mọi người bên GVN tâm sự cùng em với

  • Thread starter Thread starter mW.Skull
  • Ngày gửi Ngày gửi
sao mình cầm tay con gái hoài mà không cảm thấy gì nhỉ :|
bé đến giờ chưa biết yêu là cái thể loại gì khổ thế đấy :((
 
sao mình cầm tay con gái hoài mà không cảm thấy gì nhỉ
bé đến giờ chưa biết yêu là cái thể loại gì khổ thế đấy
gay ;))
jkd
yêu đc nhiều người thì cậu đọc lại câu đầu bài trên của tôi đi .

Chữ yêu tôi ko cao sang, nhưng trước tiên tôi phải biết 'yêu' là gì thì tôi mới dám yêu và nói yêu, chứ ko phải cái loại mở mồm ra gặp ai cũng anh yêu em , anh yêu em nhìu lắm ....
yêu nhiều ng ko có nghĩa là gặp ai cũng nói anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm bla bla bla :)
có nói thêm chắc cậu cũng ko hiểu đc cái cảm giác khi có 2 người làm mình muốn quan tâm, lo lắng. Bởi đơn giản quan niệm của cậu nó đã như thế rồi :-<
còn tôi chỉ biết từ "thích" thôi, nhưng tôi vẫn có GF, ng tôi muốn kết hôn. Chắc từ "yêu" của cậu nó cũng chỉ là từ "thích" của tôi thôi :-*
 
Làm sao định nghĩa đựơc chữ yêu;))
Có khó gì đâu một buổi chiều;;)
Kề dao vào cổ yêu hay chết:>
Gật đầu cái rụp thế là yêu:))

Tình yêu là thế=)), không thế không phải tình yêu:P
 
Chữ "yêu" nó quan trọng với mỗi người ntn là ... tùy vào mỗi người, chứ sao lại đem ra làm thước đo cho mọi người thế kia :|

Bản thân tôi, yêu nhiều người (nhưng ko phải cùng 1 lúc đâu nhé), và tôi cũng nói chữ yêu nhiều lần. Tôi thấy cũng bình thường, dù tôi rất trân trọng chữ yêu. Chỉ bởi tôi quan niệm rằng, ngay thời điểm đấy, tôi thực sự yêu người đó, thì tôi nói tôi yêu. Còn sau đó, hết yêu thì br-up. thế thôi !

(Vì chưa thực sự tìm dc tình yêu đích thực nên tôi vẫn looking for và có lẽ, còn yêu dài dài :P)

Chủ topic : Bạn hãy cố gắng hết sức có thể. Ko thử thì ko biết dc kết quả sẽ ntn đâu. Phải thử mới biết :D. Trước mắt hãy thường xuyên rủ cô ấy đi uống cafe, đi chơi hay xem film gì đó. Rồi từ từ tìm hiểu xem cô ấy có cần 1 bờ vai để chia sẽ ko... sau đó thì abc xyz :P
 
Chữ yêu của cậu nó quan trọng thế nào... who care ;))

Tôi thích GF của tôi, lo lắng cho cô ấy, muốn lấy cô ấy làm vợ, muốn cô ấy đc hạnh phúc. Vậy thôi, tôi ko cần phải có đc cái chữ yêu cao sang, quan trọng của cậu, với tôi, thích cũng là quá đủ. Dù gì nó cũng chỉ là 1 từ, quan trọng là cái bên trong :))

còn cái mà yêu nhiều nhưng chỉ lấy 1 là ý tôi muốn nói luật pháp chỉ cho lấy 1 người thôi
còn yêu cùng lúc 2 người (nói nhiều ng ở trên là nói cho vui thôi, cậu lớn ạ :-< ) cũng là chuyện bình thường, quan trọng là cùng lúc cậu có đc gặp 2 ng khiến cậu yêu ko mà thôi. Nếu chưa gặp thì cũng đừng bảo rằng mỗi ng chỉ có duy nhất 1 ng để quan tâm, lo lắng và 'yêu' :|

Thích chẳng bao giờ cho con người ta đủ dũng khí để mà vượt qua mọi chuyện đâu cậu nhỏ à.

Ngta nói thì lắng nghe 1 tị. Chẳng mất gì đâu. Cứ sồn sồn lên ::)

Yêu thì chỉ yêu 1 thôi. Không phải là ngta ko gặp cái trường hợp của cậu. Mà gặp rồi, nhìn lại, thấy ko phải là yêu.
 
Chữ "yêu" nó quan trọng với mỗi người ntn là ... tùy vào mỗi người, chứ sao lại đem ra làm thước đo cho mọi người thế kia :|

Bản thân tôi, yêu nhiều người (nhưng ko phải cùng 1 lúc đâu nhé), và tôi cũng nói chữ yêu nhiều lần. Tôi thấy cũng bình thường, dù tôi rất trân trọng chữ yêu. Chỉ bởi tôi quan niệm rằng, ngay thời điểm đấy, tôi thực sự yêu người đó, thì tôi nói tôi yêu. Còn sau đó, hết yêu thì br-up. thế thôi !


(Vì chưa thực sự tìm dc tình yêu đích thực nên tôi vẫn looking for và có lẽ, còn yêu dài dài :P)

Chủ topic : Bạn hãy cố gắng hết sức có thể. Ko thử thì ko biết dc kết quả sẽ ntn đâu. Phải thử mới biết :D. Trước mắt hãy thường xuyên rủ cô ấy đi uống cafe, đi chơi hay xem film gì đó. Rồi từ từ tìm hiểu xem cô ấy có cần 1 bờ vai để chia sẽ ko... sau đó thì abc xyz :P
nhờ bài của bác này mình mới nhớ là bài của mình phải + thêm câu là trong 1 thời điểm :>...

