Night_Watcher
Legend of Zelda
- 13/9/10
- 975
- 218
Thế là xong 1 dòng game , cảm ơn bạn nhukieu thời gian qua đã làm việc hết mình để mang đến cho tôi (chúng ta) cái nhìn toàn diện hơn về Modern Warfare ! 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.




nhiều người nhầm lẫn cái tên Makarov (trùm cuối) và Kamarov (đồng minh) quá nhỉ, pác Night_Watcher chú thích 2 cái tên vui gê 








đề nghị bạn đi đo lại kích thước nãoĐối với MW, cốt truyện là một câu truyện hư cấu về chiến tranh tương lai thì tất cà có thể hợp lý, nhân vật của chúng ta chính xác là một người hùng- chiến đấu hi sinh để bảo vệ lẽ phải..chống lại sự hủy diệt
Còn đối với BO thì khác, chẳng khác nào là một tựa game phản động, xuyên tạc lịch sử...một đứa con nít việt nam cũng biết trận Khe Sanh, quân đội ta chiến thắng dòn dã. Không biết mọi người nghĩ gì khi BO ca ngợi những tên lính xâm lược, xem như là một người hùng. Còn hình ảnh người chiến sĩ Việt Cộng lại được xây dựng như một tên đồ tể giết người không gớm tay, không biết vì ai mà chúng ta có được cơm no áo mặc như ngày hôm nay, thảnh thơi ngồi chơi game và đánh gai mọi thứ.
Chơi BO xong, không biết đọng lại trong chúng ta những gì?
đọng lại á? chả đọng lại j, vì nó là game.
giả sử thay quân ta bằng quân lào chưa chắc đã có nhiều ý kiến như vầy xD

Mình nghĩ bạn nhukieu có đủ suy nghĩ để cân nhắc có nên làm sub cho BO hay không?
BF3 phần chơi đơn, mọi người đánh giá chính xác là một cuốn phim, vì có nhiều đoạn cắt cảnh hơn là hành động của người chơi. Nếu bạn muốn làm phim...thì chính là BF3 đó.
Còn chơi game sẽ đọng lại rất nhiều đó bạn, nó còn ảnh hưởng tới tâm lý và hành động của người chơi ngoài đời thường nữa đó.
Mình học được ở MW sự chính nghĩa,yêu chuộng hòa bình, tính hi sinh...và cảm giác của một người hùng.
Còn ở BO thì:ngoài những điều bạn dacnhiem_SEAL nói, nó còn giáo dục tư tưởng căm thù người Nga...nếu truyền bá tư tưởng này cho thế hệ trẻ Việt Nam này thì thật là...vì thời chiến tranh lạnh, 1 trong những nước giúp đỡ Việt Nam chống lại đế quốc Mĩ là Nga chứ không phải ai khác. Còn bọn Mĩ thì chẳng tử tế với ai bao giờ đâu...thử suy ngẫm mà xem, mình không muốn bàn đến chính trị.
Những tư tưởng này mà truyền đến đầu óc của những kẻ thiếu suy nghĩ thì thật tai hại! Chúng sẽ ca ngợi những kẻ xâm lược mà quên đi người bạn trong quá khứ. Hình ảnh đẹp đẽ của anh bộ đội cụ Hồ chiến đấu vì sự tự do, độc lập thì được thay bằng tên đồ tể giết người không gớm tay ( trò quay súng)...làm sai lệch hình ảnh oai hùng một thời của ông cha ta.
Bạn phải cân nhắc nha nhukieu!