Mình loạn quá rồi, ai cho mình ý kiến với

  • Thread starter Thread starter 1stclone
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nói chung là làm theo những gì trái tim mình mách bảo + mong muốn chứ ko phải vì bất kỳ 1 ai muốn hết. Nếu đã mún hi sinh, nghĩ đến dù có thế nào cũng ko hối tiếc thì hẵng làm. Sau này có gì thì vẫn bình thường mà sống, ko phải ngã ngửa ra vì mình cho đi quá nhiều mà ko nhận đc bao nhiêu.

Thói quen của mình là trừ hết các ưu điểm và cộng hết các khuyết điểm, nếu vẫn cam tâm thì game xD


3 cái vụ đạo thì mình cũng bó tay ko rõ xử trí sao cho đúng, 1 phen hốt hoảng rồi giờ né xa lắm ^^
 
Thiện tai, thiện tai ! Đạo là đức tin, sao phải cưỡng cầu vậy ?
 
Những gì đưa chúng ta tới tương lai,chính là giấc mơ.Mà giấc mơ ko đoán trước,ko nắm bắt,ko suy diễn đc.Chỉ có trải qua rồi tất cả sẽ trở thành ký ức:P
 
Back
Top