tumtum771
T.E.T.Я.I.S
- 4/7/06
- 663
- 17
Mình có vài dòng muốn tâm sự. Chẳng là năm nay mình đã già, 27 rồi
, đang làm công việc văn phòng tại một công ty bình thường:). Nhưng với mình thời gia sao mà trôi chậm quá. Đôi lúc mất phương hướng và ko rõ là mình đang làm gì nữa.
Việc có người yêu thì đúng là cần thiệt, nhưng khổ cái người yêu mình thì lại tận bên Mỹ, mà 3 năm nữa giấy tờ của mình may ra hoàn tất và mình có thể đi (Mỹ thì nhất định là mình phải đi, ai chửi mình sao thì mình chịu, chứ mình ko bỏ người ta được:()
Mình ở bên này, dĩ nhiên xa mặt cách lòng, mình nhiều khi cũng buồn, nhưng chẳng biết tính làm sao, mà ngồi nhìn thời gian trôi thì thật là......khủng khiếp. Một ngày chỉ vui vẻ mỗi lúc 2 đứa nói chuyện online, chat chit. Còn lại thì chỉ là cv, sợ nhất là cuối tuần và mấy dịp lễ tết thế này. Ở nhà nó trống trải ko tả được.
Bạn nào có cách nào làm cho time qua nhanh 1 chút được ko? Mình muốn tới với người ta lắm, nhưng lại bị ngăn cản bởi thời gian. Mình quen nhau hơn năm rồi, cứ thế này tình cảm nhạt mất. Buồn ghê gớm!
, đang làm công việc văn phòng tại một công ty bình thường:). Nhưng với mình thời gia sao mà trôi chậm quá. Đôi lúc mất phương hướng và ko rõ là mình đang làm gì nữa.Việc có người yêu thì đúng là cần thiệt, nhưng khổ cái người yêu mình thì lại tận bên Mỹ, mà 3 năm nữa giấy tờ của mình may ra hoàn tất và mình có thể đi (Mỹ thì nhất định là mình phải đi, ai chửi mình sao thì mình chịu, chứ mình ko bỏ người ta được:()
Mình ở bên này, dĩ nhiên xa mặt cách lòng, mình nhiều khi cũng buồn, nhưng chẳng biết tính làm sao, mà ngồi nhìn thời gian trôi thì thật là......khủng khiếp. Một ngày chỉ vui vẻ mỗi lúc 2 đứa nói chuyện online, chat chit. Còn lại thì chỉ là cv, sợ nhất là cuối tuần và mấy dịp lễ tết thế này. Ở nhà nó trống trải ko tả được.

Bạn nào có cách nào làm cho time qua nhanh 1 chút được ko? Mình muốn tới với người ta lắm, nhưng lại bị ngăn cản bởi thời gian. Mình quen nhau hơn năm rồi, cứ thế này tình cảm nhạt mất. Buồn ghê gớm!

,nếu thấy đc thì pm vào pro5 =)

