- 27/7/05
- 2,519
- 336
Mình thì ra trường 6 năm rùi nhưng vẫn nhớ kỉ niệm lớp 11
hồi đấy làm bí thư lớp, kiêm đủ thứ trên đời, cái gì cũng làm (may mà có lớp trưởng, chứ ko thì chắc cũng kiêm lun
). Bà cô CN hắc ám, chưa chồng, khó tính và bảo thủ, suốt ngày chửi rủa lớp. Vui nhất là hồi sau tết, tụi trong lớp mang hạt dưa lên cắn, trong giờ học cũng tí tách cắn, đến lúc ra chơi nhìn cái sàn lớp đỏ lòm toàn vỏ hạt dưa
. Báo hại cả lớp è cổ xếp bàn ghế để quét lớp
vui đáo để
[vì dc nghỉ gần 30' để quét lớp
]
hồi đấy làm bí thư lớp, kiêm đủ thứ trên đời, cái gì cũng làm (may mà có lớp trưởng, chứ ko thì chắc cũng kiêm lun
). Bà cô CN hắc ám, chưa chồng, khó tính và bảo thủ, suốt ngày chửi rủa lớp. Vui nhất là hồi sau tết, tụi trong lớp mang hạt dưa lên cắn, trong giờ học cũng tí tách cắn, đến lúc ra chơi nhìn cái sàn lớp đỏ lòm toàn vỏ hạt dưa
. Báo hại cả lớp è cổ xếp bàn ghế để quét lớp
vui đáo để
[vì dc nghỉ gần 30' để quét lớp
]
