- 26/12/09
- 403
- 348
- Banned
- #1
Gần đây mình có quen 1 con nhỏ ( quen qua thằng bạn ) , con này da đen đen học lớp 11 ( 93 ) ko phỉa thành phần 9x bựa
, nhà khá giả ( nhà làm khách sạn tầm trung bình ) , dễ thương nhưng mình định "quen " tại vài lần đi chơi zới nó thấy nói chuyện zui , dễ thương , nhưng gần đây rủ e nó đi chơi thì nó ko đi , 2 lần là mình qa nhà nó , nó bị ở nhà , mấy lần thì e nó kêu đi ăn với " bạn " , mình ko biết là đi zới bạn hay là " bạn " nữa , nhưng mình nghĩ nó nói thật , rồi 1 tối đám tụi mình đi uống trà sữa + ăn kem , vô tình mình đi ngang qa , mình thấy con nào hao hao giống con V , rồi nó thấy thằng bạn mình , bạn mình cũng thấy nó nên gọi V ! V ! ( nó giả bộ ko nghe ) rồi nó nhận ra bạn e rồi nhìn hướng zề mình , xong bạn mình gọi tiếp V ! nó giả bộ ko nghe rồi trèo lên xe thằng kia ( thằng chở nó đi chiếc Dylan
) , đi nhưng ko ôm , rồi e đoán nó mấy lần trước nói xạo để đi với thằng này . ,( lúc trước e đi ngang qua trường nó học thấy ai tướng hao hao nó mà cũng là thằng chiếc dylan chở nó , nhưng nhìn ko rõ lắm nên hơi ngờ ngợ thôi , bây giờ là rõ ráng luôn :( )
Lần đầu quen con nhỏ đó thằng bạn A của mình nó nói là con đó lăng nhăng lắm mày ơi , nhìn mặt hiền như ghê lắm , mà trong khi thằng A nó là bạn thân của thằng B , trong khi thằng B là bồ cũ của con V , nghe thằng A kể là cũng chính là con V trong thời gian quen thằng B nó cặp với thằng khác nên thằng B mới bỏ nó ( thằng B cũng là bạn mình nhưng ít gặp ) , mình thì biết thằng B là đứa hiền lành, tốt , ít gì nó cũng ko lăng nhăng .
Trong khi :
tối ngay hôm e gặp nó đi với thằng đi dylan thì về nhắn tin đại loại nó kêu là : trong thời gian quen a B thì nó ko cặp với thằng nào
, nó nói này nọ vòng vo rồi nó kêu khi chia tay với B xong thì nó đi tùm lum nhưng ko quen ai chính thức hết , nó còn nói thêm là bây giờ nó ko tin vào con trai hết ,tất cả con trai kể cả mình mặc dù nó biết mình thích nó , nó đều ko tin ( trong khi nó vẫn đi chơi với nhìu thằng
) , con này nhà nó nói chung ba nó là c.a nên nó đi về sớm , ko có chuyện over night .
Mình thì có rất nhiều bạn quen biết đến nó , đứa nào cũng đồn nó đi với nhìu thằng nhưng trong khi đi ko ôm ấp gì hết , theo các bạn nó thuộc tuýp người lẳng lơ ko hay là ..... mặc dù nghe đồn về nó nhiều lắm nhưng mình chưa tin bây giờ thì mình đã thấy đc 1 phần nào :( , theo các bạn mình có nên theo đuổi nó ko :(
p/s: ghét nó cái là , nếu ko thích đi chơi với mình nữa thì nó cứ thằng thắng nói , có gì phải kiếm cớ này nọ rồi đi với thằng khác
xin lỗi mình xin đc giấu tên nha :)
, nhà khá giả ( nhà làm khách sạn tầm trung bình ) , dễ thương nhưng mình định "quen " tại vài lần đi chơi zới nó thấy nói chuyện zui , dễ thương , nhưng gần đây rủ e nó đi chơi thì nó ko đi , 2 lần là mình qa nhà nó , nó bị ở nhà , mấy lần thì e nó kêu đi ăn với " bạn " , mình ko biết là đi zới bạn hay là " bạn " nữa , nhưng mình nghĩ nó nói thật , rồi 1 tối đám tụi mình đi uống trà sữa + ăn kem , vô tình mình đi ngang qa , mình thấy con nào hao hao giống con V , rồi nó thấy thằng bạn mình , bạn mình cũng thấy nó nên gọi V ! V ! ( nó giả bộ ko nghe ) rồi nó nhận ra bạn e rồi nhìn hướng zề mình , xong bạn mình gọi tiếp V ! nó giả bộ ko nghe rồi trèo lên xe thằng kia ( thằng chở nó đi chiếc Dylan
) , đi nhưng ko ôm , rồi e đoán nó mấy lần trước nói xạo để đi với thằng này . ,( lúc trước e đi ngang qua trường nó học thấy ai tướng hao hao nó mà cũng là thằng chiếc dylan chở nó , nhưng nhìn ko rõ lắm nên hơi ngờ ngợ thôi , bây giờ là rõ ráng luôn :( )Lần đầu quen con nhỏ đó thằng bạn A của mình nó nói là con đó lăng nhăng lắm mày ơi , nhìn mặt hiền như ghê lắm , mà trong khi thằng A nó là bạn thân của thằng B , trong khi thằng B là bồ cũ của con V , nghe thằng A kể là cũng chính là con V trong thời gian quen thằng B nó cặp với thằng khác nên thằng B mới bỏ nó ( thằng B cũng là bạn mình nhưng ít gặp ) , mình thì biết thằng B là đứa hiền lành, tốt , ít gì nó cũng ko lăng nhăng .
Trong khi :
tối ngay hôm e gặp nó đi với thằng đi dylan thì về nhắn tin đại loại nó kêu là : trong thời gian quen a B thì nó ko cặp với thằng nào
, nó nói này nọ vòng vo rồi nó kêu khi chia tay với B xong thì nó đi tùm lum nhưng ko quen ai chính thức hết , nó còn nói thêm là bây giờ nó ko tin vào con trai hết ,tất cả con trai kể cả mình mặc dù nó biết mình thích nó , nó đều ko tin ( trong khi nó vẫn đi chơi với nhìu thằng
) , con này nhà nó nói chung ba nó là c.a nên nó đi về sớm , ko có chuyện over night .Mình thì có rất nhiều bạn quen biết đến nó , đứa nào cũng đồn nó đi với nhìu thằng nhưng trong khi đi ko ôm ấp gì hết , theo các bạn nó thuộc tuýp người lẳng lơ ko hay là ..... mặc dù nghe đồn về nó nhiều lắm nhưng mình chưa tin bây giờ thì mình đã thấy đc 1 phần nào :( , theo các bạn mình có nên theo đuổi nó ko :(
p/s: ghét nó cái là , nếu ko thích đi chơi với mình nữa thì nó cứ thằng thắng nói , có gì phải kiếm cớ này nọ rồi đi với thằng khác

xin lỗi mình xin đc giấu tên nha :)
Chỉnh sửa cuối:
, đó là Mary Elizabeth Winstead , cậu ko biết 


, mình chỉ hỏi có nên theo đuổi nó tiếp ko , mình thì ko có time để " đưa đón " khi e ấy " ho " tại mình còn đi học mà :( , mà nếu quen đc thì có giữ nó đc ko đó chớ :(
, hay là sinh sự với nhau 