Mình phải làm sao?

^ nực cười, cậu nói là cậu không phải cậu kia, ừ không phải, nhưng cậu thử xem lại cậu đi, 2 em ở xa tui không nói, còn 2 em ở gần cậu muốn cả 2. Cậu có quá tham lam không? Một ngày nào đó 2 người phát hiện thì cậu sẽ quay lại 2 em ở xa đúng không? Tui sợ lúc đó 2 em ở xa cũng có người dẫn đi rồi.
Cậu cóc phải Đoàn Chính Thuần hay Vi Tiểu Bảo đâu, tui nên nghĩ cậu nên công khai cho những người con gái kia biết là cậu đang quen ai. Nếu cậu có thể làm vừa lòng tất cả.
 
^ nực cười, cậu nói là cậu không phải cậu kia, ừ không phải, nhưng cậu thử xem lại cậu đi, 2 em ở xa tui không nói, còn 2 em ở gần cậu muốn cả 2. Cậu có quá tham lam không? Một ngày nào đó 2 người phát hiện thì cậu sẽ quay lại 2 em ở xa đúng không? Tui sợ lúc đó 2 em ở xa cũng có người dẫn đi rồi.
Cậu cóc phải Đoàn Chính Thuần hay Vi Tiểu Bảo đâu, tui nên nghĩ cậu nên công khai cho những người con gái kia biết là cậu đang quen ai. Nếu cậu có thể làm vừa lòng tất cả.

Hay, bạn cmt chí lý.
2 người con gái ở xa thì k chắc, và có lẽ mình cũng k muốn quen. Và mình nghĩ ng ta cũng thế. Hiện tại 2 em ở gần, mình thik cả 2 nhưng giờ lựa chọn hay vẫn để cả 2 như thế. Em mình đang quen thì k muốn công khai quan hệ của 2 đứa. Và em kia thì k biết là mình sở khanh như thế này :(.
 
1 câu ngắn gọn thôi - nice boat \m/
 
Nếu kinh tế mạnh thì cả 2 đê, để 1 em làm chủ lực. Lúc nào đá kém thì thay dự bị vào \m/
Đùa tí, tình hình là chủ thớt ko đc em nào đâu, chắc chắn ko đc em 1, và bị em 2 "chăn", 2 em ở xa thì đang giữ gà chờ thịt :))
Mà chắc chủ thớt đào hoa lắm, cho ae xin hình cái ;))
 
Chỉnh sửa cuối:
thế thì yêu 1 em + chọn 1 e làm e gái nuôi - nuôi để thịt :">
 
tui k xinh zai đâu, nhưng đc cái là tự tin, và nói chuyện vui tính, khả năng thuyết phục khá cao, và đặc biệt là nói chuyện rất tâm lý :), cái này là tui dung hợp đc từ những ng` mà tui quen trước đây. k láo đâu.
 
vậy làm thêm vài ba em nữa đi :-<
 
khả năng thì đc, nhưng kt thì k :), thế nên 2 e này là đã mệt lắm rùi, mặc dù chẳng mấy khi tốn tiền, chỉ tốn tiền xăng thui :).
 
Lấy người yêu mình ấy chứ đừng lấy người mình yêu :)

Cô gái đầu tiên cũng ngại vì quen nhau mới 2 tháng mà bạn đã tặng con gấu bông thì ngại lắm vì mình cũng đã trải qua rồi.

Còn nếu như bạn nói thì hãy tập trung cho một tình yêu duy nhất đừng bắt cá 2 tay bạn à :)

Chúc may mắn
 
^
Nghe 1 hồi thì bạn nói có vẻ hợp lý, chắc nghe theo bạn vậy. ^^!
Thanks all.

---------- Post added at 09:13 ---------- Previous post was at 09:01 ----------

^
Nghe 1 hồi thì bạn nói có vẻ hợp lý, chắc nghe theo bạn vậy. ^^!
Thanks all.
 
Muốn tình tình chạy ... trốn tình thì tình theo ! 8->
 
tập bắt cá 2 tay đi.
2 e ở xa nhau thế tha hồ tác nghiệp.

p/s: hok có cơ hội để học đâu đấy.
 
chẳng bù cho mình giờ đang bị ế.
 
Chủ thớt tính tình trăng hoa khó mà quyết tâm được ngay đâu, phải dính một vố nặng mới chừa :))
 
^ tui có quen 1 thằng, quen 1 lúc 3 cô gái, cuối cùng bị phát hiện, chả được cô nào, tình yêu cũng không, tình bạn cũng không, con gái toàn trường xa lánh như một sinh vật cần được xa lánh
 
đã chắc ỳi con kia thích mình mà suy nghĩ vớ vẫn, cứ để tự nhiên, e nó rủ thì đi, nếu thuận lợi quá thì chén thôi, sao phải xoắn ?
 
^ tui có quen 1 thằng, quen 1 lúc 3 cô gái, cuối cùng bị phát hiện, chả được cô nào, tình yêu cũng không, tình bạn cũng không, con gái toàn trường xa lánh như một sinh vật cần được xa lánh

... Coi chừng giống vậy là đường tác nghiệp bị thu hẹp lắm á.



GIờ về giả bộ bệnh 1 tuần, ai điện thoại hỏi thăm, tới thăm trước là ăn . Trong 1 tuần đó suy nghĩ coi nhớ ai nhiều hơn thì tự mà quyết cũng đc.

Cứ gặp hoài thì làm sao mà dứt ra đc, tâm trí nào mà quyết với chả định.
 
Yêu 50 chọn 10 lấy 1.
Có gì đâu mà chủ thớt phải sợ :D
 
ngon lành rồi giờ cứ làm quen với 2 người đã,thấy người nào tốt hơn thì theo. :)
 
Back
Top