- Thread starter
- #81
Hôm nay chat với con bạn hồi cấp 3 ( mình cũng kể chuyện của mình cho nó ) , nó khuyên mình nên từ bỏ chuyện với em í đi , vì nó thấy em í có vẻ kô thực lòng - thậm chí là lợi dụng vì theo như nó phân tích thì chả có đứa con gái bình thường nào lại đi vay tiền của người đang cưa mình cả . Nó cũng chỉ ra luôn là nếu mình vẫn cố theo đuổi em thì chả khác gì đánh bạc , thua thì cái mất ở đây là niềm tin vào t/y , cửa thắng hầu như kô có . Nó cũng cảnh báo luôn là đừng bao giờ mua cho em í những thứ đăt tiền và kô dính dáng đến tiền nong hay may mượn với em í ( nó cứ làm như mình nhìu $$ lắm kô bằng ) .
Nhưng mình cũng quyết định là sẽ kô bỏ cuộc sớm thế , vẫn sẽ tiến thêm từng bước , dù chỉ là những bước nhỏ .
Nhưng mình cũng quyết định là sẽ kô bỏ cuộc sớm thế , vẫn sẽ tiến thêm từng bước , dù chỉ là những bước nhỏ .
mà thâm thuý hơn đàn ông con trai nhiều
. Ở đời nhiều khi phải vấp ngã vài lần, ăn vài cú đau thì cái đầu nó mới lớn lên được.
.......
) , nên chả còn ai có thể nhờ vả . Tình hình của mình bi giờ là rất tình tình . Có thể ví von em í như con cọp còn mình như thợ săn . Con cọp này nanh sắc , vuốt nhọn , hành tung rất chi là bí hiểm . Mình thì thợ săn gà , 2 tay sạch sẽ với 1 quả tim đập thình thịch . Ôi cuộc chiến kô cân sức . Nhớ lại ngày xưa Võ Tòng đả hổ thì ổng còn có võ nghệ đầy mình , ngẫm lại bản thân thấy bùn 5 phút . Như người ta vẫn hay trêu nhau : như thế thì thắng = niềm tin và hy vọng
, còn vụ em này nói thật với cái kiểu cò cưa như vậy thì tôi đề nghị bác dừng lại ngay trước khi quá muộn 

