- 6/6/08
- 632
- 3
Tình hình là vụ NE Super Trick của Lawliet chưa kịp giảm độ Hot (hên là mấy bữa nay Sài Gòn có mưa) thì Moon lại tiếp thêm nhiệt cho cộng đồng Melee thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng (là tụi mình đó) khi có 1 trận đấu NE Mirror đỉnh cao với Lawliet ở giải WEL ở Map Last Refuge 1.3 (Map này tui chưa chơi lần nào hết
). Một trận đấu (ảo tung chảo) có thể nói là đánh dấu sự (lâu lâu) trở lại của Moon. 
Thôi chắc đưa Link tải Replay trước rồi mình từ từ Intro tiếp hè (hờ hờ).
Link Down Replay:
http://w3g.replays.net/doc/cn/2013-4-22/13666224902178856806.html
Link Down Map (cái này trong Link ở trên cũng có mà thôi để tui đưa Link tải trực tiếp luôn
):
http://w3g.replays.net/ReplayMap/download/1700471190/(2)LastRefuge-1.3.w3x
Link coi trên YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=tBRTy9M4Ztc
Flow có 1 cái Comment trận này hơi bị chuẩn: anh ít khi đánh nhưng đã đánh là phải có "must see" (cái này trích nguyên văn luôn). Đúng là dạo gần đây Moon đánh không nhiều, nhưng đánh trận nào thì trận đó coi phê thôi rồi. Bên cạnh đó Flow còn có 1 đoạn trong Comment (cũng) hơi bị chuẩn luôn (cũng có khá nhiều người đồng tình với ý kiến này) đối với 2 Game thủ này là: “dân chơi mới nổi và huyền thoại 1 thời” (cái này cũng trích nguyên văn luôn), “dân chơi mới nổi” ở đây ý nói Lawliet, còn “huyền thoại 1 thời” không ai khác chính là Moon.
Thôi vô Game thôi hè (Intro vậy chắc cũng được rồi
).
JaeHoJang trong Replay là tên thiệt của Moon đó nhe.
Mở đầu là màn chào hỏi nhẹ nhàng quen thuộc “gg gl hf” (good game, good luck, have fun).
Với Hero đầu tiên là Demon Hunter (viết tắt là DH), DH là Hero Agility, chạy nhanh, giáp trâu, công mạnh, có Skill Mana Burn hút Mana hơi bị ức chế, là khắc tinh của mọi Hero tất cả các Race, bên cạnh đó Hero này được Style nhìn đẹp mắt với 2 thanh đao nhìn hơi bị Cool nên DH luôn là sự lựa chọn số 1, hờ hờ), 2 bên đi Creep gần nhà nhẹ nhàng.
Đặc biệt NE có nhà Ancient of War (viết tắt là AOW) có công mạnh, máu cũng trâu, đi lại được, có chiêu ăn cây để hồi máu (nếu hồi không kịp thì có thể cho Wisp vô giúp sức) vậy nên xài AOW để Creep thì hơi bị ngon.
Creep đợt 2 cũng tương tự.
Nhưng tới đợt Creep thứ 3 thì đã có sự khác biệt.
Moon thì Creep ở bãi Mercenary Camp (bãi này có con người đá Golem thường rớt Item ngon) mua 1 thằng hồi máu với 1 thằng chọi đá (hình như chọi đá hay liệng dép gì đó không rành nữa nhưng thôi mình giả bộ cho nó chọi đá nghe cho nó ghê
).
Trong khi đó thì DH của Lawliet với 3 Archer đi Creep ở bãi Goblin Merchant (là nhà Shop đó) giết thằng 2 đầu màu xanh với mục đích lấy Item của hồi môn khủng.
Lên Tier 2, Moon chọn Naga làm Hero thứ 2 của mình, Hero này có chiêu bắn ra mũi tên băng làm chậm tốc độ (vừa tốc độ đánh với tốc độ di chuyển luôn) của đối phương, với có chiêu bắn sét cũng khá là lợi hại (cặp đôi hoàn cảnh DH với Naga xuất hiện rất thường xuyên trong Campaign NE của bản The Frozen Throne
).