@dtlove_dt3 : chữ yêu của tôi sao = chữ thích của cậu, vì tôi chỉ yêu 1 chứ ko phải yêu nhiều thích nhiều như cậu :))... nói thẳng tôi có ăn chơi thế nào đi nữa, có đi với đi nữa thì luôn có 1 người mà tôi ko bao giờ muốn mất :). Đó là định nghĩa đơn giản nhất của 'yêu'
 
nói thẳng tôi có ăn chơi thế nào đi nữa, có đi với đi nữa thì luôn có 1 người mà tôi ko bao giờ muốn mất . Đó là định nghĩa đơn giản nhất của 'yêu'

Ở đời có nhiều người bác không muốn mất lắm bác à =((. Còn nói thật yêu nó la cảm xúc định nghĩa thế nào được, em sống đến hơn 2 chục năm rồi mà còn chả biết "yêu" nó là như thế nào nữa:(. Nhiều khi cố gắng thử đi tìm thì có lúc tìm thấy có lúc không :|. Cái lúc tìm thấy thì từ bảo mình "Ừ hóa ra thế là yêu hả;;)" nhưng sau một thời gian thì giật mình " Ồ đó chưa phải là yêu:-o". Nói chung theo em yêu nó là cảm xúc, bác có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào, như bác dtlove_dt3 ai bảo cái "thích" của bác ấy không phải là "yêu" :'>
 
Ở đời có nhiều người bác không muốn mất lắm bác à =((. Còn nói thật yêu nó la cảm xúc định nghĩa thế nào được, em sống đến hơn 2 chục năm rồi mà còn chả biết "yêu" nó là như thế nào nữa:(. Nhiều khi cố gắng thử đi tìm thì có lúc tìm thấy có lúc không :|. Cái lúc tìm thấy thì từ bảo mình "Ừ hóa ra thế là yêu hả;;)" nhưng sau một thời gian thì giật mình " Ồ đó chưa phải là yêu:-o". Nói chung theo em yêu nó là cảm xúc, bác có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào, như bác dtlove_dt3 ai bảo cái "thích" của bác ấy không phải là "yêu" :'>
rồi sẽ có lúc đó mà thôi pmdhello à :">, sẽ có lúc nhận ra có 1 người như vậy, ko phải 1 ngày 2 ngày, 1 tháng 2 tháng mà đc. 1 thời gian dài sẽ biết thôi ;).

có nhiều người ko mún mất - đúng, nhưng chuyện tình củm, thì chỉ nên có 1 thôi :|...
 
Thích chẳng bao giờ cho con người ta đủ dũng khí để mà vượt qua mọi chuyện đâu cậu nhỏ à.

Ngta nói thì lắng nghe 1 tị. Chẳng mất gì đâu. Cứ sồn sồn lên ::)

Yêu thì chỉ yêu 1 thôi. Không phải là ngta ko gặp cái trường hợp của cậu. Mà gặp rồi, nhìn lại, thấy ko phải là yêu.

thưa cậu lớn à, tôi có nói rồi, quan điểm mỗi ng mỗi khác. Cậu ta có thể thấy đó ko phải là yêu đơn giản vì cậu ta ko yêu. Thế thôi, chứ ko phải mỗi ng chỉ yêu đc 1 người duy nhất
tôi thích GF của tôi, tôi cũng chả dám nói mình có đủ dũng khí để vượt qua mọi chuyện. Khi nào có chuyện xảy ra thì mình mới biết đc, nói suông thôi thì nói làm gì

nhờ bài của bác này mình mới nhớ là bài của mình phải + thêm câu là trong 1 thời điểm ...

@dtlove_dt3 : chữ yêu của tôi sao = chữ thích của cậu, vì tôi chỉ yêu 1 chứ ko phải yêu nhiều thích nhiều như cậu ... nói thẳng tôi có ăn chơi thế nào đi nữa, có đi với đi nữa thì luôn có 1 người mà tôi ko bao giờ muốn mất . Đó là định nghĩa đơn giản nhất của 'yêu'
tôi thì có tới 2 ng tôi ko bao giờ muốn mất
1 người là GF của tôi hiện tại, thích ng ta 6 năm kể từ năm lớp 10 tới h
còn 1 ng nữa... nói chung là chuyện dài dòng phức tạp

đấy là 2 ng ko muốn mất như cậu nói, quan tâm, lo lắng. Vậy thôi, chứ số ng mà nhìn qua, có cảm tình thì nhiều, kể ko hết :|
àh mà tôi cũng ko phải hạng ăn chơi, và cũng ko thích 2 ng ở cùng 1 thời điểm, chỉ xen kẽ nhau thôi. Và tôi cũng ko phải teen nhìn em này thấy thích, nhìn em kia cũng thấy thích rồi ko biết chọn ai

btw mà ngay từ đầu tôi đã hiểu cái bài viết của cậu theo nghĩa trong 1 thời điểm rồi, ko cần phải bổ sung

Ở đời có nhiều người bác không muốn mất lắm bác à . Còn nói thật yêu nó la cảm xúc định nghĩa thế nào được, em sống đến hơn 2 chục năm rồi mà còn chả biết "yêu" nó là như thế nào nữa. Nhiều khi cố gắng thử đi tìm thì có lúc tìm thấy có lúc không . Cái lúc tìm thấy thì từ bảo mình "Ừ hóa ra thế là yêu hả" nhưng sau một thời gian thì giật mình " Ồ đó chưa phải là yêu". Nói chung theo em yêu nó là cảm xúc, bác có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào, như bác dtlove_dt3 ai bảo cái "thích" của bác ấy không phải là "yêu"
bắt tay cái nào bồ tèo :hug:
 
Back
Top