Mời các tiền bối vô đây nào

A có ý đùa giỡn làm ơn đừng cm thx !
 
Hôm nay bà thợ may xin đc sdt rồi.......tình hình là nt làm quen thế nào đây nhỉ........vô giúp nào các tiền bối :|

Cái này thì làm theo bản năng thôi...

Cách thông dụng nhất vẫn là: "Alô...Cho mình làm quen nha...".

Cách thân thiện hơn xíu thì:"Alô...Đang làm gì đó???".
 
điên.

Đúng bài phải là:


Alo...có phải xyz k nhỉ? mai đi chơi nhé?...

ủa nhầm à, cho mình xin lõi nha... khoan cúp máy... coi như làm quen nhé... :-"
 
điên.

Đúng bài phải là:


Alo...có phải xyz k nhỉ? mai đi chơi nhé?...

ủa nhầm à, cho mình xin lõi nha... khoan cúp máy... coi như làm quen nhé... :-"

Cách của mình là cách nt...

Đã từng thử và thành công ...

Với lại nt làm quen vẫn dễ hơn gọi điện nói trực tiếp. Nhiều khi run quá cũng chả biết nói gì... :|:|
 
Cách thân thiện hơn xíu thì:"Alô...Đang làm gì đó???"
cái cách này......có quen biết gì đâu nói thế này nó làm sao ý ông a :|
Cách thông dụng nhất vẫn là: "Alô...Cho mình làm quen nha...".
có cần phải chém gió mấy tin trước rồi mới đến tin này ko nhỉ......kiểu như là nt làm sao mà em đó bắt buộc phải nhắn lại ý.........đùng cái nhắn thế này đảm bảo ko có reply luôn :|
 
p/s lonely: srr, tại mình tưởng call trực tiếp.

p/s duonghiep1: cứ nhắn tin thôi, mưa dầm thấm lâu, có thể tạm thời, em ý k nhắn lại... nhưng kiểu gì chả tò mò, sẽ nhắn lại sớm cho cậu thôi...

Thời gian là tất cả:>
 
^ nếu h nt mà em đó ko trả lời lại......thì ko nt nữa à........nếu mà cứ tiếp tục nhắn thấy mình hơi vô duyên nhỉ :|
 
có cần phải chém gió mấy tin trước rồi mới đến tin này ko nhỉ......kiểu như là nt làm sao mà em đó bắt buộc phải nhắn lại

Bắt buộc nhắn lại thì dùngc ách này là đúng rồi...

"Alô...Đang làm gì đó???"

Cách này để gợi cho có cái đề tài cho bác chém gió...

VD: Thường thì nhỏ sẽ nhắn lại là: "Ai vậy??" => Nhắn lại :"Đoán thử xem...:P", "Người bí mật...:P". Cốt là để tạo được tí xíu gì đó gọi là ấn tượng...

Nếu nhỏ là ngừoi cởi mởi, dễ tính thì sẽ tiếp tục gặng hỏi bác => cứ thế mà làm quen...

Nếu ngược lại thì bác cứ vào thẳng vấn đề là muốn làm quen với nhỏ...

^ nếu h nt mà em đó ko trả lời lại......thì ko nt nữa à........nếu mà cứ tiếp tục nhắn thấy mình hơi vô duyên nhỉ

Nếu thực sự nhỏ kiêu nhỏ chảnh thì té thui...
 
^ nếu h nt mà em đó ko trả lời lại......thì ko nt nữa à........nếu mà cứ tiếp tục nhắn thấy mình hơi vô duyên nhỉ :|


không. càng không nhắn tin lại. thì cứ mỗi ngày đều đều nhắn tin

vd: chúc ngủ ngon....

em nó mà nhắn tin hỏi "ai đấy"... thì thỉnh thoảng lờ lớ lơ, rồi lại vồn vã như quen nhau rồi...

sau đó có gắng setup 1 buổi đi uống nước...;;)
 
Hix , vừa nt làm quen thất bại nè , giờ nghĩ lại muốn làm quen thì gặp trực tiếp bạn à .Cơ hội thành công sẽ cao hơn .Chứ giờ nt làm quen , vd : Có vài thằng có SDT của cô ấy và cũng rất muốn nt làm quen . Theo bạn thì cô ấy có đồng ý ko nếu đồng ý thì chắc cũng thuộc loại gái đú đỡn .
Vì vậy muốn làm quen cô ấy thì lên gặp trực tiếp cô ây mà nói bạn à nếu thất bại thì hãy cho đó là một bài học , rút kinh nghiệm về sau :))
Trước đấy mình rất nhát gái những có lẽ bắt đầu từ bây giờ mặt mình nó dầy hơn gấp trăm ngàn lần rồi :))
 
^ chặn đầu xe làm quen à.......tui đâu có học cùng đâu mà làm quen theo kiểu ông nói đc :))
 
Cũng có nhiều cách nhắn tin làm quen lắm :

- Kiều trực tiếp : bạn ơi mình là 1 người hậm mộ bạn lâu lắm rồi... rất muôn phóng vấn bạn 1 số điều cho lên lauxanh.us :)) đc hem ?

