D4rK_cL0uD_2903
T.E.T.Я.I.S
- 10/8/08
- 642
- 44
vừa đc thả nick xong vào phang bài này gấp. Chuyện này xảy ra cách đây 1 tuần rồi nhưng mà ko nói cũng khó chịu trong lòng lắm...
chuyện là 1 tuần trước, mình và người yêu đi chơi. Cả 2 đang vui vẻ đút kem cho nhau ăn thì... vừa nhìn ra cửa... 1 bóng dáng rất quen.... chính là nhỏ ( người yêu cũ của mình ) nhỏ vào quán nhìn đảo qua khắp phòng tìm chỗ ngồi thì nhỏ cũng thấy mình, lúc đó ko hiểu sao trống ngực mình lại đập mạnh đến thế, vừa mừng vừa sợ... ( thật ra thì hồi đó còn yêu người cũ nhiều lắm, nhưng cảm thấy mình luôn làm cô ấy đau khổ nên mình buông tay ) cô ấy chạy lại ôm chầm lấy mình... người yêu mình trợn mắt... mình thì cố gắng gạt tay cô ấy ra.Cô ấy vừa nhìn mình vừa khóc, ng` iu mình cũng rơm rớm nước mắt. Mình kéo tay nhỏ ấy vào toalet, lúc đầu thì mình và ấy ôm nhau vì đã 1 năm rồi 2 đứa ko gặp mặt, nhỏ đó bảo là muốn quen lại với mình, mình ko chịu bảo là có người yêu rồi. VỪa nghe mình nói xong nhỏ khụy chân ngồi ôm mặt khóc, mình thì dỗ. Nhỏ trách là tại sao hồi ấy lại bỏ rơi nó, làm nó suy sụp ect... Mình và nhỏ đó vừa đi ra thì ng` iu mình sấn sổ tới tát vào mặt nhỏ đó 1 cái ( f**k, lúc ấy thề với mọi ng` là mình có xón ra quần 1 ít đấy
xanh cả mặt ) nhỏ ng` yêu mình la toáng lên rằng nhỏ đó dụ dỗ mình, rồi thề thốt sẽ ko để yên nếu nhỏ đó còn đụng tới mình. Mình kéo ng` iu ra khỏi quán, để mặc nhỏ ấy ngã quỵ xuống ngồi khóc, nhỏ lại đi 1 mình nữa...
đi đường thì em ấy luôn trách mình, đại khái là mấy lý do ghen tuông của phụ nữ. mình cố giải thích là đấy chỉ là người yêu cũ mà thôi, lúc nãy mình kéo nhỏ đó vào toalet chỉ là hỏi thăm này nọ rồi đề nghị làm bạn bè bình thường. Nói 1 lúc nhỏ đó cũng nguôi giận rồi mình chở nhỏ về nhà. Vừa chở ng` ấy về xong là mình bắn về quán nước lúc nãy gấp. Tới nơi thì nhỏ đó vẫn còn ngồi đó, vừa ôm DT nhắn tin vừa khóc ( thề với các bác là xem cảnh ấy ko mũi lòng thì thôi ấy chứ... ) mình lại chỗ nhỏ ấy hỏi thăm dạo này ấy sống thế nào, nhỏ trả lời và kể cho mình nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện cô ấy bị bạn bè bắt nạt đến chuyện ba cô ấy luôn đi uống bia xĩn về chửi bới cả nhà. Mình hỏi sao cô ấy lại lên đây uống nước thì cô ấy bảo đây là quán nước mà lần đầu tiên mình và ấy gặp nhau nên muốn lại đậy tìm 1 chút kỹ niệm ( rút kinh nghiệm mọi ng` có GF đừng bao giờ dắt ng` ấy lại những chỗ mà hồi xưa mình hẹn hò với GF cũ nhé
) nói chuyện 1 lúc thì cô ấy bảo muốn ôm mình, mình cũng đồng ý nhưng mà chỉ cho ôm 1 lúc thôi vì ko muốn mọi ng` hỉu lầm. Nhỏ gục đầu vào ngực mình, mùi tóc của nhỏ và cả hơi ấm của nhỏ làm mình nhớ lại không gian ngày trước... lúc đó mình có cảm tưởng mình đang bắt cá hay tay, cảm thấy có lỗi với ng` iu và với cả nhỏ ấy. Nhỏ vẫn luôn nói rằng muốn quay lại với mình, mình từ chối nhưng trong lòng lại đắn đo. Buổi tối hôm ấy cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc, mình cứ liên tưởng đến hình bóng ấy
bây h đi chơi với ng` iu ko còn cảm giác như trước nữa, nhỏ đó làm gì mình cũng nhớ đến ng` ấy... mình ko muốn suy nghĩ này cứ mãi tiếp diễn, bây h mình ko biết phải làm thế nào nữa...
