Mọi người nghĩ thế nào về nhạc của Khắc Việt?

Vấn đề lại nảy sinh: đẹp hay xấu lại tùy người nhìn nữa :|
như các bạn teen thì nhìn thấy nhạc khắc việt nó hay :))
nếu mà mình khoảng tuổi đó thì cũng mê khắc việt :)) mấy thằng bạn mình còn mê KV lắm =))
 
Vấn đề lại nảy sinh: đẹp hay xấu lại tùy người nhìn nữa :|

Tức là ở đây cậu muốn nhìn giống tôi hay tôi nhìn giống cậu, mở rộng ra là cậu nhìn giống mọi ng hay mọi ng nhìn giống cậu @_@ Toàn điều ko khả thi & ko thể hoàn toàn thống nhất đc. Khách quan thì số đông đã có, chủ quan thì cứ thế mà nói thôi xD AKA Tôi thích/Tôi ghét /Tôi thấy >_<
Ý kiến chủ quan của tôi, hay của cậu chỉ là 1 ý kiến tham khảo trên góc nhìn của bản thân tôi hoặc bản thân cậu. Mỗi ng đương nhiên có 1 cảm nhận khác nhau.

Nếu nói như cậu thì nghe hay hoặc dở thực chất cũng tùy ng nghe xD Thế mục đích và hướng giải quyết của topic là gì ? Cả cái mục đích và hướng giải quyết của topic cách nghe nhạc ở dưới nữa. Mình cho rằng đó là đúng/hay, nhưng ng khác lại cho là sai/dở ... về cảm nhận thì đi đâu đến bến bờ / đúng sai tách bạch mà làm topic chi cho hoài công.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tức là ở đây cậu muốn nhìn giống tôi hay tôi nhìn giống cậu, mở rộng ra là cậu nhìn giống mọi ng hay mọi ng nhìn giống cậu @_@ Toàn điều ko khả thi & ko thể hoàn toàn thống nhất đc. Khách quan thì số đông đã có, chủ quan thì cứ thế mà nói thôi xD AKA Tôi thích/Tôi ghét /Tôi thấy >_<
Ý kiến chủ quan của tôi, hay của cậu chỉ là 1 ý kiến tham khảo trên góc nhìn của bản thân tôi hoặc bản thân cậu. Mỗi ng đương nhiên có 1 cảm nhận khác nhau.

Nếu nói như cậu thì nghe hay hoặc dở thực chất cũng tùy ng nghe xD Thế mục đích và hướng giải quyết của topic là gì ? Cả cái mục đích và hướng giải quyết của topic cách nghe nhạc ở dưới nữa. Mình cho rằng đó là đúng/hay, nhưng ng khác lại cho là sai/dở ... về cảm nhận thì đi đâu đến bến bờ / đúng sai tách bạch mà làm topic chi cho hoài công.
thực ra cái topic cách nghe nhạc của em là để mọi người chia sẻ cách thưởng thức âm nhạc. vì mỗi người là 1 cá thể độc lập nên sẽ có sự đa dạng về quan điểm nghe nhạc và cũng chả có cái quy chuẩn đúng sai nào ở đây cả
thế đã. để ông quaithu2007 vô tiếp lời sau :D nói nhiều nói dai nói dại hay bị ném gạch lắm ;))
 
Tức là ở đây cậu muốn nhìn giống tôi hay tôi nhìn giống cậu, mở rộng ra là cậu nhìn giống mọi ng hay mọi ng nhìn giống cậu @_@ Toàn điều ko khả thi & ko thể hoàn toàn thống nhất đc. Khách quan thì số đông đã có, chủ quan thì cứ thế mà nói thôi xD AKA Tôi thích/Tôi ghét /Tôi thấy >_<
Ý kiến chủ quan của tôi, hay của cậu chỉ là 1 ý kiến tham khảo trên góc nhìn của bản thân tôi hoặc bản thân cậu. Mỗi ng đương nhiên có 1 cảm nhận khác nhau.

Nếu nói như cậu thì nghe hay hoặc dở thực chất cũng tùy ng nghe xD Thế mục đích và hướng giải quyết của topic là gì ? Cả cái mục đích và hướng giải quyết của topic cách nghe nhạc ở dưới nữa. Mình cho rằng đó là đúng/hay, nhưng ng khác lại cho là sai/dở ... về cảm nhận thì đi đâu đến bến bờ / đúng sai tách bạch mà làm topic chi cho hoài công.
Ông bị đông kinh hay sao mà bức xúc dữ vậy ???:| Cái topic chả có mục đích mà cũng chả có hướng giải quyết mà chính ông áp đặt cho nó thì đúng hơn. Ai có cảm nhận gì về nhạc của Khắc Việt thì nói ra thoai, mục đích không phải khẳng định nhạc của KV hay hoặc dở. Ông muốn bàn hướng giải quyết như làm sao cho KV câm họng lại thì lập topic khác mà bàn nhé. Cái câu trên tui chỉ là nêu lên chân lý thoai chứ chả bắt ai phải nhìn giống tui hay sao hết. Biết ông nhạy cảm thế này thì tui chả reply roài :-w
 
