hj ,có vẻ như cũng khá khả quan ,vì nhỏ nói đi 2 tháng rồi sẽ về mà ,chỉ cần giữ liên lạc với nhau là đc
hôm nay nhỏ cười rất nhiều ,mặc dù nhỏ tự nói rồi tự cười rồi mình cười theo ,vì lúc đó cảm xúc của mình khá nhiều nên mình chẳng biết nói cái gì cả

rồi lúc nhỏ bảo về thì mình bất chợt cầm tay nhỏ lại ,nhỏ sẩn thế chồm lấy ôm mình ,bây giờ mình vẫn còn nhớ mùi tóc của nhỏ :)
hình như lúc ôm mình nhỏ khóc hay sao ấy ,vai áo mình có nước.... mũi ( mất vệ sinh wa'

)
nhưng dù sao mình cũng cảm thấy nhỏ có tình cảm với mình ,lòng cũng vui :) nhưng chỉ tiếc là mình ko nói hết những gì trong lòng mình nghĩ, mình ko thể thốt lên câu " tui thích nhỏ " nhưng có lẽ tết ta này về sẵn ngày valentine ,wa đó mình ráng kiếm 1 thanh socola thật ngon ,lúc đó mình sẽ nói hết tất cả ,để chúng mình thành 1 đôi
còn bây giờ thì đi ngủ ,mai wa mã lai rùi ,tới cái vùng đất lạ nước lạ cái ,ko bạn ko bè ,chắc alone chết mất