chuyện là 1 tuần trước, mình và người yêu đi chơi. Cả 2 đang vui vẻ đút kem cho nhau ăn thì... vừa nhìn ra cửa... 1 bóng dáng rất quen.... chính là nhỏ ( người yêu cũ của mình ) nhỏ vào quán nhìn đảo qua khắp phòng tìm chỗ ngồi thì nhỏ cũng thấy mình, lúc đó ko hiểu sao trống ngực mình lại đập mạnh đến thế, vừa mừng vừa sợ... ( thật ra thì hồi đó còn yêu người cũ nhiều lắm, nhưng cảm thấy mình luôn làm cô ấy đau khổ nên mình buông tay ) cô ấy chạy lại ôm chầm lấy mình... người yêu mình trợn mắt... mình thì cố gắng gạt tay cô ấy ra.Cô ấy vừa nhìn mình vừa khóc, ng` iu mình cũng rơm rớm nước mắt. Mình kéo tay nhỏ ấy vào toalet, lúc đầu thì mình và ấy ôm nhau vì đã 1 năm rồi 2 đứa ko gặp mặt, nhỏ đó bảo là muốn quen lại với mình, mình ko chịu bảo là có người yêu rồi. VỪa nghe mình nói xong nhỏ khụy chân ngồi ôm mặt khóc, mình thì dỗ. Nhỏ trách là tại sao hồi ấy lại bỏ rơi nó, làm nó suy sụp ect... Mình và nhỏ đó vừa đi ra thì ng` iu mình sấn sổ tới tát vào mặt nhỏ đó 1 cái ( f**k, lúc ấy thề với mọi ng` là mình có xón ra quần 1 ít đấy
xanh cả mặt ) nhỏ ng` yêu mình la toáng lên rằng nhỏ đó dụ dỗ mình, rồi thề thốt sẽ ko để yên nếu nhỏ đó còn đụng tới mình. Mình kéo ng` iu ra khỏi quán, để mặc nhỏ ấy ngã quỵ xuống ngồi khóc, nhỏ lại đi 1 mình nữa...đi đường thì em ấy luôn trách mình, đại khái là mấy lý do ghen tuông của phụ nữ. mình cố giải thích là đấy chỉ là người yêu cũ mà thôi, lúc nãy mình kéo nhỏ đó vào toalet chỉ là hỏi thăm này nọ rồi đề nghị làm bạn bè bình thường. Nói 1 lúc nhỏ đó cũng nguôi giận rồi mình chở nhỏ về nhà. Vừa chở ng` ấy về xong là mình bắn về quán nước lúc nãy gấp. Tới nơi thì nhỏ đó vẫn còn ngồi đó, vừa ôm DT nhắn tin vừa khóc ( thề với các bác là xem cảnh ấy ko mũi lòng thì thôi ấy chứ... ) mình lại chỗ nhỏ ấy hỏi thăm dạo này ấy sống thế nào, nhỏ trả lời và kể cho mình nghe rất nhiều chuyện, từ chuyện cô ấy bị bạn bè bắt nạt đến chuyện ba cô ấy luôn đi uống bia xĩn về chửi bới cả nhà. Mình hỏi sao cô ấy lại lên đây uống nước thì cô ấy bảo đây là quán nước mà lần đầu tiên mình và ấy gặp nhau nên muốn lại đậy tìm 1 chút kỹ niệm ( rút kinh nghiệm mọi ng` có GF đừng bao giờ dắt ng` ấy lại những chỗ mà hồi xưa mình hẹn hò với GF cũ nhé
) nói chuyện 1 lúc thì cô ấy bảo muốn ôm mình, mình cũng đồng ý nhưng mà chỉ cho ôm 1 lúc thôi vì ko muốn mọi ng` hỉu lầm. Nhỏ gục đầu vào ngực mình, mùi tóc của nhỏ và cả hơi ấm của nhỏ làm mình nhớ lại không gian ngày trước... lúc đó mình có cảm tưởng mình đang bắt cá hay tay, cảm thấy có lỗi với ng` iu và với cả nhỏ ấy. Nhỏ vẫn luôn nói rằng muốn quay lại với mình, mình từ chối nhưng trong lòng lại đắn đo. Buổi tối hôm ấy cứ trằn trọc mãi ko ngủ đc, mình cứ liên tưởng đến hình bóng ấybây h đi chơi với ng` iu ko còn cảm giác như trước nữa, nhỏ đó làm gì mình cũng nhớ đến ng` ấy... mình ko muốn suy nghĩ này cứ mãi tiếp diễn, bây h mình ko biết phải làm thế nào nữa...





. Còn việc mà cậu nói tớ đào hoa công tử gì này nọ thì xin thưa là 2 năm nay từ năm lớp 9 đến cuối năm lớp 10 mới đc 2 em này thật lòng với mình nhất đấy... nhiều thằng nó ỷ mình có tiền chạy tay ga xịn của ông già nó thay ng` iu như thay áo kìa
thế tớ đào hoa điểm nào =="


