Blacker
Youtube Master Race
- 26/8/04
- 28
- 0
Biết bắt đầu như thế nào bây giờ nhỉ. Cảm hứng chợt đến khi đang ngồi cùng mấy nhóc chơi game.
Nhớ ngày ấy, khoảng năm 88, khi còn đang chơi nấm (mario bros), xe tăng, ninja kage,... trên cái máy nintedo 4 nút. hi hi. Lâu quá rồi... HN lúc đó cũng chỉ có vài hàng có máy tốt tốt một chút, và đấu kage là mốt thịnh hành lúc bấy giờ. Và trò Nấm là tiêu chí để đánh giá trình độ của một gamer (a còn có contra). Lúc đó chỉ có 400đ một h mà cung có thể ngồi từ sáng tới chiều được. Bị ăn dòn hoài mà không chừa (như thế có phải là đã... rồi không nhỉ)
Rồi đến thời cái nintedo được thay thế bằng cái SEGA,với cơn sốt đầu tiên là Cảnh sát 3 và Mortal Combat. Trùi ui luc đó sao mà khoái mấy chiêu hoá rồng của luu kang hay bắn băng nổ của sub-zero thế không biết. Lúc đó thành phần chơi game cũng đã đông đảo lên một chút rồi. Lúc này nghĩ lại thấy chơi game mất 2 cái xe đạp thật là xót xa ghê gớm.
Nhưng bước đột phá phải kể đến từ khi hệ máy 16-bit của nintedo xuất hiện. Lúc đó, Final Fantasy bản đầu tiên đã gây nên một cơn sốt thật sự, Và sau đó lần lượt là Mộc đế chiến kỷ 1,2,3,4, rồi super robot war 1,2,3,4,5,6. các trò chơi trở nên chuyên nghiệp và được phân loại gần giống như bây giờ. Và đá bóng 3 đã trở thành công cụ kiếm tiền của mấy thằng mòn đít ngoài hàng điện tử. Kỷ lục của mình là 3 ngày 2 đêm không ngủ chỉ để ngồi luyện kiếm của Mộc đế. (Ai k tin có thể ra hỏi cửa hàng bà Gái ở ngọc khánh đối diện cổng sau của triển lãm giảng võ). Lúc này bắt đầu xuất hiện danh từ "con nghiện điện tử" để chỉ những người như tui. Và tui cùng những thằng như tui đã trở thành người chơi thử game để đánh giá cho ông chủ hàng có nên lấy game nao hay không.
Oh.. Cái gì thế này nhỉ.
"Chúng mày chơi thử cái này rồi cho tao ý kiến xem có hay không để tao mang về tiếp" ông chủ hàng chỉ vào một cái máy tính.
Thời đó máy tính là một cái gì đó rất lạ và cao siêu, những trò trên PC thì cực dở. và công dụng của máy tính thì chỉ lập trình và viết văn bản mà thui.
Với những mò mẫm đầu tiên và không mấy thú vị, một thời gian lại chuyển về cai 16-bit bây giờ đã nâng thành 32-bit. Thực sự là do cách chơi hoàn toàn khác, không còn cái tay cầm bấm bấm dễ điều khiển nữa mà là chuột và bàn phím với bao nhiêu là nút.
Nhưng 3 cái máy tính vẫn đưọc để đó. Cho đến 1 ngày, 3 thằng Tây con ở đau chui ra, xì xà xì xồ rồi ngồi vào 3 cái máy tính. Và một trận war craft bắt đầu. Thực sự là hồi đó rất bất ngờ về giao diện và cách chơi mới mẻ này nhưng nhận thấy thật sự thú vị vô cùng. Và bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để nhờ chúng nó chỉ cho cách chơi cơ bản trên PC với những kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím (Mặc dù là trong đội tuyển tin của trường từ lớp 5)
Và một chân trời mới đã mở ra. Đầu tiên là những trận War thôi nhưng thực sự là không còn chỗ đứng cho 32-bit nữa rồi. giật mình nhìn lại thì khắp nơi đã là PC. Và các thể loại game phong phú dần lên đến chóng mặt, làm cho ta cảm giác như luôn lỗi thời khi nghe thằng bạn nhắc đến tên một game nào đó.