Còn Lawliet thì chọn Keeper of the Grove, Hero này có chiêu hóa phép rễ (ở đâu mọc lên không biết) trói đối phương lại (rồi thích làm gì thì làm, hờ hờ) rất thích hợp trong các cuộc truy sát Hero đối phương (trong hội mình có Gosu tên giống vầy nè, chơi NE, Nick Garena là ATM.ctxl1, đánh hơi bị Pro luôn, hờ hờ).
Moon xây Ancient of Wind để chơi Talon, Talon có chiêu Cyclone cực kì lợi hại không chỉ hất tung đối thủ lên trời mà còn đánh bay mọi vết bẩn mà không cần dùng tới bất kì hóa chất nào (đỡ tốn tiền mua bột giặt với lại góp phần bảo vệ môi trường
).
Còn Lawliet thì xây Ancient of Lore để lên gấu (gấu này thân nhiệt cao nè, bự nè, đi lại được nè, rất thích hợp cho dân FA trong những ngày cô đơn lạnh lẽo, có điều đây là gấu đực thôi, thôi thì có còn hơn không, dân FA ôm gấu này cũng đỡ ghiền, được an ủi phần nào, chắc Lawliet cũng là dân FA nên mới chơi lên gấu
).
Combat nho nhỏ đầu tiên của Game.
Nhưng cũng gây không ít khó khăn làm cho Lawliet phải Teleport về.
DH của Moon lạnh lùng mua Item tàng hình chạy vòng vòng Scout (coi thử có ai làm rớt tờ tiền nào không
).
Để Naga Creep 1 mình được nhiều EXP hơn (đánh xong Creep hình dưới là Naga lên Level 3 đó
).
Trong lúc mải mê đi Scout coi có ai làm rớt tiền không thì Item tàng hình hết hiệu lực (lúc này là DH đang chạy vô Base của Lawliet). Dù bị phát hiện với bị đánh đuổi không thương tiếc nhưng DH của Moon vẫn ung dung đứng tạo dáng như thường (lúc này DH đang bị trói
).
Hên là DH của Moon chạy kịp thời (bình Invu bất tử còn nguyên đó chưa xài, DH máu hóa đỏ cũng hơi bị run
).
DH được Naga Staff về rồi nhanh chóng chạy ra Tavern (nhà mua tướng, hay còn được gọi là quán nhậu bình dân) chọn Hero thứ 3 là Tinker, Hero này có chiêu ném ra được 1 cái nhà máy, nhà máy này sản xuất ra mấy con Robot nhỏ nhỏ có chiêu phát nổ (chiêu này đi phá nhà thì ngon
).
- - - Updated - - -
Kéo quân đi 1 tí thì 2 bên chạm mặt nhau, lần này đánh nhau hơi bự, bên Lawliet đã có Mountain Giant (Tanker dữ dội của NE, máu hơi bị trâu luôn). Đây có thể được coi là nhân vật Chaien trong truyện Đôrêmon (mà Chaien chắc không bự bằng con này) khi cất tiếng hát (hay tiếng hét gì đó, chiêu Taunt) thì tất cả quân bên đối phương sẽ ngay lập tức chọi đá ném cà chua vô con này để phản đối (ăn đòn thay cho Hero, 1 chiêu rất là lợi hại, đặc biệt bên Moon chơi Talon công hơi yếu nên mấy đòn đánh phép của Talon như là gãi ngứa cho nó thôi).
Kết thúc đánh nhau, Lawliet Tele về, Naga Staff DH về, thương vong 2 bên cũng không có gì đáng kể, không có Hero nào chết hết, có Tinker thì còn đúng 1 HP vẫn sống ngon lành (Tinker dạo này ăn ở quá tốt).
Lawliet tiếp tục đi Creep, lần này là Creep ở bãi Goblin Laboratory (như hình dưới).
Còn Moon thì với số tiền dành dụm mà mình có được đã âm thầm xây 1 nhà chính Tree of Life để ăn mỏ, đây là 1 quyết định sáng suốt của Moon (theo tui thì đây là 1 điểm nhấn hơi bị quan trọng trong Game).
). Một trận đấu (ảo tung chảo) có thể nói là đánh dấu sự (lâu lâu) trở lại của Moon. 
Thôi chắc đưa Link tải Replay trước rồi mình từ từ Intro tiếp hè (hờ hờ).

