Zufrandyit
Mr & Ms Pac-Man
- 11/12/08
- 100
- 0
Mọi người nghĩ thế nào về văn hóa VN ?
1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.
Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.
1/ Cá không ăn muối cá ươn
Con cãi cha mẹ trăm đường con hư
=> Bên phương Tây con cái cãi cha mẹ là bình thường, cha mẹ đánh con, cha mẹ phải vào tù.
2/ Chào hỏi:
Ở Việt Nam, gặp người lớn tuổi phải chào "Thưa ông", "Thưa bác", "Thưa chú", etc. Dị ứng chào từng người một như thế nếu ở trong đám giỗ, đám tang, etc. Trong khi ở Mỹ chỉ cần hello,hi là đủ
3/Đưa đồ cho người lớn phải cầm bằng 2 tay:
Có 1 lần, thấy cảnh con nhỏ kia nhận phấn của cô giáo phải cầm cả 2 tay, trong khi viên phấn nhỏ xíu xìu xiu. Tôi nghĩ rằng đưa đồ bằng 1 tay cũng được thôi, nhưng đừng có đưa như quăng là được rồi.
4/ 1 số giáo viên cái "tôi" khá cao.
Khi nói chuyện với 1 số giáo viên, phải "Thưa thầy", "thưa cô" trong mỗi câu nói liên tục.
Khi giáo viên phê phán lỗi của mình, mình thấy không đồng tình thì nói lại theo kiểu tranh luận. Giáo viên cho là hỗn, không được phép cãi lại, dọa mời phụ huynh.
Còn mọi người nghĩ sao ? Các dòng trên là 1 số điểm văn hóa mà tôi dị ứng.
a


có lẽ chủ topic thích cái sự thiếu tôn ti của nó hả 
có lẽ là còn trẻ nên những suy nghĩ bốc đồng và nổi loạn còn nhiều, nhưng sau vài năm nữa chắc sẽ bớt nhiều thôi 




