Mình đang có một chuyện nhờ mọi người xem dùm và cho mình ý kiến.
Cách đây 1 năm mình có quen một cô gái qua game ragnarok , mình và cô ấy đều có cảm tình với nhau. Mặc dù cả 2 đều chưa biết mặt nhau nhưng mình đã ngỏ lời làm bạn trai và cô ấy đồng ý , lúc đầu thì rất tình cảm với nhau. Nhưng sau đó , cô ấy cho tớ xem hình cô ấy thì tớ lại thấy ko dc xinh cho lắm , tại lúc đầu nghe giọng nói thì tớ cứ tưỡng tượng là cô ấy xinh lắm. (nói luôn là từ nhỏ đến h tớ luôn suy nghĩ nhiều chuyện và hay tưởng tượng mọi việc ra trong đầu)
Lúc đó vì thấy cô ấy ko dc xinh lắm , mà trong lớp thì có 1 người khác ngỏ lời nên tớ quyết định ct với cô bạn gái quen qua game ấy , tớ ko nói ct mà tớ im lặng với cô ấy. pm tớ ko trả lời , có lẽ cô ấy cũng hiểu nên ko pm nữa. Bẵng 1 thời gian sau , tầm 1 tháng. Tớ onl thì thấy nick YH cô ấy gửi qua 1 dòng tin nhắn : "chúc Nam sinh nhật vui vẽ , Nhi vẫn nhớ Nam"
Lúc đó tớ rất xúc động vì từ khi sinh ra đến h thì chưa từng ai chúc mừng sn tớ cã , ngoại trừ cô ấy. Tớ thấy hối hận vì đã bỏ rơi 1 người con gái tuyệt vời đến thế , trong khoảng thời gian đó tớ cũng ct người bạn gái trong lớp vì thấy ko thể yêu dc nữa. <~ Mọi người đừng vội trách tớ vô tình , xin hãy nghe tiếp.
Sau khi nhận dc dòng tin nhắn ấy , tớ khóc rất nhiều và rất muốn quay lại. Nhưng tớ lại cảm thấy nhục nhã , nên ko dám trả lời. Tớ vẫn tiếp tục im lặng với cô ấy.
1 năm sau , cách đây 1 tháng. Tớ chơi lại cái sv cũ mà tớ và cô ấy từng chơi , tớ vẫn dùng nick forum cũ của game đấy để thảo luận. Bỗng nhiên tớ lại nhận 1 bức thư của cô ấy , hỏi có phải là tớ ko ? Lúc đó thì tớ quyết định sẽ nc với cô ấy , tớ luôn nc với cô ấy theo kiễu nhắc lại chuyện xưa để mong cô ấy có thể gợi lại 1 chút gì đó với tớ.
nc dc 1 thời gian cô ấy lại đồng ý lần nữa , tự nhiên lúc này trong người tớ lại bắt đầu xuất hiện cảm giác ghen vì cô ấy thường rất hay nc với những thằng khác. Cũng 1 phần cô ấy sợ tớ lại bỏ rơi cô ấy 1 lần nữa , nên tớ quyết định gặp mặt cô ta.
Cô ấy hẹn tớ gặp nhau ở nhà cô ấy , ngày đầu gặp nhau. Sau 1 lúc nc thì tớ đã xác định dc ai là người tớ yêu thuơng nhất ~> cô ấy
Nhưng mà cái cảm giác ghen của tớ vẫn còn , tớ thường hay hỏi cô ấy những câu đại loại như : em có yêu anh ko ?? ...... anh là gì với em...blah.....blahh
Dần dần cô ấy cảm thấy mất lòng tin vào tớ , vì cô ấy cảm thấy tớ ko tin vào ty của cô ấy dành cho tớ. Tớ ko hề biết điều đó , vì tớ hỏi như vậy chỉ vì muốn nghe câu tl em yêu anh của cô ấy thôi. Trước đó thì những câu hỏi đó thì tớ hỏi vì tớ hay ghen , nhưng cách đây 4 ngày. Khi tớ qua nhà chơi , tớ buồn ngũ nên lên võng nằm , tớ rủ cô ấy nằm chung vì lúc đó là 7h30 sáng <~ mọi người đừng hiểu lầm tớ là thằng mê gái nhé
Nằm dc 1 chút thì tớ mơ mắt ra và thấy mặt cô ấy đối diện với tớ , tớ làm liều làm quả first kiss. Cô ấy đồng ý và FK đầu tiên của tớ là cháo lưỡi , rất lâu tầm 7'. Tớ muốn buông ra nhưng cô ấy ko cho , từ lúc đó cho đến chiều thì cô ấy luôn chủ động hun tớ
, đuơng nhiên là thằng con trai nào dc nhu vây thì đều hạnh phúc và tin tưởng nguòi yêu mình rồi. Nhưng mà cô ấy lại nói tớ ko tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho tớ 
Tớ phải làm sao đây , tính tớ rất hay suy nghĩ. Gần như là bệnh rồi , ko suy nghĩ ko dc
