darkpower nói:
hehe, em tui cũng ko phải :p
tui có cưa AD hay ko cung ko nói cho các bác :P
còn vụ hội game mới, cơ hội mới thì chờ ghost_sor hoặc ai đó tới giao lưu thì bít trình độ liền :P bàn tán khi chưa gặp nhau làm gì :P
ghost_sor àh, chờ ra trường 2,3 năm rùi lấy vợ thì ko phải là sớm đâu mà là rất sớm đấy :P còn vụ lấy vợ mà chơi đtử thì do ông ko biết cách thôi.
2 thằng bạn tôi vừa lấy vợ, một tuần một buổi vẫn chiếng ame cùng a em đều :p, phải bít cách chứ, nếu nó chắc chắn chỉ đi chiến game mà ko làm các khoản khác thì nó cũng ko cấm đâu :p
Cái cách này hình như tui biết rùi á Dark...
Có hôm đang xuyên đêm,khoảng 10 h,có lão ngồi bên cạnh rút điện thoại ra,hắn nói:
-"Alo,em đấy à? , ừ,anh đang ở trong bệnh viện đây, thằng Hưng(chắc bạn hắn) nó tỉnh rồi,ừ,va chạm nhẹ thôi,ừ,không sao đâu mà,anh về ngay bây giờ đây,bi bi em".
lúc sau khoảng hơn 11h vợ hắn lại gọi,hắn lại nói:
-"Alo,em à,anh đang trong tiệm sửa xe,đen anh quá,anh đâm vào một thằng nhóc,đang rắc rối ở đây,đợi anh giải quyết xong vụ này rồi anh về ngay nhé..."
vào lúc 12h vợ hắn phi con @ đến ,đập cửa sầm sầm,anh em còn tưởng là công an đang định phóng ra cửa sau để té cấp tốc(một lần bị tóm,xe không mang đăng kí thế là phải đấm mõn cho bọn ấy,tởn tới già..),ai giè tiếng vợ hắn thánh thót:
-"Anh Huy ra ngoài này,tôi có chuyện muốn nói với anh"
Hắn kinh wá,lủi ra cửa sau tẩu thoát,vợ hắn đập phá lúc nữa thì lão chủ cửa hàng ra mở cửa,ả ta xông vào,mặt hằm hằm,nhưng hắn đã tẩu rùi nên không vấn đề gì,sau đó,ả và gã chủ quán ra ngoài đấu khẩu lúc rùi ả ra về,anh em được trận cười no nê.....
Mà cũng lạ,các bác biết không con vợ thằng cha mà tui kể,nhìn xinh vãi lìn,không hiểu hắn mê điện tử đến mức nào mà bỏ cả vợ xinh như mộng nằm ôm gối ở nhà để đi đánh,mấy thằng tôi định hôm nào gặp lại nhận hắn làm sư phụ,nhưng từ lúc ấy tới giờ không thấy mặt cha đó quay lại nữa,có lẽ chuyển địa điểm rùi..........
Có phải Dark định nói đến những cách nói dối tương tự vậy không???? :devil: :devil: :devil: :devil: