Chơi như Fate of Dragon hay Battle of red cliff đúng là sướng thật , tuy nhiên chơi cái đó mât thời gian quá , luyện cho được một đạo lính mà đi công thành thì mất cả ngày . Rồi còn việc mới ra thành mà đã bị mất sức , rồi thì đến được thành của nó thì cũng chả còn sức mà đánh nữa rồi .
Cái đầu tiên mong ước ở RTK XI là có bản tiếng Anh trên PC để khỏi phải chờ patch

Cái thứ hai là mong sao duel của nó giống như bản San IX , chỉ việc ngồi coi và hồi hộp chờ đợi chứ không phải làm gì cả . Có lần Mutsu ngồi coi Duel của Cam Ning ( war 91 hay 92 gì đó :'> ) với Trương Cáp war 90 , thế mà Trương Cáp lại thắng , thế mới biết là duel không phải chỉ dựa vào chỉ số war .

Cái thứ ba là mong sao chơi cho nó có cảm giác theo cốt truyện một tí , chẳng hạn như Từ Thứ đã theo Tháo rồi , thế mà cho Khổng Minh đi hire , mới hire một lần thì Từ Thứ lại theo Lưu rồi

Rồi Tôn Càng chán Lưu hay sao tự nhiên lại qua bên Tháo

Chơi thế chán , chả thật tí nào !
Rồi thì mong sao nó ra cho sớm mà chơi thôi

( ra ít đĩa thôi chứ ra nhiều thì .... :'> )