Shuu_shirakawa
Fire in the hole!
- 10/12/04
- 2,602
- 110
hu hu....mình buồn lắm,lúc này rất muốn có 1 ai đó quan tâm chia xẻ,mình chưa bao giờ cảm thấy buồn và suy sụp như lúc này......mình vốn định sẽ không tâm sự lên đây.....nhưng trong lòng cảm thấy càng lúc càng rối bời càng cảm thấy cuộc đời mình nhàm chán
đã vài tuần nay mẹ mình đi vắng để lại mỗi mình và nhà cửa,dạo này game mình không chơi...bạn bè thì đi học xa,thằng bạn thân thì đú đởn hết mức mình cảm thấy không thể chơi cùng nó nữa........ở nhà chỉ còn mỗi mình và cái máy tính này.....mình suốt ngày ở nhà chả biết làm gì cả chỉ có lên mỗi gamevn box tâm sự và box thư giãn này.....ngày nào cũng vậy quanh đi quẩn lại cứ ngồi ôm cái máy tính ngồi chờ trực ai đó lập topic mới rồi thì vào đó tâm sự......
trong khi mình cũng có rất nhiều tâm sự muốn tâm sự cùng anh em,ngoài đời bây giờ chẳng có ai để mà tâm sự cùng.....chỉ có 1 cô gái là mình có thể tâm sự cùng nhưng mình đã mắc sai lầm,1 si lầm rất nghiêm trọng để giờ đây ......huhu mình viết đến đây chỉ muốn khóc thôi....anh em ai đồng cảm thì tâm sự với mình nhé,,,,,,sao lúc này mình lại yếu đuối vậy
trước đây mình có 1 cô em gái kết nghĩa rất tuyệt vời.....mình và em ấy chơi với nhau rất thân và thường hay tâm sự với nhau....đi chơi nói chuyện rất vui vẻ....có thể nói lúc đó trong mắt cô ấy mình la 1 người anh trai kết nghĩa rất tốt.....nhưng càng tâm sự với cô ấy mình nhận thấy cô ấy có rất nhiều điểm đặc biệt khác với những người con gái thường....cô ây năm nay 19 tuổi,ngoan ngoãn hiền lành tính tình vui vẻ....cô ấy cũng rất xinh nữa .....cô ấy rất chín chắn và biết lo nghĩ và cách đây 3 tuần sau buổi trò chuyện tâm sự lần đó mình nhận thấy mình đã cảm mến cô ấy rồi
và từ đó mình nhận thấy mình không thể làm anh trai kết nghĩa được nữa mình chuyển sang theo đuổi cô ấy....( gọi là nhỏ thôi,cứ cô áy nghe chuối chuối >.< )....và nhỏ cũng nhận ra là mình có ý với nhỏ,,,,,kể từ đó nhỏ đã có ý tránh mình....nhưng mình vẫn mong chờ 1 hi vọng mong manh nào đó từ nhỏ.....nhưng mình càng như vậy nhỏ càng cố ý tránh mặt mình thậm chí mình cũng không rõ là nhỏ có trở nên ghét mình không nữa
giờ đây nhỏ đã không thèm liên lạc với mình nữa rồi có nhắn tin đến nhỏ cũng không thèm đọc không thèm trả lời......hình tượng anh trai kết nghĩa đẹp đẽ ngày nào đã không còn nữa rồi...mình rất muốn gặp lại nhỏ để xin lỗi nhỏ nhưng giờ đay gặp mình chắc nhỏ cũng rất khó chịu và có khi nếu gặp được thì mình cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa
sự việc từ đầu đến cuối là như này: sau hôm đi tâm sự với nhỏ về mình đã cảm mến nhỏ......mình vẫn còn giữ những tin nhắn của mình và nhỏ ....
-Ngọc à,anh có tin buồn cho em đây,sắp tới anh sẽ về hà nội học lúc đó anh sẽ không làm anh trai kết nghĩa của em nữa
-sao lại như vậy?thế anh về hà nội học là cắt đứt luôn à,không liên lạc với em nữa à?
-không phải vậy,anh đang không muốn làm anh trai kết nghĩa của em nữa,làm anh trai kết nghĩa khó lắm
-em thấy đâu có khó anh đang làm rất tốt mà
-không anh không muốn làm anh trai kết nghĩa nữa đâu,làm anh trai kết nghĩa suốt ngày ở nhà dong chơi chả chịu làm gì cả......em thích anh là 1 người anh kết nghĩa lười hay là 1 thằng đàn ông chăm chỉ
kể từ đó nhỏ nhận ra là mình có thay đổi và nhỏ đã có ý tránh mình,mình biết là nhỏ cũng đang suy nghĩ nên mình không chủ động tiến nhanh sau đó mình chỉ nhắn tin hỏi thăm xem nhỏ đi làm về có mệt không.....nhắn tin hỏi thăm quan tâm thôi mà nhỏ cũng không chịu trả lời mình,rủ nhỏ đi chơi như trước cũng không được nữa......thậm chí mình còn biết nhỏ không thèm đọc tin nhắn của mình nữa
đã mấy tuần nay mình cứ ngồi ôm máy tính ở box tâm sự và thư giãn này.....rồi tâm trạng cảm thấy có lỗi với ngọc....rồi cứ như vậy..........huhu
giờ tớ tâm trạng vừa buồn vừa bất an vừa lo cho tương lai vừa cứ ở nhà 1 mình chán nản .........mình cũng đang nghiên cứu C++ nhưng chả có tâm trạng mà học,cứ học được 1 tí là không thể tập trung được
tình trạng này mà kéo dài chắc chết mất thôi.................. các bạn có lời khuyên giúp mình với
đã vài tuần nay mẹ mình đi vắng để lại mỗi mình và nhà cửa,dạo này game mình không chơi...bạn bè thì đi học xa,thằng bạn thân thì đú đởn hết mức mình cảm thấy không thể chơi cùng nó nữa........ở nhà chỉ còn mỗi mình và cái máy tính này.....mình suốt ngày ở nhà chả biết làm gì cả chỉ có lên mỗi gamevn box tâm sự và box thư giãn này.....ngày nào cũng vậy quanh đi quẩn lại cứ ngồi ôm cái máy tính ngồi chờ trực ai đó lập topic mới rồi thì vào đó tâm sự......
trong khi mình cũng có rất nhiều tâm sự muốn tâm sự cùng anh em,ngoài đời bây giờ chẳng có ai để mà tâm sự cùng.....chỉ có 1 cô gái là mình có thể tâm sự cùng nhưng mình đã mắc sai lầm,1 si lầm rất nghiêm trọng để giờ đây ......huhu mình viết đến đây chỉ muốn khóc thôi....anh em ai đồng cảm thì tâm sự với mình nhé,,,,,,sao lúc này mình lại yếu đuối vậy

