baby_boy21c
Mario & Luigi
- 12/7/05
- 702
- 231
Hôm nay buồn buồn ngồi vạch lại những tấm hình cấp 3 ngày đó. Kỷ niệm đối với mình như đang ùa về. Mình nhớ những ngày đi chơi "trát tán" những đêm đánh bài không nghĩ, bi giờ nghĩ lại sao thấy buồn buồn trong lòng.
Ngày trước nếu như học cấp 3 chưa thân với nhau thì bây giờ nghĩ lại sao mà vui quá. Nhớ những lần lên lớp bạn cùng khối khác "kiếm gái". Nhớ những lúc hùng tiền mua đồ ăn chung, thậm chí còn "ăn nhờ ở đậu" nhà thằng bạn.
Nhớ những lúc bọn mình hay gây gỗ, chạy giỡn với nhau bị giám hiệu đưa lên văn phòng, những lúc ném đt giả ra giữa đường để quay phim cười nào ngờ giám thị "dính" thế là lên văn phòng.
Nhớ lúc bọn mình thi nhau buộc tóc
Nhớ sao mà nhớ hồi cấp 3 đầy kỷ niệm. Bây giờ mỗi người lại 1 ngã. Ôi kỷ niệm, mi đến sao vô tình và đi nhanh quá. Ta yêu mi nhiều lắm
Ngày trước nếu như học cấp 3 chưa thân với nhau thì bây giờ nghĩ lại sao mà vui quá. Nhớ những lần lên lớp bạn cùng khối khác "kiếm gái". Nhớ những lúc hùng tiền mua đồ ăn chung, thậm chí còn "ăn nhờ ở đậu" nhà thằng bạn.
Nhớ những lúc bọn mình hay gây gỗ, chạy giỡn với nhau bị giám hiệu đưa lên văn phòng, những lúc ném đt giả ra giữa đường để quay phim cười nào ngờ giám thị "dính" thế là lên văn phòng.
Nhớ lúc bọn mình thi nhau buộc tóc
Nhớ sao mà nhớ hồi cấp 3 đầy kỷ niệm. Bây giờ mỗi người lại 1 ngã. Ôi kỷ niệm, mi đến sao vô tình và đi nhanh quá. Ta yêu mi nhiều lắm
...... Toàn bắt học bù đầu bù cổ, cho cái trường nó đạt thành tích cao
.
..... Chung quy cũng do lũ con gái, rồi mấy thằng con trai đẹp mã hùa theo
....... Toàn lũ ôn thần không 
....... Do 3 lớp chót khối có thành tích quá tệ, nên nhà trường quyết định trộn lẫn 3 lớp lại để "dung hòa" cái ngu 
........ Học sáng, nghỉ trưa xong học tiếp, nghỉ ăn chiều xong học đến tối :whew: ...... Cả ngày Chủ Nhật cũng phải học hết nguyên buổi sáng


( nhưng cả trưởng phải nể vì thành tích của lớp và là lớp tuyển chọn đứng đầu của trường
)
mà cực kỳ thất vọng
thấy ăn nói nhỏ nhẹ thế kia mà, mà ko để ý cái nick có chữ boy