Bài của Khắc VIệt thu hút cốt ở chất nhạc. Nó có vẻ lạ, thu hút được một tầng lớp bạn trẻ. Chư lời thì đúng thật không chấp nhận được. Cái gì mà "rất vui hay đang buồn" chứ? Sao không nói là "đang vui hay đang buồn" đi? CHả khác gì đấm vào lỗ tai cả.
 
topic này mình thấy nên lock sớm,vô nghĩa quá

bây giờ ko thiếu người nổi tiếng,cứ thắc mắc 1 ai đó mà lập topic thì loạn mất
 
Ông bị đông kinh hay sao mà bức xúc dữ vậy ???:| Cái topic chả có mục đích mà cũng chả có hướng giải quyết mà chính ông áp đặt cho nó thì đúng hơn. Ai có cảm nhận gì về nhạc của Khắc Việt thì nói ra thoai, mục đích không phải khẳng định nhạc của KV hay hoặc dở. Ông muốn bàn hướng giải quyết như làm sao cho KV câm họng lại thì lập topic khác mà bàn nhé. Cái câu trên tui chỉ là nêu lên chân lý thoai chứ chả bắt ai phải nhìn giống tui hay sao hết. Biết ông nhạy cảm thế này thì tui chả reply roài :-w

Tôi viết chả có gì là bức xức cả, chỉ là phát triển và phản biện về chân lý ông đề ra cụ thể sử dụng ntn. Ông cho vấn đề mới nảy sinh thì tôi giải quyết cho ông thôi. Hình như ông thích nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực đó.

Cảm nhận về KV tui đã post, hướng giải quyết tui chưa áp. Đọc kĩ đi đã. Ko thích và ko ghét KV. Nói chung nhạc vn bây giờ ko nghe ko quan tâm nhưng những gì ng ta làm đc cũng phải đặt vào 1 cái bối cảnh chung để nhận thấy ng ta dám làm, dám đầu tư tâm huyết hay gì gì đó .

Bài của Khắc VIệt thu hút cốt ở chất nhạc. Nó có vẻ lạ, thu hút được một tầng lớp bạn trẻ. Chư lời thì đúng thật không chấp nhận được. Cái gì mà "rất vui hay đang buồn" chứ? Sao không nói là "đang vui hay đang buồn" đi? CHả khác gì đấm vào lỗ tai cả.

Kể cả âm điệu và ngữ nghĩa

đang vui hay đang buồn = đều đều nhau, cảm tưởng đang trong trạng thái nào thì anh cũng vậy vậy thôi.
rất vui hay đang buồn = cao thấp khác nhau, cảm tưởng em lên voi xuống chó gì thì anh cũng ....



Cứ hát thử đang vui hay đang buồn xem có hay hơn ko đã.

So về giọng hát các ca sĩ trẻ hiện nay thì tôi lại rất có cảm tình với The Men, nhóm này biết chọn nhạc, ca từ hay, phong cách manly để lại ấn tượng rất tốt.

Ừa, thấy đỡ nhất trong boyband đó ^^
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi lập ra topic này chủ yếu để tham khảo cảm nghĩ mọi người về Khắc Việt thôi chứ không hề có ý đả kích dìm hàng hay tìm lối thoát gì cả.
Chỉ là đi đâu cũng thấy Khác Việt Khắc Việt riết nên mới lập topic xem có ai đồng ý với quan điểm của mình không, không ngờ trong đây cũng có kha khá người cùng quan điểm với tôi :)
 
Mọi người có vẻ gắt nhỉ, với mình âm nhạc đơn giản chỉ là nghe, cảm nhận,... thấy hay và thích thì nó là tuyệt vời với mình thôi... những cái người khác cho tuyệt tác, được bình phẩm trên cả tuyệt vời hay điểm chấm là 10/10 đi chăng nữa, nhưng bản thân nghe và thấy nó dở thì cuối cùng nó vẫn là dở.

Đơn giản nhất vẫn là nghe, cảm nhận => mình hứng thú và yêu thích nó => thế là hay !
 
Ồ sịt X_X , trước giờ ko hề biết Khắc Việt là ai, hôm nay thấy topic của bác nên search thử youtube nghe thử vài bài thì thấy:
1. Chất nhạc, giai điệu đúng chất dễ nghe dễ hát theo :).
2. Lời tạm, có nhiều lúc nhảm nhưng đỡ hơn 1 tí so với mặt bằng chung.
3. Mặt KV thì nhìn ngố ngố nhưng ko phản cảm như HKT =)), đầu tóc ko giống HQ nên chắc là đc thành phần anti Korean đón nhận :)).
4. Thì ra mấy bài này là mấy bài cũng thường nghe tụi trong xóm bật nhưng ko quan tâm lắm ...
P/S: Mình đã biết đến KV là tại bác chủ thớt :-w.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tôi viết chả có gì là bức xức cả, chỉ là phát triển và phản biện về chân lý ông đề ra cụ thể sử dụng ntn. Ông cho vấn đề mới nảy sinh thì tôi giải quyết cho ông thôi. Hình như ông thích nhìn nhận vấn đề theo hướng tiêu cực đó./QUOTE]

