- 31/8/06
- 190
- 336
chả là mình có thằng em họ học phải nói là cực kì giỏi ,ở nhà ai cũng hay tán dương,khen nó........ .Tự nhiên tối qua cả nhà đang ngồi coi tivi tán dóc , nói một hồi qua chuyện học của nó, cái bà dì (bà này rất hay đậm chọt mình ) hỏi mình có thằng em như thế có cảm thấy tự hào không mình bảo "không nó giỏi chứ có phải mình giỏi đâu mà tự hào" thế là bả đùng đùng lên chửi mình tá lả nào là cái mặt nói chuyện láo xược ,mốt đi làm ko ai ưa,........rồi bả chốt hạ một câu là mình tự cao
.DM phải nói là tức vcl thời buổi gì mà còn cái tư tưởng "một người làm quan cả họ được nhờ" nó giỏi chứ có phải bả giỏi đâu mà bả tự hào ,mk tính cải tay đôi với bả rồi mà nghĩ lại sống chung nhà ráng nhịn nên thôi .Theo mọi người mình đúng hay sai 
.DM phải nói là tức vcl thời buổi gì mà còn cái tư tưởng "một người làm quan cả họ được nhờ" nó giỏi chứ có phải bả giỏi đâu mà bả tự hào ,mk tính cải tay đôi với bả rồi mà nghĩ lại sống chung nhà ráng nhịn nên thôi .Theo mọi người mình đúng hay sai 





.