PS: hơi dài , cố gắng đọc và giúp đỡ nghen :(
Cách đây 1 năm mình có quen một cô gái qua game ragnarok , mình và cô ấy đều có cảm tình với nhau. Mặc dù cả 2 đều chưa biết mặt nhau nhưng mình đã ngỏ lời làm bạn trai và cô ấy đồng ý , lúc đầu thì rất tình cảm với nhau. Nhưng sau đó , cô ấy cho tớ xem hình cô ấy thì tớ lại thấy ko dc xinh cho lắm , tại lúc đầu nghe giọng nói thì tớ cứ tưỡng tượng là cô ấy xinh lắm. (nói luôn là từ nhỏ đến h tớ luôn suy nghĩ nhiều chuyện và hay tưởng tượng mọi việc ra trong đầu)
Lúc đó vì thấy cô ấy ko dc xinh lắm , mà trong lớp thì có 1 người khác ngỏ lời nên tớ quyết định ct với cô bạn gái quen qua game ấy , tớ ko nói ct mà tớ im lặng với cô ấy. pm tớ ko trả lời , có lẽ cô ấy cũng hiểu nên ko pm nữa. Bẵng 1 thời gian sau , tầm 1 tháng. Tớ onl thì thấy nick YH cô ấy gửi qua 1 dòng tin nhắn : "chúc Nam sinh nhật vui vẽ , Nhi vẫn nhớ Nam"
Lúc đó tớ rất xúc động vì từ khi sinh ra đến h thì chưa từng ai chúc mừng sn tớ cã , ngoại trừ cô ấy. Tớ thấy hối hận vì đã bỏ rơi 1 người con gái tuyệt vời đến thế , trong khoảng thời gian đó tớ cũng ct người bạn gái trong lớp vì thấy ko thể yêu dc nữa. <~ Mọi người đừng vội trách tớ vô tình , xin hãy nghe tiếp.
Sau khi nhận dc dòng tin nhắn ấy , tớ khóc rất nhiều và rất muốn quay lại. Nhưng tớ lại cảm thấy nhục nhã , nên ko dám trả lời. Tớ vẫn tiếp tục im lặng với cô ấy.
1 năm sau , cách đây 1 tháng. Tớ chơi lại cái sv cũ mà tớ và cô ấy từng chơi , tớ vẫn dùng nick forum cũ của game đấy để thảo luận. Bỗng nhiên tớ lại nhận 1 bức thư của cô ấy , hỏi có phải là tớ ko ? Lúc đó thì tớ quyết định sẽ nc với cô ấy , tớ luôn nc với cô ấy theo kiễu nhắc lại chuyện xưa để mong cô ấy có thể gợi lại 1 chút gì đó với tớ.
nc dc 1 thời gian cô ấy lại đồng ý lần nữa , tự nhiên lúc này trong người tớ lại bắt đầu xuất hiện cảm giác ghen vì cô ấy thường rất hay nc với những thằng khác. Cũng 1 phần cô ấy sợ tớ lại bỏ rơi cô ấy 1 lần nữa , nên tớ quyết định gặp mặt cô ta.
Cô ấy hẹn tớ gặp nhau ở nhà cô ấy , ngày đầu gặp nhau. Sau 1 lúc nc thì tớ đã xác định dc ai là người tớ yêu thuơng nhất ~> cô ấy
Nhưng mà cái cảm giác ghen của tớ vẫn còn , tớ thường hay hỏi cô ấy những câu đại loại như : em có yêu anh ko ?? ...... anh là gì với em...blah.....blahh
Dần dần cô ấy cảm thấy mất lòng tin vào tớ , vì cô ấy cảm thấy tớ ko tin vào ty của cô ấy dành cho tớ. Tớ ko hề biết điều đó , vì tớ hỏi như vậy chỉ vì muốn nghe câu tl em yêu anh của cô ấy thôi. Trước đó thì những câu hỏi đó thì tớ hỏi vì tớ hay ghen , nhưng cách đây 4 ngày. Khi tớ qua nhà chơi , tớ buồn ngũ nên lên võng nằm , tớ rủ cô ấy nằm chung vì lúc đó là 7h30 sáng <~ mọi người đừng hiểu lầm tớ là thằng mê gái nhé
Nằm dc 1 chút thì tớ mơ mắt ra và thấy mặt cô ấy đối diện với tớ , tớ làm liều làm quả first kiss. Cô ấy đồng ý và FK đầu tiên của tớ là cháo lưỡi , rất lâu tầm 7'. Tớ muốn buông ra nhưng cô ấy ko cho , từ lúc đó cho đến chiều thì cô ấy luôn chủ động hun tớ
, đuơng nhiên là thằng con trai nào dc nhu vây thì đều hạnh phúc và tin tưởng nguòi yêu mình rồi. Nhưng mà cô ấy lại nói tớ ko tin tưởng vào tình yêu của cô ấy dành cho tớ 
Tớ phải làm sao đây , tính tớ rất hay suy nghĩ. Gần như là bệnh rồi , ko suy nghĩ ko dc
PS: hơi dài , cố gắng đọc và giúp đỡ nghen :(




