Bắt đầu năm học... mình vào lớp với một môi trường lạ, bạn bè lạ, tớ đã để ý rất nhiều cô gái trong lớp nhưng đều có vẻ như là chỉ cho vui và không tỏ tình chỉ coi tất cả là bạn. Sau đó thời gian học là 2 tuần
Đúng vào ngày khai giảng: Tớ đi dự khai giảng của trường mới, cảm giác vui vẻ với cái nắng của ngày tựu trường tớ đã gặp em, em học cùng lớp tôi. Thật hiền dịu với nụ cười đáng yêu của em, lúc này tôi vẫn chưa nghĩ cái gì đâu chỉ nghĩ em là bạn cùng lớp và cũng chả có ý nghĩ gì yêu đường với em ở đây.
Chiều hôm đó lớp tôi được nghĩ và tổ chức đi chơi, tôi cầm đầu nhóm đi chơi này.
2:00PM : Mọi người đã tập trung đầy đủ và cao su đến 4:00PM tất cả xuất phát lên đường. Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ đến 9:00PM thì mọi người giải tán ai về nhà nấy, mình thì đi xe đạp cùng với 1 người bạn tiện đường đèo 2 bạn cùng lớp về nhà, mình và người bạn tên Huy của mình đang đi trên con phố dạo mát thì chợt phía sau.... Một người đi xe Classito ( Xe Ga ) đi đến vỗ ngay vai mình, ũa bộ chưa đi về à. Tôi chợt định thần và nhìn 1 lúc à hóa ra là cô bé học cùng lớp với mình lúc sáng mình gặp. Tôi và người bạn thân tôi đi cùng với em nó và bạn của em nó đi hết đoạn đường gần 15p
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về cô ấy, tôi thấy vui khi có người tiễn mình về gần đến nhà. Một thời gian sau chính xác là 1 tuần khi tôi bắt đầu vào năm học thì tôi được nhiều bạn gái trong lớp mến vì tính tình thật thà và học giỏi của tôi. Có rất nhiều bạn tỏ tình và tôi đã không chấp nhận, rồi có 1 bạn nữ đã hỏi tôi, có phải mày thích nhỏ " G ( Cô Bé Khai Giảng mà tôi gặp ) " hay không, tôi ngại và tôi ấp ủng kêu uh , tôi nghĩ chắc cảm nắng hoặc gì đó yêu đương thử xem đến đâu.
Thường thì G hay nhắn tin cho mình thường xuyên, nhiệt tình , hăn hái , cũng như rũ mình đi ăn chè, mua đồ cho mình ăn quan tâm mình rất mực .... Mình thấy thích cô ấy, càng ngày càng thích cô ấy... Mình quyết định nói ra tình cảm của mình . Vì yêu không nói là ngu mà mọi người :)
Sau 1 tuần..... Vào 1 ngày Chủ Nhật cúp điện nóng như lửa đốt. Mình nhắn tin với em ấy
D thích G, không biết G thế nào. Rồi em trả lời lại là cũng thích tôi nhưng vì 1 lý do là sợ đó chỉ là cảm nắng nhất thời của 2 bên, hãy đợi 1 thời gian ...
Tôi đã đợi 1 tháng, hằng ngày lên trường thì tôi rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng do tính tôi không thích hợp với những nơi ồn ào và muốn tập trung vào học để bước tiếp đến tương lai, tôi vẫn nhắn tin với em ấy nhưng ...
Em ấy đã không rep, tôi phải thức đến gần 2h sáng để đợi tin nhắn của em nhưng tất cả đều không có tin nhắn của em
Em ấy không còn thân với mình nữa
Em ấy không còn quan tâm đến mình nữa
Mọi việc em ấy không còn bày tỏ với mình qua Yahoo như đầu năm nữa, tôi buồn. Nhưng em làm cho tôi cảm thấy vui hơn khi em cười
Nhưng mình không quan tâm đến những điều em ấy làm, chỉ biết mình yêu em ấy thật lòng.
Rồi 1 hôm lớp tôi tổ chức đi chơi lại:
7:00PM: Tập trung tại Karaoke mình vào tham gia cùng mọi người và vài phút sau em ấy lấy Novo LX Chạy qua chơi cùng mọi người tí, em ấy rất hòa đồng với mọi người trong lớp
Nhí nhảnh . Rồi thì mọi người cùng ngồi hát karaoke vui vẻ
Em ấy uống rất nhiều, uống đến say. Nằm trên vai mình và nói chuyện với mình và không còn tỉnh táo để lái xe về
D thích G thật à? G không tin đâu, G đã đánh mất niềm tin với tình yêu rồi. Trước yêu 2 năm cũng không được gì cả D à.
