Mọi người còn nhớ hay không biết hay đã quên

Bạn thích hay không thích nhạc xưa

  • Thích

    Votes: 166 90.7%
  • Không thích

    Votes: 17 9.3%

  • Total voters
    183
1 box như vầy ko thề nào thiếu ta đc, đồng ý 2 tay cùng bác cambodia và darkslayer
 
Chờ mãi mới có người lên ý kiến. Thế chú có thích nhạc Hoa không nhỉ? :P
 
^
Cho vài bài nhạc hoa hay hay nghe thử. Mà nhạc hoa có phải là nhạc xưa đâu bác.
 
Một bài của Trầm Tử Thiêng muốn chia sẻ:x, ko biết có chưa:p

Nghe thấm, từng câu đối nhau giữa cuộc tình - cuộc đời, giữa mân mê - bàng hoàng,....

Có thời bị nghiện bài này :x

[spoil]
Ta nghiêng tay nghe lại cuộc đời
Thì hãy hùng, hoàng hôn chờ tới
Ta nghiêng vai soi lại tình người
Thì bóng chiều chìm xuống đôi môi

Đang mân mê cho đời nở hoa
Chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Đang nâng niu cuộc tình lộng lẫy
Bỗng ngỡ ngàng vụt mất trong tay

Ta khổ đau một đời
Để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời
Để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao níu
Một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ
Một thời yêu thiết tha

Mang ơn em trao tình một lần
Là kỷ niệm, dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy
Là nắng vàng, dù nhốt trong mây

Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vùng nhang khói
Kéo ta về, về cõi hư vô
[/spoil]
Tưởng niệm
 
Chỉnh sửa cuối:
Nhạc Hoa có cũng tầm 10-15 năm rồi. Thế cũng là hơi xưa xưa rồi. Xưa hẳn thì chỉ có nhạc vàng với đỏ mà thôi :|
 
1 box như vầy ko thề nào thiếu ta đc, đồng ý 2 tay cùng bác cambodia và darkslayer

Em đâu. =((

Cả nhà đang bàn chuyện gì thế, ngày mất của bác Trịnh à? :-?
 
Đang bàn về nhạc xưa. Qua đoạn ngày giỗ bác Trịnh rồi.
Chú shui có bài gì hay post lên cho anh em thưởng thức tý :P
 
Chẳng hiểu sao ko vào được. Server not found :(
 
Headphone của mình die 1 tai rồi.
Thể loại nhạc không lời nhẹ nhàng này thư giãn thì thật tuyệt \m/
 
Post nhạc từ từ thôi:D, tập trung chuyên môn đi.
Chỗ này có link của 18 động và đảo. Đi du lịch với anh 1 chuyến. Nhiều điểm có mỗi mình post bài cũng buồn :(
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=18125643
Có tui sát cánh với pác đây, ngó sang trái đi , tui đang cấm tài nè ;))


Em đâu. =((

Cả nhà đang bàn chuyện gì thế, ngày mất của bác Trịnh à? :-?

ah quên 1 cao thủ rep và farm như chú Shui nhà ta thì là thiếu sót của anh ;))
 
Toàn đến giờ về thì mới có người sát cánh. Rõ chán :(
 
về nhà rồi, vẫn còn sát cánh nè pa
 
Chỗ này ko phải chỗ Farm. Tưởng mấy ông có ý thích thật ai ngờ, biết tui tâm quyết lắm ko ?
 
Thông báo:

Nhà riêng này của Shui với DS chỉ để nuôi mơ ước về âm nhạc VN có 1 topic riêng được stick. =.='
Cho nên xin các anh hiểu cho, câu post chỗ này là hạ nhục chúng em đấy.


Ngoài việc trao đổi về nhạc, tất cả những bài không liên quan sẽ bị report với mod (sr =.=')

Sr nhé, sợ mod chém cả lũ liên lụy các anh nên em mạo muội viết vài câu vậy cho chắc ăn. :P
 
Trở về vấn đề chính nào
Thấy Nguyên Khang với Trường Vũ ai hơn ha 2 cậu đều là đồ đệ của những tượng đài.
Nguyên Khang thì thấy hay mỗi bài RONG RÊU bài này có thể nói hay hơn cả sư phụ mình.
Còn Trường Vũ thì quá nổi rồi ai cũng biết.
 
hai bài của Ngô Thụy Miên không thấy Dark post nhỉ:D

Dấu vết tình yêu


Mắt biếc

Mọi người thường nói bản Mắt biếc của Tuấn Ngọc hay hơn, nhưng cá nhân mình thấy bản Sĩ Phú nghe có cái hồn hơn. Chiều chiều về tối mà mưa lất phất nghe hai bài này tuyệt :x
 
Back
Top