Thế tôi nói không đúng ah :-"? Cái vân đề của tôi không phải là nảy sinh mà nó luôn như thế mà. Cái này chẳng có gì là tiêu cực cả. "Số đông" mà ông đề cập đến nếu chỉ gói gọn trong cái forum gamevn này thì chẳng nhẽ đập nhau bôm bốp với bức xúc của chủ topic rồi:)) :)). Theo định nghĩa của ông thì nhạc KV thuộc hàng "xấu" nhưng nhiều người lại nghe nhạc của KV khi có các thứ "đẹp" đầy ra đó. Chân lý là chân lý khi nó luôn đúng từ trước đến nay. Vậy ra ông nhìn câu nói của tôi như mộ vấn đề hay một vật cản mới phát sinh mà ông đang tìm cách giải quyết để làm đúng chân lý của ông ah ? Ông phải thừa nhận là ông đã đặt vấn đề thái quá đi bởi vì mấy cái thứ này chả đáng để tui với ông tranh luận với nhau khi mà mục tiêu đặt ra đơn giản "đối với bạn nhạc KV thế nào ?"

Tui cũng nói thẳng luôn là cách nói của ông rất hay: nhạc KV vẫn còn đỡ xấu hơn nhiều cái xấu khác nhưng nhiều người ngoài kia không nghĩ vậy mà thấy nó đẹp. Ý của tui chỉ đơn giản vậy thôi không theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực gì hết nhá. Hix! chỉ chêm dzo cho nó phong phú mà bị hiểu lầm thế này mệt wa đi:|
 
Thật trước khi đọc cái topic này mình còn không biết Khắc Việt là ai, mà biết rồi cũng không muốn nghe :">.
 
Chết, chết, thế là mình lại pr không công cho Khắc Việt mất rồi :))
Tiện đây thì hai bạn ở trên tranh luận rất triết học và nghiêm túc :) Có điều ngay từ tên topic đã nói lên cái nhận định chủ quan của người viết rồi, thiết nghĩ không cần phải chuyện bé xé ra to như thế :))
 
Đi hát karaoke tụi bạn mình hát cả đống nhạc của KV, đủ để hiểu độ phổ biến nhạc của KV trong teen hiện nay :D
PS: Tranh luận thì tranh luận nhé, để lạc qua cãi vã, sỉ xỏ nhau thì mình ko nương tay đâu :D
 
Khắc Việt ? Cũng chả hay ho gì nhưng sao chủ topic ác cảm quá sao tự nhiên lập ra cái topic này.Nếu lập thế này thì còn cả đống ca sĩ Việt nữa :))
 
chỉ là thắc mắc tại sao thằng đó nó nổi quá thôi :))
 
KV đó h mình nghe 1 đúng 1 bài Chỉ anh hiểu em, chắc do có nội dung giống tình cũ của mình :)), mà bài này nghe là do thằng em nó ngồi chat chit nó bật loa to thế là nghe thấy hay hay, nó mở hoài thế là thuộc lúc nào chẳng hay cứ nhẩm hát theo ;))
 
Mỗi người thích 1 thể loại tranh cãi mãi cũng thế , thích thì nghe
theo mình KV hát nhạc bài nào cũng đều dễ nghe cả
 
chỉ là thắc mắc tại sao thằng đó nó nổi quá thôi
tại cậu thấy nổi thôi chứ thử hỏi nhiều nghệ sĩ ''Khắc Việt là ai?'' mình đảm bảo là nhiều người nói ''tôi chưa nghe tên!?''
chắc chắn luôn! quá rành showbis trong chuyện này.

Mọi người có vẻ gắt nhỉ, với mình âm nhạc đơn giản chỉ là nghe, cảm nhận,... thấy hay và thích thì nó là tuyệt vời với mình thôi... những cái người khác cho tuyệt tác, được bình phẩm trên cả tuyệt vời hay điểm chấm là 10/10 đi chăng nữa, nhưng bản thân nghe và thấy nó dở thì cuối cùng nó vẫn là dở.

Đơn giản nhất vẫn là nghe, cảm nhận => mình hứng thú và yêu thích nó => thế là hay !
thật ra cảm nhận cũng phải học mà từ từ phát triển lên, nếu con người ko tiếp thu từ xung quanh, thì dù có 70 tuổi vẫn chỉ thích nghe nhạc ''cháu lên ba'' thôi!
 
Chỉnh sửa cuối:
KV xấu trai vãi ra. Càng về sau các bài hát sáng tác gai điệu càng từa tựa nhau. Cái mình không có thiện cảm ở anh chàng này là cứ thích rống lên rên rỉ ở cái khúc cao trào gần cuối bài hát, cứ như muốn thể hiện ta đây giọng tốt, ngân nga bao lâu cũng được, vãi.
 
Back
Top