- 10/11/08
- 701
- 146
Tình hình là mình cũng biết em này 1 cách tình cờ thôi , thằng bạn em hồi còn học 12 ko thuộc bài bị bắt ở lại trả bài cuối giờ , em này ( học lớp 10 ) dc phân công dò bài cho nó , rồi blah blah blah , 2 đứa biết nhau , blah blah , chuyện trò vớ vẩn , và bây giờ em coi nó như 1 đứa em gái
Sự việc trở nên rất TRẦM TRỌNG khi mình chat face vs nó hôm nay , nó bảo rằng nó yêu ông thầy thể dục trong trường , cái lão này cũng dạy mình hết 3 năm THPT ( công nhận là rất trẻ (chừng hơn 30 ) , đẹp trai khoai to , sáu muối , hình mẫu lý tưởng cho tất cả những đứa con gái theo đuổi ) , nhưng cái vấn đề là lão có vợ con đàng hoàng rồi , bản thân mình chỉ nghĩ rằng bọn con gái thì nó đeo là đeo thế thôi , nhưng rồi sau đó cũng sẽ bỏ .
Nhưng em mình thì ko như thế , nó bảo rằng tình yêu của nó vs thầy là tình yêu chân thật , nó sẵn sàng đấu tranh cho "tình yêu" của nó , nó chấp nhận tất cả mọi sự phán xét của xã hội , nó tin điều nó làm là đúng (m , cứ như cô long vs quá nhi ấy
) => đại khái là mù quáng
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái ông thầy kia ( hay phải gọi là thằng ? ) , thay vì định hướng đúng đắn cho nó như trách nhiệm của người thầy , thằng đó còn chấp nhận "tình yêu" của nó , 2 đứa cứ thế mà wa lại , vợ ổng đã gọi cho em nó để dò hỏi (nó cũng kể 2 người ly dị 1 lần nhưng tòa hòa giải thành công ), thằng này còn bảo phải chờ cho mọi người hết chú ý rồi tiếp tục "yêu đương" , em quả thật là rất choáng váng khi em nó nói thế
, thử hỏi cái thằng đấy có xứng đáng dc gọi là thầy nữa hay ko ? Nó có nghĩ cho tương lai của 1 đứa học trò đang dần bị hủy hoại bởi chính nó !??!!
Em đã khuyên bảo em nó , nhưng nước đổ lá môn , em nó đã quá sa đà , khăng khăng khẳng định dù sau này thế nào cũng khối hận , lại còn đảm bảo rằng đứa con ko thể hạnh phúc trong 1 gia đình như thế , rồi thêm 1 tràng thề thốt mà mấy đứa trong tiểu thuyết hay chém đấy , bây giờ thực sự em ko biết làm thế nào nữa , em ko thể đứng nhìn 1 đứa em gái của mình mỗi ngày sai lầm càng trầm trọng hơn , mọi người giúp em với
Sự việc trở nên rất TRẦM TRỌNG khi mình chat face vs nó hôm nay , nó bảo rằng nó yêu ông thầy thể dục trong trường , cái lão này cũng dạy mình hết 3 năm THPT ( công nhận là rất trẻ (chừng hơn 30 ) , đẹp trai khoai to , sáu muối , hình mẫu lý tưởng cho tất cả những đứa con gái theo đuổi ) , nhưng cái vấn đề là lão có vợ con đàng hoàng rồi , bản thân mình chỉ nghĩ rằng bọn con gái thì nó đeo là đeo thế thôi , nhưng rồi sau đó cũng sẽ bỏ .
Nhưng em mình thì ko như thế , nó bảo rằng tình yêu của nó vs thầy là tình yêu chân thật , nó sẵn sàng đấu tranh cho "tình yêu" của nó , nó chấp nhận tất cả mọi sự phán xét của xã hội , nó tin điều nó làm là đúng (m , cứ như cô long vs quá nhi ấy
) => đại khái là mù quángMọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu cái ông thầy kia ( hay phải gọi là thằng ? ) , thay vì định hướng đúng đắn cho nó như trách nhiệm của người thầy , thằng đó còn chấp nhận "tình yêu" của nó , 2 đứa cứ thế mà wa lại , vợ ổng đã gọi cho em nó để dò hỏi (nó cũng kể 2 người ly dị 1 lần nhưng tòa hòa giải thành công ), thằng này còn bảo phải chờ cho mọi người hết chú ý rồi tiếp tục "yêu đương" , em quả thật là rất choáng váng khi em nó nói thế
, thử hỏi cái thằng đấy có xứng đáng dc gọi là thầy nữa hay ko ? Nó có nghĩ cho tương lai của 1 đứa học trò đang dần bị hủy hoại bởi chính nó !??!!Em đã khuyên bảo em nó , nhưng nước đổ lá môn , em nó đã quá sa đà , khăng khăng khẳng định dù sau này thế nào cũng khối hận , lại còn đảm bảo rằng đứa con ko thể hạnh phúc trong 1 gia đình như thế , rồi thêm 1 tràng thề thốt mà mấy đứa trong tiểu thuyết hay chém đấy , bây giờ thực sự em ko biết làm thế nào nữa , em ko thể đứng nhìn 1 đứa em gái của mình mỗi ngày sai lầm càng trầm trọng hơn , mọi người giúp em với



