skyoliver
Donkey Kong
- 22/12/09
- 382
- 6
mấy màn đầu , bọn lính không có mũ bảo vệ , mình dùng súng bắn thuốc mê vào đầu nó là nó bất tỉnh ngay , còn nếu bắn vào chỗ khác thì chắc là do thời gian ngấm thuốc nên nó ngủ chậm , mấy màn sau chúng nó dùng mũ sắt nên hết cách bắn vào đầu , chắc chắn trong bản chính các màn sau sẽ càng khó hơn nữa , làm thực thật , ha ha thằng lính chuẩn bị chết , nó có cái đầu lâu mình vẫn có thể cứu nó bằng cách gửi nhanh nó về căn cứ bằng khinh khí cầu , cảnh dùng khinh khí cầu phê thật , dùng cách này không sợ chúng nó tỉnh dậy rồi la lối om sòm ha ha
. Bản này chơi rất tuyệt, hình ảnh đẹp, mô phỏng vật lý tốt (ko thể đứng nấp ở một chỗ quá lâu nếu như đối thủ cứ bắn, đặc biệt là trong màn xe tăng thì khi nấp trong cả một nhà kho nó bắn mấy phát là vỡ vụn luôn)
đạn sniper mà không xuyên được mũ sắt thì sản xuất làm gì... chết như thường. Còn về cụ súng thuốc mê thì chuẩn thật, có lúc giữ nút bắn cả mấy chục giây mà nó vẫn sống nhăn răng, ảo vãi