Link Down Replay:
http://w3g.replays.net/doc/cn/2013-4-22/13666224902178856806.html
Link Down Map (cái này trong Link ở trên cũng có mà thôi để tui đưa Link tải trực tiếp luôn
):http://w3g.replays.net/ReplayMap/download/1700471190/(2)LastRefuge-1.3.w3x
Link coi trên YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=tBRTy9M4Ztc
Flow có 1 cái Comment trận này hơi bị chuẩn: anh ít khi đánh nhưng đã đánh là phải có "must see" (cái này trích nguyên văn luôn). Đúng là dạo gần đây Moon đánh không nhiều, nhưng đánh trận nào thì trận đó coi phê thôi rồi. Bên cạnh đó Flow còn có 1 đoạn trong Comment (cũng) hơi bị chuẩn luôn (cũng có khá nhiều người đồng tình với ý kiến này) đối với 2 Game thủ này là: “dân chơi mới nổi và huyền thoại 1 thời” (cái này cũng trích nguyên văn luôn), “dân chơi mới nổi” ở đây ý nói Lawliet, còn “huyền thoại 1 thời” không ai khác chính là Moon.

Thôi vô Game thôi hè (Intro vậy chắc cũng được rồi
).
JaeHoJang trong Replay là tên thiệt của Moon đó nhe.

Mở đầu là màn chào hỏi nhẹ nhàng quen thuộc “gg gl hf” (good game, good luck, have fun).

Với Hero đầu tiên là Demon Hunter (viết tắt là DH), DH là Hero Agility, chạy nhanh, giáp trâu, công mạnh, có Skill Mana Burn hút Mana hơi bị ức chế, là khắc tinh của mọi Hero tất cả các Race, bên cạnh đó Hero này được Style nhìn đẹp mắt với 2 thanh đao nhìn hơi bị Cool nên DH luôn là sự lựa chọn số 1, hờ hờ), 2 bên đi Creep gần nhà nhẹ nhàng.

Đặc biệt NE có nhà Ancient of War (viết tắt là AOW) có công mạnh, máu cũng trâu, đi lại được, có chiêu ăn cây để hồi máu (nếu hồi không kịp thì có thể cho Wisp vô giúp sức) vậy nên xài AOW để Creep thì hơi bị ngon.

Creep đợt 2 cũng tương tự.

Nhưng tới đợt Creep thứ 3 thì đã có sự khác biệt.

Moon thì Creep ở bãi Mercenary Camp (bãi này có con người đá Golem thường rớt Item ngon) mua 1 thằng hồi máu với 1 thằng chọi đá (hình như chọi đá hay liệng dép gì đó không rành nữa nhưng thôi mình giả bộ cho nó chọi đá nghe cho nó ghê
).
Trong khi đó thì DH của Lawliet với 3 Archer đi Creep ở bãi Goblin Merchant (là nhà Shop đó) giết thằng 2 đầu màu xanh với mục đích lấy Item của hồi môn khủng.

Lên Tier 2, Moon chọn Naga làm Hero thứ 2 của mình, Hero này có chiêu bắn ra mũi tên băng làm chậm tốc độ (vừa tốc độ đánh với tốc độ di chuyển luôn) của đối phương, với có chiêu bắn sét cũng khá là lợi hại (cặp đôi hoàn cảnh DH với Naga xuất hiện rất thường xuyên trong Campaign NE của bản The Frozen Throne
).
Còn Lawliet thì chọn Keeper of the Grove, Hero này có chiêu hóa phép rễ (ở đâu mọc lên không biết) trói đối phương lại (rồi thích làm gì thì làm, hờ hờ) rất thích hợp trong các cuộc truy sát Hero đối phương (trong hội mình có Gosu tên giống vầy nè, chơi NE, Nick Garena là ATM.ctxl1, đánh hơi bị Pro luôn, hờ hờ).

