Mình tính không xem mà có người rủ nên lại lết ra rạp
- Nội dung đúng là không chế cháo gì vì chắc cũng thấy phản hồi từ mấy phim live-action khác rồi, tuy nhiên thì cũng vẫn có thêm các chi tiết nhỏ làm mỗi đoạn sẽ dài hơn bản hoạt hình tầm 30s-1p
- Trailer màu phim khá chán nhưng lên phim thật thì ok, vẫn rất tươi sáng.
- 2 con gà vs heo thấy đỡ hơn đám động vật mấy phim khác như Lion King, con gà thì bản hoạt hình nó cũng dị dị rồi nên bản này nhìn lố cũng ok, con heo khá giống bản gốc
- Highlight là 2 khúc đánh đám kakamora và khúc với teka, cá nhân thấy nó kịch tính hơn bản hoạt hình, CGI của teka cũng rất ổn. Khúc con cua khá hơn mình nghĩ nhưng bản hoạt hình vẫn trội hơn
- Nhạc vẫn rất ok vì là nhạc cũ, bài main theme, reprise với bài I am Moana. Chưa check ai hát bài We know the way nhưng nghe qua có vẻ vẫn là bản gốc hát lại. You're welcome của anh Đá thì nói thật là dù vẫn giọng anh nhưng cái tạo hình phim này vẫn khó nuốt trôi
- Dù thấy critic dập tơi tả nhưng phim này mọi thứ đều ok trừ anh Đá, tạo hình tóc trông rẻ tiền và không hợp, body nhân vật Maui nếu dạng như body của ba Moana và săn chắc hơn một chút sẽ hợp hơn là body toàn cơ bắp của anh Đá
- Cái mà nhiều người k thích nhất vẫn là làm lại quá sớm, chưa được 10 năm luôn, nếu làm như cái How to train your dragon sẽ ổn hơn, làm sau cả 3 phần hoạt hình 1 thời gian (15 năm sau bản gốc). Từ lúc làm phần 2 Disney chắc chắn biết sẽ làm cả phần 3 rồi với cái cốt truyện như vậy mà rồi vẫn bật đèn xanh làm live action trước chủ yếu vì cái tôi của anh Đá (sau 1 loạt thất bại phòng vé và cả phim hàn lâm thì anh chắc muốn 1 phim dễ ăn và muốn làm bản này khi anh vẫn còn trẻ, nhưng mặt anh trong này cũng thấy già rồi). Phần 2 Moana dù kiếm 1b nhưng cũng k được đánh giá cao, Lilo & Stitch cũng mới ra và cũng là phim về dân biển đảo... và sau mấy cái live action nhiều tranh cãi như Tiên cá và Bạch Tuyết mà con chuột vẫn quyết làm phim này sớm vậy, phần này chưa chắc đã kiếm = phần hoạt hình gốc nữa