trước đây mình có 1 cô em gái kết nghĩa rất tuyệt vời.....mình và em ấy chơi với nhau rất thân và thường hay tâm sự với nhau....đi chơi nói chuyện rất vui vẻ....có thể nói lúc đó trong mắt cô ấy mình la 1 người anh trai kết nghĩa rất tốt.....nhưng càng tâm sự với cô ấy mình nhận thấy cô ấy có rất nhiều điểm đặc biệt khác với những người con gái thường....cô ây năm nay 19 tuổi,ngoan ngoãn hiền lành tính tình vui vẻ....cô ấy cũng rất xinh nữa .....cô ấy rất chín chắn và biết lo nghĩ và cách đây 3 tuần sau buổi trò chuyện tâm sự lần đó mình nhận thấy mình đã cảm mến cô ấy rồi
và từ đó mình nhận thấy mình không thể làm anh trai kết nghĩa được nữa mình chuyển sang theo đuổi cô ấy....( gọi là nhỏ thôi,cứ cô áy nghe chuối chuối >.< )....và nhỏ cũng nhận ra là mình có ý với nhỏ,,,,,kể từ đó nhỏ đã có ý tránh mình....nhưng mình vẫn mong chờ 1 hi vọng mong manh nào đó từ nhỏ.....nhưng mình càng như vậy nhỏ càng cố ý tránh mặt mình thậm chí mình cũng không rõ là nhỏ có trở nên ghét mình không nữa
giờ đây nhỏ đã không thèm liên lạc với mình nữa rồi có nhắn tin đến nhỏ cũng không thèm đọc không thèm trả lời......hình tượng anh trai kết nghĩa đẹp đẽ ngày nào đã không còn nữa rồi...mình rất muốn gặp lại nhỏ để xin lỗi nhỏ nhưng giờ đay gặp mình chắc nhỏ cũng rất khó chịu và có khi nếu gặp được thì mình cũng chả biết bắt đầu từ đâu nữa
sự việc từ đầu đến cuối là như này: sau hôm đi tâm sự với nhỏ về mình đã cảm mến nhỏ......mình vẫn còn giữ những tin nhắn của mình và nhỏ ....
-Ngọc à,anh có tin buồn cho em đây,sắp tới anh sẽ về hà nội học lúc đó anh sẽ không làm anh trai kết nghĩa của em nữa
-sao lại như vậy?thế anh về hà nội học là cắt đứt luôn à,không liên lạc với em nữa à?
-không phải vậy,anh đang không muốn làm anh trai kết nghĩa của em nữa,làm anh trai kết nghĩa khó lắm
-em thấy đâu có khó anh đang làm rất tốt mà
-không anh không muốn làm anh trai kết nghĩa nữa đâu,làm anh trai kết nghĩa suốt ngày ở nhà dong chơi chả chịu làm gì cả......em thích anh là 1 người anh kết nghĩa lười hay là 1 thằng đàn ông chăm chỉ
kể từ đó nhỏ nhận ra là mình có thay đổi và nhỏ đã có ý tránh mình,mình biết là nhỏ cũng đang suy nghĩ nên mình không chủ động tiến nhanh sau đó mình chỉ nhắn tin hỏi thăm xem nhỏ đi làm về có mệt không.....nhắn tin hỏi thăm quan tâm thôi mà nhỏ cũng không chịu trả lời mình,rủ nhỏ đi chơi như trước cũng không được nữa......thậm chí mình còn biết nhỏ không thèm đọc tin nhắn của mình nữa
đã mấy tuần nay mình cứ ngồi ôm máy tính ở box tâm sự và thư giãn này.....rồi tâm trạng cảm thấy có lỗi với ngọc....rồi cứ như vậy..........huhu
giờ tớ tâm trạng vừa buồn vừa bất an vừa lo cho tương lai vừa cứ ở nhà 1 mình chán nản .........mình cũng đang nghiên cứu C++ nhưng chả có tâm trạng mà học,cứ học được 1 tí là không thể tập trung được
tình trạng này mà kéo dài chắc chết mất thôi.................. các bạn có lời khuyên giúp mình với




đảm bảo là bạn mê heli và quên ngay em ấy 


....... Con gái đâu thông minh đến thế 