Mình thật là bậy bạ quá, mình post bài này mong mọi người giúp đỡ dùm em. Số là em có con nhỏ bạn thân từ rất lâu rồi, nhưng dạo này em xem xxx nên đầu óc mê muội quá. Mấy ngày trước do không tự chủ được, em đã giả bộ vô tình sờ... mông bạn
. Lúc đầu bạn không phản ứng gì, nên em thỉnh thoảng có cơ hội lại tiếp tục sờ mông bạn nữa 
Và từ đó bạn ấy thấy em như vậy thì không còn tự nhiên như lúc trước nữa, và càng ngày càng xa lánh em. Em cảm thất thật hối hận lắm rồi, vì không kiềm chế được bản thân mà mất đi tình bạn. Mình rất muốn chúng mình trở lại như xưa, nhưng giờ thật khó, mong các bạn giúp đỡ cho mình :(
. Lúc đầu bạn không phản ứng gì, nên em thỉnh thoảng có cơ hội lại tiếp tục sờ mông bạn nữa 
Và từ đó bạn ấy thấy em như vậy thì không còn tự nhiên như lúc trước nữa, và càng ngày càng xa lánh em. Em cảm thất thật hối hận lắm rồi, vì không kiềm chế được bản thân mà mất đi tình bạn. Mình rất muốn chúng mình trở lại như xưa, nhưng giờ thật khó, mong các bạn giúp đỡ cho mình :(
tớ đọc mà chỉ biết cười thôi 


.![transformer [..] [..]](/images/smilies/yahoo/transformer.gif)

. Đừng quan tâm thái quá hay vồ vập quá, cứ nhãng nhãng ra 1 thời gian ko bạn gái đó sợ