Tôi có thể trả lời câu hỏi của chủ topic khá đơn giản nè:
-Bạn cứ tưởng tượng có thể tất cả hành tinh và thiên hà trong vũ trụ là các thành phần thịt với xương với đủ các thứ cấu tạo nên 1 thứ(cứ cho là người khổng lồ đi)[Còn cái khoảng đen trong vũ trụ là khoảng cách giữa các thành phần cấu tạo nên người khổng lồ]
-Xong thằng người khổng lồ này lại sống trên một hành tinh của nó,xong hành tinh của nó lại là 1 cái gì nhỏ bé trong rất nhiều hành tinh khác,và giải ngân hà,xong các hành tinh và giải ngân hà mà thằng người khổng lồ này sống lại là các thành phần thịt với xương với đủ các thứ cấu tạo nên 1 thứ(cứ cho là người khổng lồ 2 đi)
-Xong cứ thế cứ thế đến thằng khổng lồ thứ n,n+1,n+2,n+3,...........n+vô cùng[với mức độ to của nó thật khủng khiếp] không bao giờ kể hết được
Đó vũ trụ là thế đấy