Nhớ ngày ấy, khoảng năm 88, khi còn đang chơi nấm (mario bros), xe tăng, ninja kage,... trên cái máy nintedo 4 nút. hi hi. Lâu quá rồi... HN lúc đó cũng chỉ có vài hàng có máy tốt tốt một chút, và đấu kage là mốt thịnh hành lúc bấy giờ. Và trò Nấm là tiêu chí để đánh giá trình độ của một gamer (a còn có contra). Lúc đó chỉ có 400đ một h mà cung có thể ngồi từ sáng tới chiều được. Bị ăn dòn hoài mà không chừa (như thế có phải là đã... rồi không nhỉ)
Rồi đến thời cái nintedo được thay thế bằng cái SEGA,với cơn sốt đầu tiên là Cảnh sát 3 và Mortal Combat. Trùi ui luc đó sao mà khoái mấy chiêu hoá rồng của luu kang hay bắn băng nổ của sub-zero thế không biết. Lúc đó thành phần chơi game cũng đã đông đảo lên một chút rồi. Lúc này nghĩ lại thấy chơi game mất 2 cái xe đạp thật là xót xa ghê gớm.
Nhưng bước đột phá phải kể đến từ khi hệ máy 16-bit của nintedo xuất hiện. Lúc đó, Final Fantasy bản đầu tiên đã gây nên một cơn sốt thật sự, Và sau đó lần lượt là Mộc đế chiến kỷ 1,2,3,4, rồi super robot war 1,2,3,4,5,6. các trò chơi trở nên chuyên nghiệp và được phân loại gần giống như bây giờ. Và đá bóng 3 đã trở thành công cụ kiếm tiền của mấy thằng mòn đít ngoài hàng điện tử. Kỷ lục của mình là 3 ngày 2 đêm không ngủ chỉ để ngồi luyện kiếm của Mộc đế. (Ai k tin có thể ra hỏi cửa hàng bà Gái ở ngọc khánh đối diện cổng sau của triển lãm giảng võ). Lúc này bắt đầu xuất hiện danh từ "con nghiện điện tử" để chỉ những người như tui. Và tui cùng những thằng như tui đã trở thành người chơi thử game để đánh giá cho ông chủ hàng có nên lấy game nao hay không.
Oh.. Cái gì thế này nhỉ.
"Chúng mày chơi thử cái này rồi cho tao ý kiến xem có hay không để tao mang về tiếp" ông chủ hàng chỉ vào một cái máy tính.
Thời đó máy tính là một cái gì đó rất lạ và cao siêu, những trò trên PC thì cực dở. và công dụng của máy tính thì chỉ lập trình và viết văn bản mà thui.
Với những mò mẫm đầu tiên và không mấy thú vị, một thời gian lại chuyển về cai 16-bit bây giờ đã nâng thành 32-bit. Thực sự là do cách chơi hoàn toàn khác, không còn cái tay cầm bấm bấm dễ điều khiển nữa mà là chuột và bàn phím với bao nhiêu là nút.
Nhưng 3 cái máy tính vẫn đưọc để đó. Cho đến 1 ngày, 3 thằng Tây con ở đau chui ra, xì xà xì xồ rồi ngồi vào 3 cái máy tính. Và một trận war craft bắt đầu. Thực sự là hồi đó rất bất ngờ về giao diện và cách chơi mới mẻ này nhưng nhận thấy thật sự thú vị vô cùng. Và bỏ ra 3 tiếng đồng hồ để nhờ chúng nó chỉ cho cách chơi cơ bản trên PC với những kỹ năng sử dụng chuột và bàn phím (Mặc dù là trong đội tuyển tin của trường từ lớp 5)
Và một chân trời mới đã mở ra. Đầu tiên là những trận War thôi nhưng thực sự là không còn chỗ đứng cho 32-bit nữa rồi. giật mình nhìn lại thì khắp nơi đã là PC. Và các thể loại game phong phú dần lên đến chóng mặt, làm cho ta cảm giác như luôn lỗi thời khi nghe thằng bạn nhắc đến tên một game nào đó.


