Thật ra em thương cả tính cách của A và hoàn cảnh nữa,...chuyện giữa bố mẹ cô ấy đã làm cô ấy tổn thương nhiều lắm ... lúc đầu chỉ là thương hại...dè đâu là thương thật các bác à...cảm giác thương thật 1 người nó lạ lắm...nói chung khi đi với A em luôn coi cô ấy là duy nhất là 1, dù quanh em có nhiều cô gái xinh hơn rất nhiều bác à ... còn B thì em thật sự em nghĩ là hợp làm bạn hơn ,... vì thiệt tâm giờ khi đi với B em cảm thấy không có cảm gáic bác à ... dầu có cũng chỉ là đôi chút nhưng rồi cũng hết...Em biết giờ A quay lại vì tình bạn,và em nghĩ là em và A giờ chỉ có thể là như thế thôi :) .Tớ nghĩ cậu yêu A là nhan sắc của A, chứ chưa chắc là con người của A.
Bản thân tôi giống cậu trước đây, iu A, A bỏ tui, A theo thằng khác, B tới với tui, B iu tui, sau thời gian A quay lại tiếp cận tui (tui biết A tiếp cận chỉ vì A cảm thấy thiếu sự quan tâm tui dành cho A khi xưa, chứ không phải iu tui, con gái là vậy). B không xinh đẹp bằng A, nhưng tui quyết định hướng đôi mắt tới B, chứ không phải A.
Vấn đề của cậu là phải xác định tình cảm của A dành cho cậu như thế nào, vì sao A quay trở lại với cậu và xác định thực sự tình cảm cậu dành cho B
Hoàn cảnh của em y như bài hát này các bác à...các bác coi lời đi, y trang lun :( .
How Can I Tell Her
http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Can-I-Tell-Her-Lobo/ZW60DAIU.html
À mà tks các bác trên kia lun nhớ .nhiệt tìh quá cơ
... iu iu ...
... ngay từ đầu là bạn thân thiết lun,vào đại học thì tối ngày đi chung,..nào ngờ đùng cái em có tình cảm thết mới chết ..còn bé A thì không ... khổ cái úc có tình cảm ,em không còn là chính mình nữa các bác à nên A cũng hay phê bình với gắt gỏng (sau khi biết em có tình cảm nhé ,... con gái thính nhạy lắm
... hôm nay bé B hẹn em ra...em cũng tính sẵn dịp nói lun ...ai ngờ ra cô ấy tặng quà,hát cho em nge rồi ôm em bảo kiểu như :"đừng bao giờ rời xa ..."
em không dám nói gì lun các bác à .Thấy mình có lỗi với B quá các bác à ... Giờ lòng em thật sự như 1 mối tơ vò vậy ... :( . Em không biết nữa,có nên tiếp tục để xem thử như thế nào không đây,... em thật sự rất muốn có tình cảm với B(để đỡ phải như bây giờ) nhưng vẫn không thể ...đúg là trong tình cảm không phải cứ muốn là được...rồi em nghĩ tới cảm giác làm tan nát 1 con tim mà thấy xót quá các bác à
...mà chuyện về em A khá dài ,khá shock và bất ngờ có thể nếu nói ra là cả 1 topic mới đủ quá ...