Đoán mẫu phụ nữ đó là hay để người khác sắp xếp, muốn tìm chỗ yên thân, yêu hay ko cũng dc. Hồi xưa có con với bác, nhắm ko về nhà bác được đã chạy đi lấy chồng thì biết rồi.
Bác lại đòi cô ấy tự quyết thì đánh đúng điểm yếu rồi còn gì, trả lời "em ko biết" cũng chả lạ. Đúng ra xét nghiệm xong, bác quyết định rước về thì nói thẳng, hối thúc dọn về thì may ra mới làm.
Mà thôi, tùy bác quyết định. Nhưng nói bác nghe câu này, tui có người quen, ngày xưa có con với 1 cô mà bỏ đi. Sau này giàu có lắm, lấy mấy đời vợ, nhưng ko sinh dc đứa con nào nữa.