Hi all bros,
Ngắn gọn thôi:
1/
Phát triển server or box...?
2/
3/ Nói ít làm nhiều, không thấy ai đóng góp, toàn nói suông.
Đọc và suy nghĩ nhé.
Thân
Mạn phép đào mộ vì hiện nay khá ức chế.
Trước hết xin trả lời lại mấy câu trên của Mod vì cũng "khá thời sự"
1. Box có 1 cái truyền thống là tiên phong trong phong trào chơi multiplayer (HA, Daden, west, bob ..v..v)
Đây là cái
đáng tự hào, và mem mới thì đang dần quên, thậm chí giờ là không biết và
chửi lên đầu những người đi tiên phong đó (cái này dẫn đến cái 2, nói sau)
Dòng nước đang chảy, xuôi theo nó thì có đà hơn là bơi ngược
Game mới không phải ra thường xuyên, giờ cấu hình cũng khủng, không phải ai cũng chơi được (bản thân tớ chưa biết cái menu của thằng GTA IV nó như thế nào nữa)
Do đó, server góp phần hâm nóng box lên bên cạnh phần offline
Chẳng thể phủ nhận box ta cũng có tử khá lâu rồi mà giờ vẫn còn mem mới thường xuyên và đông (hung hãn hay không nói sau)
Tuy nhiên đang thưa dần, chuyển qua cái 2
2. Thà mem cũ trước kia còn hơn? Ừ, tất nhiên first class thường tốt hơn. Nhưng làm rõ thế này:
- Một là nhiều mem cũ giờ đã lớn, phải đi làm, gia đình, xã hội này nọ - không phải ai cũng có nhiều thời gian cho box nữa
- Mem cũ nhiều người cố cầm cự - đưa vd gần đây nhất về bên server: HA bị đám trẻ trâu ném gạch
trẻ trâu ở đây thì bác nào theo dõi sẽ rõ, giờ HA đang nản dần
và còn bao nhiêu thành viên tâm huyết sẽ tiếp tục ra đi nữa?
- Mem mới muốn phát triển, đóng góp, nhưng chẳng có đàn anh dẫn dắt chu đáo, đàn em tâm huyết bị đánh đồng với những thằng trẻ trâu lon ton khác
Phần nào ức chế và cũng nản
Đây là cái vế "Nói thật chứ chẳng ai xứng đáng cả" tớ đang muốn nói - bị đánh đồng với trẻ trâu thì có cái giá trị nào nữa đâu mà các bác phải chú ý tới
3. Sau thời gian tớ phát động cái làm hồi sinh box, một lượng kha khá mem thường trực tại thời điểm đó có "biểu hiện" hòa nhã với mem mới hơn, hướng dẫn tận tình hơn
Nhưng 1 thời gian thì nguội dần lại
Lý do tớ nghĩ ở đây là không có sự động viên và hỗ trợ.
Và tớ nghĩ ở đây lãnh đạo là Mod, và Mod nên làm gì đó để đứa con tinh thần này vực dậy lại. Chẳng ai phủ nhận công lao của Mod cả, nhưng với tình trạng hiện tại thì nhiều mem cũng đang ức chế dần với Mod đây.
Mình từng đề cập tới vấn đề thêm 1 mod để góp phần quản lý lại box, ít ra là có thêm 1 hướng đi mới phù hợp với tình hình hiện tại hơn.
Box đang ở trong tối rồi, sao không cho 1 hy vọng để bước ra sáng lần nữa?