Nói với nó ấy,trò sút giưa sân thành phố bỏ lâu rồi,đang chờ Pes 10 để hết cái lỗi thủ môn lên cao đây T_T.
Con theo lời bạn kể thì mình thấy nó lấy tấn công nhanh làm căn bản thì phải
Khuyên bạn 1 câu thôi,đừng cuống,nó chơi nhanh thì mình chơi chậm,bình tĩnh mà nghĩ nó sẽ làm gì,thủ chậm,công cũng chậm,giữ bóng ở chân mình là chính.
Bạn biết tại sao mình bảo nên chơi chậm ko
1 là bạn có thể giư được hàng hậu vệ ổn định,có thể áp dụng bẫy việt vị,nếu nó quá nhanh thì bỏ giữ vuông để hậu cánh chạy theo,bạn điều khiển trung vệ chạy về,chạy vừa thôi đừng có cắm luôn vào gôn ( vì hoặc là nó chuyền sửa lưng vào trong,qua háng , còn nếu nó sút thì xoạc chặn bóng tin rằng với 1 thằng tì đằng sau và 1 cú xoạc chiến thuật đường bóng của nó sẽ lệch ít nhiều đấy
2 la bạn chơi tấn công chậm: + với đối thủ tâm lý kém,nó sẽ như 1 cực hình vì luôn phải đá trong sợ hãi.
+với pro,đối thủ sẽ phải lựa chọn phương án khác,luk này chiến thắng sẽ thuộc về đội nào tâm lý ổn định hơn,dứt điểm sắc nét hơn.
Nhận xét thêm : VN toàn thấy đá theo lối trâu bò,lấy thân mình chèn pháo,ít thấy phối hợp,toàn 1 mình lao vào biển người,bóng lập bập chả hiểu đến chân luk nào
Trươc đây mình cũng đá kiểu này,hầu như là thắng,nhưg giờ mình đá theo phong cách phối hợp ( lai giữa phong cách 2 đội Tây Ban nha va Bồ Đào Nha ngoài đời),hầu như toàn thua(ko phải vì kém nha,mình ghi 3 bàn bằng phối hợp thì bọn nó ghi 4 bàn = chạy sút,bọn bạn mình được cái tài là sút toàn góc zời ơi đất hỡi bay vào gôn )