Một ngày bạn mất bao nhiêu thời gian cho DotA?

Mỗi ngày bạn bỏ bao nhiêu thời gian cho DotA?


  • Total voters
    117
  • Poll closed .
Nhất trí với việc gọi là niềm đam mê chứ không phải là nghiện. Cũng như đá bóng thôi, có người đến đêm vẫn lọ mọ thức dậy xem mà có ai gọi là nghiện đâu. Bản thân mình thích chơi game RPG, đối với các game hay thì ngồi chơi đi chơi lại để mày mò nát cái game mới thôi. DotA nó pha chút RPG vào nhưng nhịp độ nhanh, nhiều nhân vật (Hero), các tình huống cũng ít khi lặp lại >>> ko gây nhàm chán, chơi được suốt thì cũng dễ hiểu thôi.
 
mình chắc thuộc dạng cá biệt vì 24/24 GVN & Garena :D nhưng mà đa phần là afk thôi, rãnh thì vào game, bận thì obs, ko được obs thì chè ra 4rum đọc
thích dota thì cũng vì như windk nói
tìm đến 1 game công bằng cho tất cả mọi người chơi, mà ở đó kĩ năng, kinh nghiệm, và teamwork mới làm nên chiến thắng.
:D
 
Cũng k đến nỗi ghiền lắm nhưng cứ ra quán là ngồi chơi dota tầm 3h-->5h. Tại mình có cái tính cứ thua là rất cay cú:|
 
2h -> 3h nhưng sao em ko đc bỏ phiếu vậy :(
 
chơi dota cho vui chứ chưa bao giờ muốn thành 1 pro, bản thân thấy những người chơi game chuyên nghiệp rất đáng chán, suốt ngày ngồi ôm cái PC training, tới lúc game đó hết thời thì họ làm gì đây vì tuổi trẻ đã chôn vùi vào game rồi. Lúc trước có đọc bài báo về 1 anh nào đó trong team SB rút chân khỏi dota, nhiều gamer bảo tiếc nhưng mình lại mừng vì người ta đã kịp thời nhận ra.

Nước VN mình ko phải như Hàn Quốc, cái ngày mà gamer thi đấu để kiếm cơm còn xa lắm cơ, mình nghĩ chơi cho vui thì chơi, đừng nên quá ham mê sẽ bỏ đi những thứ khác quan trọng hơn, đến khi nhận ra thì đã muộn
 
chỉ cần rape đc 1 thằng host lv 2x là coi như giải trí dota xong :))
trò này giải trí thôi nghiện ngập gì cái này.

ngày <1h
 
chơi dota cho vui chứ chưa bao giờ muốn thành 1 pro, bản thân thấy những người chơi game chuyên nghiệp rất đáng chán, suốt ngày ngồi ôm cái PC training, tới lúc game đó hết thời thì họ làm gì đây vì tuổi trẻ đã chôn vùi vào game rồi. Lúc trước có đọc bài báo về 1 anh nào đó trong team SB rút chân khỏi dota, nhiều gamer bảo tiếc nhưng mình lại mừng vì người ta đã kịp thời nhận ra.

Nước VN mình ko phải như Hàn Quốc, cái ngày mà gamer thi đấu để kiếm cơm còn xa lắm cơ, mình nghĩ chơi cho vui thì chơi, đừng nên quá ham mê sẽ bỏ đi những thứ khác quan trọng hơn, đến khi nhận ra thì đã muộn.
Bạn nên biết chính các game thủ khi dấn thân vào nghiệp đó thì họ đã tính đến những điều bạn đã nói rồi. Và họ luôn thủ sẵn đường ra :>

Còn chuyện Yuna hay Icemage quit khỏi SB thật ra là tin vịt vì bây giờ cả 2 vẫn đang chiến DotA ầm ầm! Đó chỉ là nhất thời vì đam mê vẫn còn nên họ chưa out được.

Xin khẳng định một điều, một game thủ khi có thể tham gia lĩnh vực game thủ chuyên nghiệp. Họ luôn biết rủi ro nghề nghiệp khi game hết thời và họ luôn chuẩn bị sẵn lối ra cho mình, và cho dù có thất bại đến đâu. Con người vẫn cố gắng mà sống, học, làm. Mà khi đã là game thủ chuyên nghiệp, cách suy nghĩ có thể nói không quá ngu để hiểu cách để thành công và gượng dậy trước những khó khăn trong cuộc sống. (Có thể chính games và tính cạnh tranh đã dạy họ điều đó)
 
Mình thấy có mấy người vote >5h... Vào post bài kể nghe với...

Có ai từng bị nghiện DotA nặng chưa?
Triệu chứng:

+ Mở pc lên là mở Garena ngay
+ VNB, GAMEVN ngay
+ Trong đầu luôn nghĩ ta sắp thành Vigoss
+ Đánh DotA liên tục đến khi nào đuối thì thôi ;;)

2 tháng chờ nhập học vừa rùi của tớ là như vậy#:-s,giừo dang cai,chuyên tâm học hành hj hj:'>,tiếc 1 cái bao h gặp IH với GVN
 
mình nghiện nặng rồi=((, nhưng tuần sau nhập học thì hết online đều đều 8->
thích câu này:
tìm đến 1 game công bằng cho tất cả mọi người chơi, mà ở đó kĩ năng, kinh nghiệm, và teamwork mới làm nên chiến thắng.
bãn thân tớ thích cái gì thì sẽ tìm tòi cái đó(vì thế mới lên gamevn :)) ), nghĩ kĩ thì mình chỉ muốn giỏi hơn thôi, chứ không mơ tới chữ pro 8->....
 
Ko biết ai như tui ko
1 Hôm ,hoc 2 tiết trên trường xong trốn(sáng )--> 9h30 (tối) về nhà ---> ngủ
 
thậm chí 1 ngày 1 trận là đủ rồi , thường thì 1 trận ra hồn khoảng 30->45 phút :P, thế là đủ
 
dạo mới chơi thì 3-5h, sau ghiền thì >5h, sau đó 3-5h ^^ giờ thì 1-2h ^^. nhiều khi chẳng chơi
 
Mình quen vài người bạn hay chơi DotA:

+ Người đầu tiên lập kỷ lục khi hỏi mình câu hỏi: Ngày mày không chơi Dota bao nhiêu tiếng?
+ Người thứ 2 nick là Pato, Mỗi ngày phải làm 2 ca DotA , hoặc sáng chiều, hoặc sáng tối hoặc chiều tối... Suốt nhé vì toàn ngồi ở tiệm:D
+ Người thứ 3 nick SD|handsome, cũng đều đặn ngày một buổi DotA.
 
chơi Dota vui là chính thôi
còn bao nhiêu việc phải làm mà :D
ngày tầm 1g->1g30p
Xong đi làm , tối học bài , sáng lại đi học :D
 
Sao lại lôi mình vào đây :(

Nói chứ hôm nay over9 DotA có ai muốn đánh chung hem ;;)
 
Thật ra thì mình trên PC gần 12h 1 ngày, đủ thứ việc, chăm lo cho ih chỉ là 1 phần nhỏ, tận dụng từng tí thời gian :-" <dek bao giờ có việc học nhé>
 
Nghe nói ngồi trên PC nh` thì đít sẽ bị dẹt. Khó khăn cho việc sinh hoạt td sau này 8->
 
Ngồi trên PC là ngồi ở đâu, trên monitor hay case ;;)
 
Hix, công việc gắn với cái PC
Mông teo bụng phệ ... thật là khó đỡ :(
 
Back
Top