Một mình !

Mạn phép chủ thớt cho mượn post lên facebook :))
 

Gì mà mấy chục post mà 1/2 là post lên face thế kia... :|..
1 năm nay chắc em cũng giống như bác... Học-ăn-nhậu... Vòng xoay tuần hoàn hết ngày- hết tháng-hết năm :-<..

 
Sao mấy ông nội toàn xin post lên fb vậy :|

Tui có cái bài blog cũ về ngày không game vs ngày không em, nhưng mà bgiờ tui đang có ny rồi nên chưa có repost nó lại, mấy bác lấy luôn k0, chỉ cần credit sang fb của tui là đc =))
 
hay nhỉ

nhưng 1 mình như này thì ngán lắm

k có ty nhưng vẫn phải có gái bên mình chứ ;))
 
Xin phép chủ thớt cho mình đăng lên fb nhé :).
 
hay nhỉ, giống y như mình :)), cái đt cứ thấy đèn báo nhấp nháy là chộp lấy, tưng hửng :" (QC) Vinaphone tran trong thong bao...." YM online thì toàn bạn game quen trên mạng, cũng chả ai chat cùng, fb thì mình viết mình đọc, thi thoảng có vài đứa bạn vào viết,cmt, 14-2 đúng ngày sinh nhật, nên ít ra cũng có quà, noel thì mẹ đuổi lắm mới ra ngoài vòng vèo 1 lúc rồi về nhà game, chưa từng có ai nắm tay hết =)) ( trừ khi oánh nhau với mấy đứa con gái cho vui :))) khăn thì chỉ có cty, Xí Nghiệp may rồi cửa hàng tặng mình sau khi mình tặng họ tiền
Có người bảo mình đơn độc, hỏi thế ko buồn à, mình chả trả lời gì, vì người ta là người luôn có bạn bè tốt bên cạnh, họ chẳng hiểu đc "một mình'' là như thế nào :-j
Ai chưa ăn cháo hành thì không biết cháo hành rất ngon​
Nam Cao​
Kẻ chưa bị thương há sợ gì sẹo
Romeo & Julliet​
 
cái bài này là của cái bạn hay có cái mục tâm sự đầu chương, dịch chuyện Gantz. Bạn là bạn ấy à ;))
 
bỏ mợ ròi ,mới năm 1 dh mà đã giống bác chủ thớt.chỉ khác là ko có nhậu nhẹt.đi chơi mà có bọn kon gái thì ko muốn đi,chỉ muốn ở 1 mình thôi .Điệu này chắc forever alone thiệt ròi :-(||>
 
Ngồi đọc bài viết này, bất giác lấy tay sờ râu, nhột quá thốt lên "vãi râu" rồi tự cười một mình.
Xung quanh chẳng có ai để chia sẽ dù là một niềm vui nhỏ. :))
 
Back
Top