G đừng tuyệt vọng như thế thượng đế đóng lại cánh cửa kia thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Rồi em ấy nắm tay mình, mình rất vui và hôm đó là ngày hạnh phúc và ngọt ngào nhất của mình
Chia tay về, em ấy tiếp tục không trả lời SMS của mình, mình đã đặt ra nhiều lý do chắc em ấy ngũ, hoặc hết tiền nhắn tin blah blah. Hoặc gia đình em ấy khó
Rồi 1 ngày nọ, mình theo lịch học bài chơi game xong . Lúc đó là 10h30 mình đang chuẩn bị thu dọn để ngũ, Điện thoại mình Rung lên thường thì không có như thế này. Mình nhớ rõ hôm đó là thứ 6
1 tin nhắn gửi đến cho mình
D ngũ chưa? G đây đang làm gì đó
D chưa ngũ có gì không G
G bùn quá D à chuẩn bị cô phạt rồi vì vi phạm nội quy
Thôi không sao có gì mai D sẽ giúp cho G, Thương G quá bị phạt hoài à
Ũa D thương G thế mà, G không thương D . D Không buồn à
Mình không buồn đâu
G chấp nhận tình cảm của D
Cả đêm đó lòng tôi xao xuyến và không ngũ được, sáng mai mặt tươi tỉnh lên trường .....
Thứ 7 mình và em ấy nt cứ tưởng như mọi việc tốt đẹp... hay gì đấy. Chủ nhật qua đi trong sự vui vẻ và hạnh phúc của mình
Sáng thứ 2....... Đầu tuần hôm đó mình đang bực tức chuyện trên forum mà mình quản lý vì có mấy thằng troll box nên giận cá chém thớt với bạn bè. Em ấy chuyển sang cho tớ một mẫu giấy
D à, G không quen D nữa đâu, có lẽ làm bạn bè sẽ tốt hơn . Vì D không làm cho G cảm thấy sự vui vẻ
Nguyên ngày hôm đó người tôi thẩn thờ.... Tối hôm đó tôi đã alo cho nhỏ và hỏi nhỏ " Thích làm bạn thật à " . Tôi chỉ hỏi 1 câu đó và nhỏ Ừ, tôi không nói gì và cúp máy...
Tối hôm đó 12h Đêm tôi SMS cho nàng dù biết nàng có rep lại hay không thì tôi vẫn SMS cho nàng
" D xin lỗi vì tất cả, hãy cho D cơ hội để sữa đổi " ( Nghe thật hèn nhát và lụy tình phải không các bác )
Nhưng tôi hy sinh vì 1 tình yêu chân chính thì có gì là sai. 3 Ngày sau Rung.... 1 tin nhắn gửi tới lúc 12h đêm .
D biết tại sao G không quen D nữa không, vì lý do D quá kiêu căng, nhìn mọi người bằng ánh mắt xem thường cho mình là số 1. Rằng là D giỏi thật, giỏi nhất lớp và hơn tất cả mọi người, hơn cả thầy cô giáo đang dạy chúng mình.G biết rằng D giỏi, mọi người cũng biết D giỏi nhưng hãy khiêm tốn lại. Nhưng D hãy xem lại mình, nếu được lòng thầy cô mà mít lòng bạn bè sẽ không tốt đâu. D cố gắng sữa nhé
Tôi bắt đầu thay đổi tính tình và chỉ trong 3 ngày tôi lột xác hoàn toàn mà em ấy không nhận ra, bắt đầu tôi hòa đồng với mọi người hơn, hay cười ( đầu năm đến giờ không cười ) . Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì phản hồi lại ... đối với sự thay đổi của tôi
Tôi vẫn quan tâm đến em, sáng hôm mà tôi nhận được tin nhắn thì khi em nhắn tin cho tôi thì em bị tai nạn , rất may là em không bị gì. Sáng lên em ấy nói tôi nghe và tôi rất thương em, xót cho em và mua đồ cho em... Em cảm ơn tôi, tôi vẫn hay quan tâm cho em
Tối về em ấy chủ động nhắn tin cho mình:
D thay đổi nhiều quá, như vậy là tốt quá, nhìn D bây giờ cả lớp ai cũng mến cả :P
Mình không rep gì cả mà chỉ cười mỉm rồi đi ngũ. Tôi tưởng đâu... Em là Tấm Thời nay sống trong cái thiện, cái hiền lành..... Em đã bắt đầu hành động bóp nát trái tim tôi, tình cảm tôi dành cho em ấy bằng cách rất trắng trợn
Em biết tôi yêu em rất nhiều và đã dùng nhiều cách để làm cho tôi cảm thấy bực mình: Ngồi cạnh tôi và khen anh chàng này đẹp trai, yêu anh chàng này chàng nọ, hoặc làm hòa với anh này anh nọ
. Làm cho trái tim tôi tan nát , nhưng tôi gạt qua và trong đầu tôi có suy nghĩ, đường ai nấy đi rồi mà. Mày suy nghĩ làm cái gì hả
Tối hôm đó tôi online để nghe 1 số bản nhạc buồn thì thấy nick em ấy online , treo 1 status rất khổ xở tôi động viên nhưng các bạn biết không? Em ấy phản ứng lại với một số câu rất khó nghe làm tôi bực mình... Tôi chính thức bơ em 1 thời gian dài ....
