Một chút tâm sự của 36kế

tốt nhất là ko nên post ảnh. ^^ nếu bạn xấu thì người ta sẽ không tâm sự với bạn nữa. bạn xinh thì người ta tâm sự với bạn chỉ để muốn một cái gì đó. mình cũng trong số đó ^^
sự thật tàn nhẫn :)) ,mà cũng để ý là mấy topic của các bạn nữ tâm sự thì người ta vào comment nhiệt tình hơn
 
đời nó thực dụng thế đấy .
 
tốt nhất là ko nên post ảnh. ^^ nếu bạn xấu thì người ta sẽ không tâm sự với bạn nữa. bạn xinh thì người ta tâm sự với bạn chỉ để muốn một cái gì đó. mình cũng trong số đó ^^

Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn <3
 
:( cảm ơn mọi người đã chia sẻ với mình nỗi buồn này. Cảm ơn thật nhìu vì những lúc như vậy có những lời động viên của mọi ng làm mình rất xúc động... =.= mình nghĩ mình cũng thuộc dạng bình thường chứ k phải xinh đẹp gì lắm, nên mọi ng khỏi thắc mắc :p...
Chuyện đó mình chưa kịp quên thì bây giờ mình gặp chuyện khác nghiêm trọng hơn.. Thiệt sự lúc này mình luôn luôn nghĩ tại sao và tại sao nhiều chuyện không vui ập đến cùng một lúc như vậy. Mình cũng k biết đây có phải là buồn k, nhưng cảm thấy mình đang ở vực sâu zị ... Lúc này đây chỉ muốn một bầu trời tự do, để tránh xa thế giới đầy trói buộc này T_T huhu
p/s hadytuan không thấy nhạc của bạn :0s
 
♪ Mình cứ day dứt trong lòng, mình ước gì mình có thể không nghĩ về anh ấy và cả em họ mình, mình cứ né mặt anh ấy vì mình không muốn nghĩ tới anh ấy nhìu. Rồi 1 lần nọ, anh ấy nhắn tin với mình, nói mình đừng phá hoại mối quan hệ giữa em họ mình và anh ấy... Em họ mình gặp chuyện buồn gia đình, nó không nói ra, nhưng nó buồn, và anh ấy nghĩ rằng mình là người làm cho nó buồn... Anh ấy cho rằng mình có biểu hiện của sự phá hoại, không muốn anh ấy và em họ mình quen nhau. Điều đó làm mình suy nghĩ mãi? Sau những thứ mình cố gắng làm để giúp cho anh ấy vui, và anh ấy nghĩ mình độc ác và ích kỷ như vậy đó. Bỗng dưng, mình cảm thấy không còn thích như trước nữa... Mình nghĩ, mình đã ác như vậy rồi, mình sẽ đóng vai ác luôn...

Anh chỉ khuyên em là nếu có những lần sau như vậy, em nên tỏ ra cao thượng hơn là cư xử như thế, oan ức thì trên đời này có nhiều oan ức lắm, hên thì người khác hiểu ra, xui thì có khi lâu lâu nữa cũng chẳng có người hiểu, có thể em ko thuộc tuýp người trầm tính điềm đạm nên việc giữ 1 bộ mặt bình thản sẽ rất khó, mấy ý bài trên của em thì chắc cũng nhiều người khuyên cả rồi nên anh ko nhắc lại nữa. Bớt chơi những game mang tính thắng thua 1 chút, nghe những bản nhạc không lời những lúc một mình cũng là 1 cách hay để biết kiềm chế cảm xúc và tính nóng nảy.

Em chưa bước vào giai đoạn chính thức của tình yêu cũng là 1 sự may mắn, vì nó tuy rất ngọt ngào nhưng cũng là 1 liều thuốc độc đau đến khủng khiếp, đọc những đoạn trên thì thấy em cũng là con người có cảm xúc mạnh và nhạy cảm, nên truy rèn lý trí để nó đủ mạnh quyết định những lúc cần thiết trong vấn đề tình cảm.

Btw, mà anh nhớ mang máng hình như từng có lần thấy ảnh em 36 kế này rồi, nếu đúng là thế thì ko những ko phải xấu xí mà còn ngược lại, ăn diện style 1 chút thì có lẽ ko cứ mấy ông trên xin hình chắc, mà khối anh cũng muốn xin chết vì em đấy ;))
 
Chuyện đó mình chưa kịp quên thì bây giờ mình gặp chuyện khác nghiêm trọng hơn.. Thiệt sự lúc này mình luôn luôn nghĩ tại sao và tại sao nhiều chuyện không vui ập đến cùng một lúc như vậy. Mình cũng k biết đây có phải là buồn k, nhưng cảm thấy mình đang ở vực sâu zị ... Lúc này đây chỉ muốn một bầu trời tự do, để tránh xa thế giới đầy trói buộc này T_T huhu

sóng đến cùng một lúc rồi sẽ đi qua cùng lúc. bình tĩnh mà đối đầu với nó bạn nhé, rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy bình yên (tuy những câu nói này hơi có tính lý thuyết nhưng mình đã từng ở trong tình cảnh như bạn, và cuối cùng đã cảm thấy đc tự do) :)

Mình nghĩ, nếu thật sự bạn muốn khóc, hãy cứ khóc vì sau khi khóc xong sẽ rất dễ chịu, chỉ là một cách để giải tỏa cảm xúc, tránh cho bản thân mình bị ức chế, không nhất thiết phải kiềm chế để dành nước mắt cho những chuyện quan trọng đâu... nhiều lúc mình khóc là vì bản thân mình mà thôi, chứ ko phải là khóc vì một ai cả ^^
 
@em 36 kế: Đọc tâm sự của em, anh thấy em có vẻ em đang rối bời vì khó xử và buồn khổ. Theo anh em cứ nghĩ đơn giản mọi thứ thôi. Em nên trân trọng tình cảm của chính mình vì nó là chân thành và thuần khiết. Khi yêu thì không cần đáp trả lại, cứ để mình cảm thấy trọn vẹn là được. Người này người kia có nói gì em cũng đừng để ý vì em không làm gì thẹn với lương tâm mình cả.
Đau khổ do tâm, khi em đối diện được và trân trọng chính minh và những cảm xúc của mình thì em sẽ thấy em là người hoàn toàn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và khi đó những điều kỳ diệu sẽ đến với em :)
Chúc em mau mắn vượt qua được mọi chuyện!
 
Đừng chán nản,những gì không vui đến với bạn lúc này thì sau này nó sẽ biến mất,và lúc đó,ta chỉ còn lại niềm vui và niềm hạn phúc,vì tất cả nỗi buồn đều đã đến cùng một lúc với ta,lúc này đây.
Sau này khi bạn gặp một chàng trai tốt,2 người hạnh phúc khoác tay nhau đi trên con phố dài với 2 hàng cây xanh ngát, bạn sẽ mỉm cười khi nghĩ về hoài niệm quá khứ.
Vui vẻ lên nhé
 
chỉ có đàn bà mới đem lại hạnh phúc cho nhau .......!
 
lại spam nhãm nhí đây,
nick 2 người dùng có khác
 
Back
Top