Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
gì mà toàn Vũ Khanh thế nàyVũ Khanh có mấy bài mà anh mà bài nào Vũ Khanh ca cũng có thể nói là ko thua một ai em hâm mộ nhất là ông này.

.Vũ Khanh có mấy bài mà anh mà bài nào Vũ Khanh ca cũng có thể nói là ko thua một ai em hâm mộ nhất là ông này.

Kết Vũ Khanh bài "Mùa đông của anh". giọng ngọt không thể tả.
Mây Hạ - Trầm Tử Thiêng, Vũ Khanh hát khỏi chê![]()
Sĩ Phú thì bài này là hay nhất
Đưa em tìm đồng hoa vàng
Nhưng bài này thấy Vũ Khanh hát thấm hơn
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=emp5v-z5F8
shui so sánh dùm
Xong nhưng chỉ kiếm được có 30 bài 30' nữa up lên cho mọi người
List
Nghe hết mấy bài này mới biết được tên mấy bài tui ko biết tên nhưng nghe rồi giống bài số 37 của Khánh Hà vậy hồi xưa nghe hoài mà giờ chẳng biết tên để kiếm giờ mới biết, thiệt là vui quá đi.
Động chứ không phải "đồng" bạn à.
Tình khúc thứ nhất là bài khá khó hát của VTA, hát bài này giọng ca nam trình bày tương đối hay thì có Duy Quang, Vũ Khanh và gần đây là Trần Thái Hòa. Cả Tuấn Ngọc lẫn Nguyên Khang đều không thể hiện tốt bài này, mà NK là cái bản sao của TN để cho trung tâm Asia cân xứng với Thúy Nga mà thôi, nếu chọn giữa 2 ca sĩ này mình sẽ chọn TN, mặc dù cũng chẳng ưa ông này. Bài này có khuôn đầu "tình vui trong phút giây thôi" khá giống mở bài "đừng nhìn anh nữa em ơi" trong "Kiếp nào có yêu nhau" của Phạm Duy, tuy nhiên phần triển khai thì thua xa Phạm Duy đến cả mấy tầng lầu.
10 bài không tên tương đối xoàng xoàng, lúc sáng tác VTA có cảm xúc (thất tình hay lụy tình chẳng hạn), nhưng nếu đi theo cái serial này mà tiếp đến 11 rồi tùm lum đến cả 40 50 gì đấy thì đúng là oải chè đậu, trong đó còn cả 10 bài cũ được VTA viết lại lời nhảm nhí kiểu nhạc 1 đường lời 1 nẻo chả ăn nhập gì nhau rất là khập khiểng (mặc dù lời nguyên gốc cũng khá là rẻ tiền nhưng ít ra nó vẫn hợp với nhạc và tương đối chau chuốt từ ngữ hơn). Mình thích những bài ngoài cái "đống" không tên này hơn, như "Trong tay nhau", "Đêm say", "tình khúc thứ 1", "Anh đến thăm em đêm 30"...
"Bài không tên số 1" mình khuyến khích bạn nghe thử Duy Quang, số 3 - Lệ Thu, số 4 -Vũ Khanh, số 6 - Duy Quang, cuối cùng - elvis phương, và nên chọn những album có kiểu phối khí mộc và đơn giản, có 1 số album của VTA thử nghiệm kiểu hòa âm phối khí hiện đại nghe rất là buồn sản xuất.
Vài dòng góp ý cùng bạn, chúc vui!
vầng mr nghe tất :)
Cậu nghe bài bên cầu biên giới với bài tiễn đưa chưa theo tui 2 bài này là 2 bài hay nhất của Vũ Khanh đó
Bên cầu biên giới[video]zuxLk5j--cw[/video]
Tiễn đưa[video]YsqyfONz66A[/video]
Troll hả cha mỗi người mỗi sở thích thôi, nhưng mấy bài đó của Duy Quang, Vũ Khanh tui cũng nghe hết rồi mà, ko thích thì cậu cứ đừng nghe Chẳng lẽ tui phải up từng bài của từng người để phù hợp với sở thích cậu sao ? Tui chỉ chia sẻ cái tui thích nhất thôi mà.



http://www.mediafire.com/?o5a29b4ossujxxk