Em ấy thay đổi rất thất thường . Tôi không nhận ra em như thế nào mới là con người thật của em. Một hôm tôi ghé thăm nhà em chơi, tôi thật sock vì nhà em là 1 nhà khá giả hơn tôi nghĩ. Nhà 5 tầng. Giàu mà không dám tiêu tiền..
20-10-2010: Tôi SMS gửi tặng cho em ấy 1 tin nhắn rất ý nghĩa chúc em ấy ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ... Em ấy cảm ơn tôi rất nhiều tôi cảm thấy vui
Hôm nay , ngày hôm nay tôi đã tặng em ấy một món quà trong Blog Radio ZooZ của Forum tôi hoạt động, em ấy pm YH tôi và hỏi sao tôi làm thế thì bảo " Tặng cho G thôi chứ không có ý gì đâu " Em ấy Rep lại rằng Xấu hổ và ngại nhưng có vẻ tôi nhìn được thấy niềm vui đấy từ em
Sắp tới đây tôi phải nhìn mặt em hằng ngày, 1 ngày 10 tiếng là chuyện bình thường. Tôi không còn dũng khí để đối mặt với em, tình cũ đã qua tôi muốn quên đi nhưng càng muốn quên thì càng nhớ. Mọi người ơi hãy giúp mình :P. Vì mình sẽ đối mặt với em hằng ngày trong suốt 4 năm ? Dạo này tôi cũng không thích chat với em nữa vì không có vẻ tự nhiên
.......... Update.........
First love :-*
Đúng vào ngày khai giảng: Tớ đi dự khai giảng của trường mới, cảm giác vui vẻ với cái nắng của ngày tựu trường tớ đã gặp em, em học cùng lớp tôi. Thật hiền dịu với nụ cười đáng yêu của em, lúc này tôi vẫn chưa nghĩ cái gì đâu chỉ nghĩ em là bạn cùng lớp và cũng chả có ý nghĩ gì yêu đường với em ở đây.
Chiều hôm đó lớp tôi được nghĩ và tổ chức đi chơi, tôi cầm đầu nhóm đi chơi này.
2:00PM : Mọi người đã tập trung đầy đủ và cao su đến 4:00PM tất cả xuất phát lên đường. Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ đến 9:00PM thì mọi người giải tán ai về nhà nấy, mình thì đi xe đạp cùng với 1 người bạn tiện đường đèo 2 bạn cùng lớp về nhà, mình và người bạn tên Huy của mình đang đi trên con phố dạo mát thì chợt phía sau.... Một người đi xe Classito ( Xe Ga ) đi đến vỗ ngay vai mình, ũa bộ chưa đi về à. Tôi chợt định thần và nhìn 1 lúc à hóa ra là cô bé học cùng lớp với mình lúc sáng mình gặp. Tôi và người bạn thân tôi đi cùng với em nó và bạn của em nó đi hết đoạn đường gần 15p
Tôi cũng không nghĩ gì nhiều về cô ấy, tôi thấy vui khi có người tiễn mình về gần đến nhà. Một thời gian sau chính xác là 1 tuần khi tôi bắt đầu vào năm học thì tôi được nhiều bạn gái trong lớp mến vì tính tình thật thà và học giỏi của tôi. Có rất nhiều bạn tỏ tình và tôi đã không chấp nhận, rồi có 1 bạn nữ đã hỏi tôi, có phải mày thích nhỏ " G ( Cô Bé Khai Giảng mà tôi gặp ) " hay không, tôi ngại và tôi ấp ủng kêu uh , tôi nghĩ chắc cảm nắng hoặc gì đó yêu đương thử xem đến đâu.
