1st love của mình có lẽ nên tính từ hồi lớp 4. Ngày 8/3 năm ấy, mình tặng P. một bó hoa rồi kể từ đó 2 đứa thích nhau, tất nhiên hồi đó thì cũng chả biết gì nên cũng chỉ gọi là chơi thân với P. hơn các bạn gái khác trong lớp... Rồi đến hết cấp 1 thì P. theo gia đình sang Nga. Hồi đó mình cũng buồn ghê lắm.
Sang Nga rồi nhưng 2 đứa vẫn cố liên lạc với nhau, dù cũng chỉ rất thi thoảng P mới online và chat với mình được vài mươi phút. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy đến năm lớp 9 thì P. đòi break up. Mình lúc đó nghĩ muốn níu kéo cũng khó nên cũng đành đồng ý.
Hết năm lớp 10, mình vẫn nhớ P. và không đoái hoài gì đến chuyện kiếm bạn gái. Rồi đến giữa năm lớp 11 thì mình gặp L., bạn của ny của 1 thằng bạn thân của mình và kém mình 3 tuổi. Lúc đầu 2 đứa cũng chỉ chat với nhau bình thường, rồi dần dần thân nhau vì cũng có nhiều điểm chung: thích nghe cùng 1 loại nhạc, cũng thích xem anime và đọc manga... Rồi thật thật giả giả, đến lúc 2 đứa thích nhau lúc nào không biết. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi P. về VN mùa hè này...
Người đầu tiên P. gọi khi về đến VN là mình, nói là muốn gặp. Lúc gặp nói chuyện thì P. bảo là P. vẫn yêu mình và muốn quay lại. Lúc đó mình chưa nói gì và giấu nhẹm chuyện với L. đi. Khi ấy mình suy nghĩ nhiều lắm, không biết nên chọn ai. Và rồi cuối cùng mình quyết định chia tay L. và quay lại với P.
Thế nhưng sau 1 tháng quay lại với nhau, giờ mình cảm thấy mình không yêu P. như mình nghĩ. P. không biết nhiều về những sở thích của mình và mình cũng vậy, những câu chuyện 2 đứa nói với nhau nhát gừng, có chút gì đó khách sáo. Bây giờ mình lại cảm thấy nhớ L. và muốn quay lại với em ý, nhưng mình không đủ dũng khí để chia tay với P. khi 2 đứa mới quay lại với nhau chưa đầy 1 tháng, nhất là khi mình đã làm chuyện ấy với P. rồi... Giờ mình không biết phải làm sao nữa... Mình đã chọn sai người mình yêu chăng?
Sang Nga rồi nhưng 2 đứa vẫn cố liên lạc với nhau, dù cũng chỉ rất thi thoảng P mới online và chat với mình được vài mươi phút. Mọi việc cứ tiếp tục như vậy đến năm lớp 9 thì P. đòi break up. Mình lúc đó nghĩ muốn níu kéo cũng khó nên cũng đành đồng ý.
Hết năm lớp 10, mình vẫn nhớ P. và không đoái hoài gì đến chuyện kiếm bạn gái. Rồi đến giữa năm lớp 11 thì mình gặp L., bạn của ny của 1 thằng bạn thân của mình và kém mình 3 tuổi. Lúc đầu 2 đứa cũng chỉ chat với nhau bình thường, rồi dần dần thân nhau vì cũng có nhiều điểm chung: thích nghe cùng 1 loại nhạc, cũng thích xem anime và đọc manga... Rồi thật thật giả giả, đến lúc 2 đứa thích nhau lúc nào không biết. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi P. về VN mùa hè này...
Người đầu tiên P. gọi khi về đến VN là mình, nói là muốn gặp. Lúc gặp nói chuyện thì P. bảo là P. vẫn yêu mình và muốn quay lại. Lúc đó mình chưa nói gì và giấu nhẹm chuyện với L. đi. Khi ấy mình suy nghĩ nhiều lắm, không biết nên chọn ai. Và rồi cuối cùng mình quyết định chia tay L. và quay lại với P.
Thế nhưng sau 1 tháng quay lại với nhau, giờ mình cảm thấy mình không yêu P. như mình nghĩ. P. không biết nhiều về những sở thích của mình và mình cũng vậy, những câu chuyện 2 đứa nói với nhau nhát gừng, có chút gì đó khách sáo. Bây giờ mình lại cảm thấy nhớ L. và muốn quay lại với em ý, nhưng mình không đủ dũng khí để chia tay với P. khi 2 đứa mới quay lại với nhau chưa đầy 1 tháng, nhất là khi mình đã làm chuyện ấy với P. rồi... Giờ mình không biết phải làm sao nữa... Mình đã chọn sai người mình yêu chăng?
?

...