- Kiều nhắn tin nhầm : "Chị Tâm à? dạo này chị sao rồi. Từ hôm em biết tin chị bị tai nạn em lo lắm. mà chị thay số ĐT sao không báo cho em" =))=))=)). em ý là người tốt sẽ nhắn lại là "bạn ơi bạn nhầm mày rồi ", nếu không trả lời thì có thể nhắn thêm vài tin nhắn nữa đại loại " máy em hết tiền rồi, ko gọi được có phải chị Tâm không nhắn lại cho em đi, ko được tin em lo ko đi tiểu được luôn :((:((:(( "

- Kiểu chửi bới : "Em ơi lần sau làm gì thì làm đừng có trêu anh làm bệnh tình anh nặng hơn nữa Lần sau em đừng đi qua đường X ngõ y nữa , không là anh không tha thứ cho em đâu " ... hehhehe em đi nhiều là anh bị bệnh tim mà :)):)):)):))

- Kiều lãng mạn bí ẩn " Đêm nay buồn quá... ngó lên trời chỉ thấy cái trần nhà và quạt trần quay vù vù... buồn ghê gớm... gửi tin nhắn vào số mày bất kì không biết có ai rảnh để tâm sự không nữa... "

Ờ và còn vô vàn kiểu nữa =))=))=))=))
 
- Kiều lãng mạn bí ẩn " Đêm nay buồn quá... ngó lên trời chỉ thấy cái trần nhà và quạt trần quay vù vù... buồn ghê gớm... gửi tin nhắn vào số mày bất kì không biết có ai rảnh để tâm sự không nữa... "

kết cái kiểu này....... .90% ko đc reply =))
 
Híc , hôm qua mình nt làm quen bị thất bại ne .Từ đầu tới cuối cũng đều có câu : '' ko wen ko nc '' làm mình giảm hết nhuệ khí rồi cuối cùng nó chốt cho 1 câu : '' nói thẳng với bạn la tớ có ny rồi , tớ sẽ ko trả lời tn của bạn nữa đâu sr ko wen ko nc ''. Và thế là từ hôm qua đến bây h tôi vẫn chưa đc cô ấy reply lại dù chỉ la 1 tn . Thế lên theo mình bạn cứ lên gặp trực tiếp ma nc . Nếu bạn mặt dầy thi cứ đi song song với cô ấy , vừa đi vừa nhìn đến khi nao cô ấy bắt lời thì thôi :D
 
Híc , hôm qua mình nt làm quen bị thất bại ne .Từ đầu tới cuối cũng đều có câu : '' ko wen ko nc '' làm mình giảm hết nhuệ khí rồi cuối cùng nó chốt cho 1 câu : '' nói thẳng với bạn la tớ có ny rồi , tớ sẽ ko trả lời tn của bạn nữa đâu sr ko wen ko nc ''. Và thế là từ hôm qua đến bây h tôi vẫn chưa đc cô ấy reply lại dù chỉ la 1 tn . Thế lên theo mình bạn cứ lên gặp trực tiếp ma nc . Nếu bạn mặt dầy thi cứ đi song song với cô ấy , vừa đi vừa nhìn đến khi nao cô ấy bắt lời thì thôi :D

Đó là do bạn chọn sai mục tiêu để làm quen. Có thể do nhỏ đó thật sự có bf rồi nên không muốn có vệ tình bám theo nữa (cũng bình thường). Hoặc thuộc loại kiêu chảnh thì loại này cho bấm nút đi là vừa...

Mình vẫn nt và làm quen bình thường thậm chí cũng rủ đi chơi được...

Cơ hội thành công sẽ cao hơn .Chứ giờ nt làm quen , vd : Có vài thằng có SDT của cô ấy và cũng rất muốn nt làm quen . Theo bạn thì cô ấy có đồng ý ko nếu đồng ý thì chắc cũng thuộc loại gái đú đỡn .

Thế lên theo mình bạn cứ lên gặp trực tiếp ma nc . Nếu bạn mặt dầy thi cứ đi song song với cô ấy , vừa đi vừa nhìn đến khi nao cô ấy bắt lời thì thôi

Nt làm quen thì thuộc loại đú đởn vậy còn làm quen với mấy người không quen không biết ngoài đường thì gọi là gì???
 
Nt làm quen thì thuộc loại đú đởn vậy còn làm quen với mấy người không quen không biết ngoài đường thì gọi là gì???[/QUOTE]

Thế bạn nghĩ ai cũng có đủ can đảm để bắt chuyện làm quen à ?
 
ờ hớ......tình hình là vẫn chưa nt ...... chuẩn bị tinh thần cái đã :))
 
Thế bạn nghĩ ai cũng có đủ can đảm để bắt chuyện làm quen à ?


Bạn càng nói tôi càng thấy buồn cười...

Không đủ can đảm thì nt làm quen chứ có cm gì đâu mà đú với chả đở. Và hình như bạn hiểu sao ý tôi là bạn nói tụi con gái làm quen qua tin nhắn thì thuộc loại đú đởn, nếu vậy thì tôi hỏi lại bạn loại con gái làm quen với mấy ngừoi không quen không biết ngoài đừong thì gọi là gì???

Xin lỗi chứ muốn chạy xe theo làm quen thì chắc thuộc 1 trong 3 trường hợp sau:

1: Cực kì cảm đảm, chai lỳ...
2: Cực kì đẹp trai...
3: Tay ga xế đẹp...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đấy thì tôi mới nói là nếu , nếu mặt của bác chủ thớt đủ dầy + chai lì thì mới làm như vậy đc :D
 
Back
Top