Moon xây Ancient of Wind để chơi Talon, Talon có chiêu Cyclone cực kì lợi hại không chỉ hất tung đối thủ lên trời mà còn đánh bay mọi vết bẩn mà không cần dùng tới bất kì hóa chất nào (đỡ tốn tiền mua bột giặt với lại góp phần bảo vệ môi trường
).
Còn Lawliet thì xây Ancient of Lore để lên gấu (gấu này thân nhiệt cao nè, bự nè, đi lại được nè, rất thích hợp cho dân FA trong những ngày cô đơn lạnh lẽo, có điều đây là gấu đực thôi, thôi thì có còn hơn không, dân FA ôm gấu này cũng đỡ ghiền, được an ủi phần nào, chắc Lawliet cũng là dân FA nên mới chơi lên gấu
).
Combat nho nhỏ đầu tiên của Game.

Nhưng cũng gây không ít khó khăn làm cho Lawliet phải Teleport về.

DH của Moon lạnh lùng mua Item tàng hình chạy vòng vòng Scout (coi thử có ai làm rớt tờ tiền nào không
).
Để Naga Creep 1 mình được nhiều EXP hơn (đánh xong Creep hình dưới là Naga lên Level 3 đó
).
Trong lúc mải mê đi Scout coi có ai làm rớt tiền không thì Item tàng hình hết hiệu lực (lúc này là DH đang chạy vô Base của Lawliet). Dù bị phát hiện với bị đánh đuổi không thương tiếc nhưng DH của Moon vẫn ung dung đứng tạo dáng như thường (lúc này DH đang bị trói
).
Hên là DH của Moon chạy kịp thời (bình Invu bất tử còn nguyên đó chưa xài, DH máu hóa đỏ cũng hơi bị run
).
DH được Naga Staff về rồi nhanh chóng chạy ra Tavern (nhà mua tướng, hay còn được gọi là quán nhậu bình dân) chọn Hero thứ 3 là Tinker, Hero này có chiêu ném ra được 1 cái nhà máy, nhà máy này sản xuất ra mấy con Robot nhỏ nhỏ có chiêu phát nổ (chiêu này đi phá nhà thì ngon
).
- - - Updated - - -
Kéo quân đi 1 tí thì 2 bên chạm mặt nhau, lần này đánh nhau hơi bự, bên Lawliet đã có Mountain Giant (Tanker dữ dội của NE, máu hơi bị trâu luôn). Đây có thể được coi là nhân vật Chaien trong truyện Đôrêmon (mà Chaien chắc không bự bằng con này) khi cất tiếng hát (hay tiếng hét gì đó, chiêu Taunt) thì tất cả quân bên đối phương sẽ ngay lập tức chọi đá ném cà chua vô con này để phản đối (ăn đòn thay cho Hero, 1 chiêu rất là lợi hại, đặc biệt bên Moon chơi Talon công hơi yếu nên mấy đòn đánh phép của Talon như là gãi ngứa cho nó thôi).
Kết thúc đánh nhau, Lawliet Tele về, Naga Staff DH về, thương vong 2 bên cũng không có gì đáng kể, không có Hero nào chết hết, có Tinker thì còn đúng 1 HP vẫn sống ngon lành (Tinker dạo này ăn ở quá tốt).
Lawliet tiếp tục đi Creep, lần này là Creep ở bãi Goblin Laboratory (như hình dưới).
Còn Moon thì với số tiền dành dụm mà mình có được đã âm thầm xây 1 nhà chính Tree of Life để ăn mỏ, đây là 1 quyết định sáng suốt của Moon (theo tui thì đây là 1 điểm nhấn hơi bị quan trọng trong Game).