến người chơi khó năm bắt được mạch truyệnX(X(X(
_Xảy ra hiện tượng giật hình ở các đoạn Cutscene(ko biết có phải lỗi đĩa ko)
OVERALL:8/10
Kết luận: Đây là 1 game hành động rất hay,tuy ko thuộc hàng siêu phẩm hay game đỉnh nhưng cũng đáng để xếp vào diện"Must have" cho các gamer ưa hành động phá hủy đã tay:wink:...Và rất cảm ơn bác DarkLord trong thời gian qua đã PR cho anh em 1 game hay như vậy:star::star::star:..