Mission! School

taykiemquy

Liu Kang, Champion of Earthrealm
Tham gia ngày
17/12/05
Bài viết
5,335
Reaction score
17
1276579951848675780_574_0.jpg


INFO:

Tên truyện: Mission! School
Tên khác: Mission!すくーる
Tác giả: Ohmi Takeshi
Thể loại: Comedy, Ecchi, Harem, School Life, Shounen
Tình trạng: On-going
Năm phát hành: 2009


SUMMARY:

Ishikawa Takuya, a high school student who doesn't stand out in any particular way, is surprised when his principal asks him to take care of some transfer students.

He is even more surprised to find that there are actually 30 charming female transfer students in his care, who have come from a boarding school that was destroyed in a fire!

At first it seems like a dream come true, but then he notices their knives... and guns...

What kind of school did these girls come from?

LINK: http://www.teensos.net/2010/06/mission-school.html

BỘ NÀY VỪA BỆNH VỪA CÓ GÁI RẤT HỢP VỚI NHỮNG TÊN 35 CHÚNG TA ;))...ONEMANGA ĐÃ RA CHAP3....
 
Bệnh thật, rút vũ khí ra từ dưới váy =)) .
 
Nội dung: một trường trung học chuyên nhận các nữ sinh vào để đào tạo thành nhửng nhân tài trong lĩnh vực chém giết với suy nghĩ cải tạo lại thế giới. Rồi một ngày trường bị tấn công và phá hủy nên cả trường này chuyển qua học chung với anh mc thế là một đống chuyện xảy tại đây....
Nhân viên:
Trans: Cloud(GD) + Dragonlight (trưởng phòng) :Onion (96):\
http://www.truyendich.net/2010/06/mission-school.html
Edit: MiNaTo+Cloud :Onion (128)
:
thêm thông tin...đệt! cha này nhanh tay :-L thế mà mình định lập topic ai ngờ có rồi ♥:-j bộ này hứa hẹn đấy♥ :))


Dưới váy con gái là 1 bí mật và các quí cô có thể rút ra mọi thứ từ ấy nghe cứ như là túi thần kì của doraemon ♥:'>..
 
Chỉnh sửa cuối:
Dưới váy con gái là 1 bí mật và các quí cô có thể rút ra mọi thứ từ ấy nghe cứ như là túi thần kì của doraemon ♥.

Nghe sao giống cái A-M mà có mấy bé loli có weapon ở pantsu nhỉ;))
 
thì nó dịch thế mà tớ chỉ nhắc lại câu ấy thôi ::(....♥
 
Ấn tượng ban đầu là khá nhạt.
30 đứa quái vật đội lốt mỹ nhân, airhead + Psycho cùng thằng MC cũng đần chả kém.
Cuối cùng chắc lại một đợt tập kích của UN, cái trường tan nát, và lại chạy loạn đến một chân trời mới.
 

Dưới váy con gái là 1 bí mật và các quí cô có thể rút ra mọi thứ từ ấy nghe cứ như là túi thần kì của doraemon ♥..từ vế in đậm là lời của tớ comment thêm :|
 
:| công nhận bộ này haiz thật ...... nhất là khoản rút vũ khí ra từ dưới váy thì thật là...... nhìn kĩ.... ko hiểu 1 số súng ống to thế mà vẫn để dc..... hay chỗ đó giống như túi của doremon nhỉ
 
bộ này bựa thật 8-}

mà xem xong chap 1 chẳng muốn chờ chap 2 :-<

nhạt thật :|
 
thấy bộ này vui mà :-? chap 1 vậy là đc rồi chứ ban đầu mà ấn tượng quá thf coi càng về sau càng chán...♥
 
Dưới váy con gái là 1 bí mật và các quí cô có thể rút ra mọi thứ từ ấy nghe cứ như là túi thần kì của doraemon ♥..từ vế in đậm là lời của tớ comment thêm :|

cái motivation này làm lâu rồi giờ thấy có topic này với câu cậu nói nên đem ra thôi
 
nhạt (:| xem chả có hứng gì cả (:|
 
xem bản tiếng việt nó dịch coi cho ko nhạt...:-?....dịch vui mà ♥
 
Xem cũng được, mỗi tội mấy chỗ hơi quá như tên hiệu trưởng...
 
Mấy bộ ecchi thì bộ nào chẳng có tên quái đản ( như ông hiệu trưởng là 1 ví dụ ) ;))
Tội thằng nhân vật chính , thấy mấy con đó làm loạn là mặt thộn ra =))
 
release chậm, xem comedy giải trí tý thì được, nhưng nói thật motive truyện hơi bị nhảm...
 
Back
Top