Thường thì G hay nhắn tin cho mình thường xuyên, nhiệt tình , hăn hái , cũng như rũ mình đi ăn chè, mua đồ cho mình ăn quan tâm mình rất mực .... Mình thấy thích cô ấy, càng ngày càng thích cô ấy... Mình quyết định nói ra tình cảm của mình . Vì yêu không nói là ngu mà mọi người :)
Sau 1 tuần..... Vào 1 ngày Chủ Nhật cúp điện nóng như lửa đốt. Mình nhắn tin với em ấy
D thích G, không biết G thế nào. Rồi em trả lời lại là cũng thích tôi nhưng vì 1 lý do là sợ đó chỉ là cảm nắng nhất thời của 2 bên, hãy đợi 1 thời gian ...
Tôi đã đợi 1 tháng, hằng ngày lên trường thì tôi rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng do tính tôi không thích hợp với những nơi ồn ào và muốn tập trung vào học để bước tiếp đến tương lai, tôi vẫn nhắn tin với em ấy nhưng ...
Em ấy đã không rep, tôi phải thức đến gần 2h sáng để đợi tin nhắn của em nhưng tất cả đều không có tin nhắn của em
Em ấy không còn thân với mình nữa
Em ấy không còn quan tâm đến mình nữa
Mọi việc em ấy không còn bày tỏ với mình qua Yahoo như đầu năm nữa, tôi buồn. Nhưng em làm cho tôi cảm thấy vui hơn khi em cười
Nhưng mình không quan tâm đến những điều em ấy làm, chỉ biết mình yêu em ấy thật lòng.
Rồi 1 hôm lớp tôi tổ chức đi chơi lại:
7:00PM: Tập trung tại Karaoke mình vào tham gia cùng mọi người và vài phút sau em ấy lấy Novo LX Chạy qua chơi cùng mọi người tí, em ấy rất hòa đồng với mọi người trong lớp
Nhí nhảnh . Rồi thì mọi người cùng ngồi hát karaoke vui vẻ
Em ấy uống rất nhiều, uống đến say. Nằm trên vai mình và nói chuyện với mình và không còn tỉnh táo để lái xe về
D thích G thật à? G không tin đâu, G đã đánh mất niềm tin với tình yêu rồi. Trước yêu 2 năm cũng không được gì cả D à.
G đừng tuyệt vọng như thế thượng đế đóng lại cánh cửa kia thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Rồi em ấy nắm tay mình, mình rất vui và hôm đó là ngày hạnh phúc và ngọt ngào nhất của mình
Chia tay về, em ấy tiếp tục không trả lời SMS của mình, mình đã đặt ra nhiều lý do chắc em ấy ngũ, hoặc hết tiền nhắn tin blah blah. Hoặc gia đình em ấy khó
Rồi 1 ngày nọ, mình theo lịch học bài chơi game xong . Lúc đó là 10h30 mình đang chuẩn bị thu dọn để ngũ, Điện thoại mình Rung lên thường thì không có như thế này. Mình nhớ rõ hôm đó là thứ 6
1 tin nhắn gửi đến cho mình
D ngũ chưa? G đây đang làm gì đó
D chưa ngũ có gì không G
G bùn quá D à chuẩn bị cô phạt rồi vì vi phạm nội quy
Thôi không sao có gì mai D sẽ giúp cho G, Thương G quá bị phạt hoài à
Ũa D thương G thế mà, G không thương D . D Không buồn à
Mình không buồn đâu

G chấp nhận tình cảm của D
Cả đêm đó lòng tôi xao xuyến và không ngũ được, sáng mai mặt tươi tỉnh lên trường .....
Thứ 7 mình và em ấy nt cứ tưởng như mọi việc tốt đẹp... hay gì đấy. Chủ nhật qua đi trong sự vui vẻ và hạnh phúc của mình
Sáng thứ 2....... Đầu tuần hôm đó mình đang bực tức chuyện trên forum mà mình quản lý vì có mấy thằng troll box nên giận cá chém thớt với bạn bè. Em ấy chuyển sang cho tớ một mẫu giấy
D à, G không quen D nữa đâu, có lẽ làm bạn bè sẽ tốt hơn . Vì D không làm cho G cảm thấy sự vui vẻ
Nguyên ngày hôm đó người tôi thẩn thờ.... Tối hôm đó tôi đã alo cho nhỏ và hỏi nhỏ " Thích làm bạn thật à " . Tôi chỉ hỏi 1 câu đó và nhỏ Ừ, tôi không nói gì và cúp máy...
