mình đã sai lầm,cần anh em giúp đỡ

Đến là tội nghiệp cho bé kia =((
 
Ko biết 2 bác trên thấy sao, chứ em thấy gái thời nay chả ai ngu ngơ cả, nhất là trong mấy chuyện này, tuy rằng cũng có lúc gái hay ăn dưa bở

Mấy câu như chủ topic nói trên kia, gần như là nói huệch toẹt ra rồi, có lấp lửng gì đâu mà em nó ko hiểu. Mà thật ra cũng chẳng cần nói, gái nó quan sát thái độ, cách đối xử, hay kể cả từng nụ cười, từng cái liếc mắt.v.v. thì 80% là nó đoán được ngay tim mình rồi. Cái đó nôm na là ngôn ngữ hình thể, thường thì ai tinh ý sẽ dễ dàng nhận ra ngay.

Gái nếu thích bác thì cũng đã thích rồi, chẳng cần bác phải bày tỏ ra thế đâu. Bày tỏ kiểu ấy chỉ khi nào bác muốn hợp thức hóa mối quan hệ, đợi dịp thích hợp thì mới nên ngỏ lời. Đàng này bác làm quá, em nó chả biết phải xử thế nào với bác nên trốn luôn chứ sao :|

bác nay tư vấn vậy là đúng nhất rồi đó,con gái giờ nó cũng khôn lắm mấy bác ah,mình kg cần phải tỏ tinh để em ấy hiểu đấu,điển hình là mình đây,mình cũng gặp 1 em khá xinh,cũng hơi bị hớp hồn khi nhìn em ấy(em ấy xinh đẹp lắm),và mình đâu cần làm gì,chủ yếu em ấy nhờ gì mình giúp,và khi gặp em ấy cũng chỉ cười và nói chuyện thế thôi,thế mà vài hôm em ấy đã chủ động xin số dt và nick yahoo và đá xi nhang cho mình biết là em ấy cũng đang kết mình,sau đó mình phát hiện em ấy có NY rồi nên cũng lơ em ấy luôn,vì mình có nhiều sự chọn lựa,con gái nó theo mình cũng nhiều,nhưng toàn những con đẹp tướng chứ đầu thì ngu,mình rất ghét loại đó :D=>tán gái kg cần thiết phải tỏ tình chi cho mệt em ấy thích mình thì sẽ tự động ra dấu hiệu thôi!
Ko, ngắt hẳn liên lạc một thời gian đi bác, dành time cho những việc khác, học hành, bài vở, tập thể dục thể thao, cà phê cà pháo gì đấy.
Tết này sốc lại quần và súng ống, bắt liên lạc với em nó sau :D
lời này cũng chính xác nhất,tốt nhất giờ bác cứ thực hiện đừng làm gì chi nữa chỉ vô dụng thôi,nếu được thì cứ chuyên sâu vào học tập và cải thiện về ăn nói và bề ngoài xem\:D/đàn ông cần nhất 2 thứ đó,kg đẹp trai thì cần ăn nói...nếu có đẹp trai thì nói thật với bác.....gái trên đời này chả thiếu[-X.nếu kg có thì cứ yên tâm,duyên số nó tự đến,bác cải thiện tính cách nóng nảy trong yêu đương rồi nó sẽ đến,tình yêu nó khác nhau nhiều lắm,có người sinh ra và lớn lên gái theo đầy nên no đủ,nhưng có người thì tìm mỏi mòn trong vô vọng,rồi đến 1 lúc trưởng thành hơn thì sẽ có 1 người phù hợp với bác thôi,kg nên bắt ép mình và cô gái đó làm gì,nếu có thể thì để thời gian quay lại làm bạn và rồi bác sẽ quên em ta thôi:)
 
Đã khuyên bác là phải bơ nó đi rồi, bác cứ quan tâm quá mức như thế càng làm nó sợ thôi.
 
Back
Top