cứ lấy món đồ quý giá ra lòe gái thì cái gì nó cũng dễ

chứ còn suốt ngày cứ đến gặp nhau nói chuyện đôi khi lại mau nhạt!
Ghớm ... lòe cũng chỉ tác dụng với mấy con đào mỏ thôi. Rồi thì lại quay về than tại sao con gái bây giờ chỉ abc,xyz ... Cố mà quý full từ đầu đến đít rồi hẵng nghĩ đến lòe. Đóng là phải tròn vai nửa đường đứt gánh fail cmnl.
Còn nói chuyện mau nhạt á ... là do trong đầu chả có cái gì ngoài game, bóng bánh, lô đề v.v.... các kiểu mà cứ cố thích tỏ vẻ ta abc, xyz ... 1 way ticket - chém gió thành bão ko care em ntn còn chiều ngược lại thì công thức hóa - em ăn cơm chưa zZz ai mà thèm nghe. Nói chung giao tiếp nó cũng thể hiện 1 phần con người bựa quá thì nó phải té luôn cho an toàn. Hồi nhỏ có thằng ngày nào cũng đt cho mình mà chả hiểu nói chuyện kiểu gì 3-4h đồng hồ là bt toàn chuyện rất bt mới khó hiểu ,có thể do cách nói nó imba. Còn 1 đứa nữa thì hay kể chuyện hồi xưa của nó mà rõ ràng là cái chuyện đó kể rồi - nhai lại 5-7 lần mà ko hiểu sao m ko thấy ngán đến cổ. Talent cmnr

h đến nhỏ em tháng rồi nó nấu cháo với ng yêu nó 500k tiền đt còn mấy cái đt di động kia là cúng bao nhiêu card ko rõ - mà ấy là thằng kia điện cho nó thì nhiều nó ít khi điện
gái xinh thì lúc nào cũng có tư tưởng(quen trai nghèo thì lấy gì ăn?)
Sao ko bao giờ đặt câu hỏi ngược lại , tại sao trai nghèo lại cứ phải quen bằng đc gái xinh

Xinh = 1 lợi thế còn nghèo = ?
Mà nghèo cũng có 5,7 đường, được như Ngô Văn Thuận thì cũng giá trị hơn mấy chục lần 1 ng suốt ngày ngồi trong góc
dành thời gian AQ + QQ các kiểu vì tương lai nếu cứ khư khư cái suy nghĩ đó thì chả bao giờ giàu rước về chỉ tổ dằn vặt nhau - vật chất lẫn tinh thần - con ốm vợ đau = nhìn nhau, gặp khó khăn lại lôi QQ ra ... Lấy chồng là để nó lo cho mình hoặc at least, 2 đứa lo cho nhau chứ đâu phải về làm mẹ nó zZz. Còn bạn trai á, part time thì có nhiều $ is a must - full time thì tùy sở thích cá nhân - but đi ra đường đổ xăng hay gọi đt cũng là $ cmnr

Chưa kể ăn uống các kiểu ...
Nói chung đừng sợ mất cái mà ta ko có, cứ nhiệt tình thôi

Sợ khó sợ khổ mà đòi thoát kiếp FA ... mơ chăng ? "Good days give u happiness, Bad days give u experiences. Worst days give u lessons." Dù muốn hay ko đằng nào cũng là 1 ngày trôi qua, hãy cho nó 1 cái ý nghĩa , fill đầy càng tốt.