Tối hôm đó 12h Đêm tôi SMS cho nàng dù biết nàng có rep lại hay không thì tôi vẫn SMS cho nàng
" D xin lỗi vì tất cả, hãy cho D cơ hội để sữa đổi " ( Nghe thật hèn nhát và lụy tình phải không các bác )
Nhưng tôi hy sinh vì 1 tình yêu chân chính thì có gì là sai. 3 Ngày sau Rung.... 1 tin nhắn gửi tới lúc 12h đêm .
D biết tại sao G không quen D nữa không, vì lý do D quá kiêu căng, nhìn mọi người bằng ánh mắt xem thường cho mình là số 1. Rằng là D giỏi thật, giỏi nhất lớp và hơn tất cả mọi người, hơn cả thầy cô giáo đang dạy chúng mình.G biết rằng D giỏi, mọi người cũng biết D giỏi nhưng hãy khiêm tốn lại. Nhưng D hãy xem lại mình, nếu được lòng thầy cô mà mít lòng bạn bè sẽ không tốt đâu. D cố gắng sữa nhé
Tôi bắt đầu thay đổi tính tình và chỉ trong 3 ngày tôi lột xác hoàn toàn mà em ấy không nhận ra, bắt đầu tôi hòa đồng với mọi người hơn, hay cười ( đầu năm đến giờ không cười ) . Nhưng đến giờ vẫn chưa có gì phản hồi lại ... đối với sự thay đổi của tôi
Tôi vẫn quan tâm đến em, sáng hôm mà tôi nhận được tin nhắn thì khi em nhắn tin cho tôi thì em bị tai nạn , rất may là em không bị gì. Sáng lên em ấy nói tôi nghe và tôi rất thương em, xót cho em và mua đồ cho em... Em cảm ơn tôi, tôi vẫn hay quan tâm cho em
Tối về em ấy chủ động nhắn tin cho mình:
D thay đổi nhiều quá, như vậy là tốt quá, nhìn D bây giờ cả lớp ai cũng mến cả :P
Mình không rep gì cả mà chỉ cười mỉm rồi đi ngũ. Tôi tưởng đâu... Em là Tấm Thời nay sống trong cái thiện, cái hiền lành..... Em đã bắt đầu hành động bóp nát trái tim tôi, tình cảm tôi dành cho em ấy bằng cách rất trắng trợn
Em biết tôi yêu em rất nhiều và đã dùng nhiều cách để làm cho tôi cảm thấy bực mình: Ngồi cạnh tôi và khen anh chàng này đẹp trai, yêu anh chàng này chàng nọ, hoặc làm hòa với anh này anh nọ
. Làm cho trái tim tôi tan nát , nhưng tôi gạt qua và trong đầu tôi có suy nghĩ, đường ai nấy đi rồi mà. Mày suy nghĩ làm cái gì hảTối hôm đó tôi online để nghe 1 số bản nhạc buồn thì thấy nick em ấy online , treo 1 status rất khổ xở tôi động viên nhưng các bạn biết không? Em ấy phản ứng lại với một số câu rất khó nghe làm tôi bực mình... Tôi chính thức bơ em 1 thời gian dài ....
Em ấy thay đổi rất thất thường . Tôi không nhận ra em như thế nào mới là con người thật của em. Một hôm tôi ghé thăm nhà em chơi, tôi thật sock vì nhà em là 1 nhà khá giả hơn tôi nghĩ. Nhà 5 tầng. Giàu mà không dám tiêu tiền..
20-10-2010: Tôi SMS gửi tặng cho em ấy 1 tin nhắn rất ý nghĩa chúc em ấy ngày phụ nữ Việt Nam vui vẻ... Em ấy cảm ơn tôi rất nhiều tôi cảm thấy vui
Hôm nay , ngày hôm nay tôi đã tặng em ấy một món quà trong Blog Radio ZooZ của Forum tôi hoạt động, em ấy pm YH tôi và hỏi sao tôi làm thế thì bảo " Tặng cho G thôi chứ không có ý gì đâu " Em ấy Rep lại rằng Xấu hổ và ngại nhưng có vẻ tôi nhìn được thấy niềm vui đấy từ em
Sắp tới đây tôi phải nhìn mặt em hằng ngày, 1 ngày 10 tiếng là chuyện bình thường. Tôi không còn dũng khí để đối mặt với em, tình cũ đã qua tôi muốn quên đi nhưng càng muốn quên thì càng nhớ. Mọi người ơi hãy giúp mình :P. Vì mình sẽ đối mặt với em hằng ngày trong suốt 4 năm ? Dạo này tôi cũng không thích chat với em nữa vì không có vẻ tự nhiên
.......... Update.........
First love :-*




