Tidusquall
Youtube Master Race
- 6/8/04
- 14
- 0
Ok - Topic này chỉ là nhận định chủ quang của 1 ng chơi, ko fải là chê bai hay sỉ vả gì hết mà chỉ là nhận định thôi, của riêng mình. Các mod thấy topic này ko ok thì cứ lock lại vì tớ chỉ muốn share cái ý kiến của mình.
Thú thật là tớ chơi WE nhiều năm rồi, nhưng tới bây h WE ko còn hay như xưa nữa (càng ngày càng đưa cao chỉ số lên quá, ngay cả điểm trên gamespot cũng giảm dần, hồi WE 9 còn là Editor choice, h chả thấy đâu), nên tớ chuyển sang PÉ (bản tương tự) nhưng thú thật là thằng PES nó ko có bản quyền nên nhìn áo trống trơn cứ chán chán, vả lại chơi PÉ chỉ số ko chính xác lắm ...::( nhất là mấy ngôi sao mới lên như De Rosi, Farbegas... mà PES lại đề cao MU quá, cái thằng Rooney long pas (chuyền dài) ngang ngửa Lampard ::(, còn thằng Tevez mà đè thì 10 ông Terry chơi cũng ko lại ::(, mà vì chơi Chelsea ==> lỗ
Thế là tớ chuyển qua FIFA nhà mình, FIFA 08
ack, ko biết tả sao nữa, muốn chơi PES lại ::(
1.Về những cái giải đấu, manager, team, Stadium.... FIFA ăn đứ PES hay tất cả những game đá banh khác, rất đa dạng và phong phú, nhiều, nói chung là quy mô (nhất là khoảng bản quyền đầy đủ
)
2. Cái gameplay: cái này awful quá
. Cũng có chút kinh nghiệm FIFA (chơi từ bản 05) nên tớ thắng từ cấp Amatuer tới Pro dễ dàng, thế là chuyển sang WORLD CLASS, á á
a/ Cách chạy: vận tốc nhanh nhưng dáng chạy lo nhanh. Coi đá banh thì thấy mấy ông như joe Cole, Cris mà xả ga thì hướng cả ng về phía trước, tay chân vung lia lịa, ông FIFA làm tớ tưởng mấy ng này đi bộ trên băng trượt, cứ nhìn về sau
b/ Bức xúc ở WClass: Đè ng. Trời ơi cái ông Drogba ngoài đơi hùng hục như trâu, trong game ko đc vậy thì ít nhất cũng che đc trái banh. Chuyền banh cho ổng, ổng quay lưng về phía đối phương thì bị no (tức Gary Neville :hug:) húc bay, tớ dùng từ húc nhá, đẩy một phái nguyên cái Drogba bay lun, Neville lấy trái banh tỉnh bơ
Ko fải chỉ mỗi Drogba mà nhiều attacker khác, ko jữ banh đc trong chân dù tư thế thuận lợi
c/ Bức xúc ở WClass: dứt điểm, muôn thuở, ack chơi giống như là chấp thằng tiền đạo với thủ môn. Vì chơi FIFA ko quen nên tớ ko quen với cái kiểu dứt điểm tùm lum nút, nhưng ít nhất cũng fải làm thực tế 1 chút chứ. Ngoài đời khi tiền đạo vung chân lên thủ môn còn chưa biết sút đi đâu (trừ khi tinh lắm) và chờ bóng vụt khỏi chân mới fản xạ, vì thế thủ môn thường bay chậm sau khi tiền đạo sút khoảng gần 1s (đa số thủng lưới là do vậy, bay đúng hướng mà bay ko tới), còn trong FF tớ sút góc toàn bị đỡ, mà replay thì thấy nó bay khi tớ vung chân mới ghế, giống như có mắt thần ý ::'>, chỉ có đá pen là thật, ngộ cái nhiều khi đá pen nhiều khi vị trí ko ngon bằng mấy vị trí tớ sút trong trận, nhưng chỉ cần bấm nhẹ d là anh GK bay đi hướng khác, thế là vào.
ko hiểu mấy bác EA nghĩ jì, bó tay
. Còn sút xa, bóng đá ngoàng đời sút xa lun khó chịu. bóng bay càng xa quỹ đạo càng khó lường + một rừng chân + người trước mặt sẽ ko thấy bóng ở đâu. Trong WE và PES và cả ngoài đời sút xa mà cỡ Lampard hay Gerrard trong vị trí thuận lợi thì 50/50, vào cũng nhiều, vấn đề là chọn đc vị trí và khoảng cách. Còn trong FIFA thì khoảng trống nhiều đấy nhưng mún sút vào khó hơn lên trời
tớ sút cả chục vào đc 1, đa số thằng GK nó bay như fim chưởng. Tớ xem thi đấu FIFA quốc tế trên Starport thấy nhiều lúc có space 1 đống mấy ng đó cũng ko sút xa mà toàn chuyền hoặc dắt ==> ngại thủ môn==> vấn đề chung.
Tớ bít ở đây toàn pro cả nên chuyện sút vô ko fải vấn đề nhưng tớ đang nói về độ thực tế
.
Còn tiền đạo nó hả, đối mặt với Gk mình thì 90% là goal, toàn xỉa góc quá độc
hoặc vừa đủ (cái này tớ ghết nhất) lọt nách GK, đá mà cứ như là tính hết rồi:devil:
d/vài chi tiết nhỏ như tư thế đứng của cầu thủ (và trọng tài) giống ... robo, Cứ khom ng, cong khủy chân khủy tay là sao ko biết, cả game chỉ có 1 thế đứng đó thôi, nhìn nhu ko cãi đc
Còn ông linemen cầm cờ mà cũng đứng thế đó, mà ko bao h thấy fất cờ cả :devil:
3/ Nhìn chung FIFA là game chơi đc (cho ai pro pro) còn tớ thấy chơi lúc nào cũng fải chửi thề cả
vì cái hệ thống gameplay khó chịu quá
Đấy là ý kiến của tớ.
.
___________Auto Merge________________
.
Àh sory, đánh máy vội quá nên sai chính tả mấy chỗ, có j các bác tha thứ nhá
(ko fải em spam, chỉ vì em ko bik cách edit thôi, mod thứ lỗi)
Thú thật là tớ chơi WE nhiều năm rồi, nhưng tới bây h WE ko còn hay như xưa nữa (càng ngày càng đưa cao chỉ số lên quá, ngay cả điểm trên gamespot cũng giảm dần, hồi WE 9 còn là Editor choice, h chả thấy đâu), nên tớ chuyển sang PÉ (bản tương tự) nhưng thú thật là thằng PES nó ko có bản quyền nên nhìn áo trống trơn cứ chán chán, vả lại chơi PÉ chỉ số ko chính xác lắm ...::( nhất là mấy ngôi sao mới lên như De Rosi, Farbegas... mà PES lại đề cao MU quá, cái thằng Rooney long pas (chuyền dài) ngang ngửa Lampard ::(, còn thằng Tevez mà đè thì 10 ông Terry chơi cũng ko lại ::(, mà vì chơi Chelsea ==> lỗ
Thế là tớ chuyển qua FIFA nhà mình, FIFA 08
ack, ko biết tả sao nữa, muốn chơi PES lại ::(
1.Về những cái giải đấu, manager, team, Stadium.... FIFA ăn đứ PES hay tất cả những game đá banh khác, rất đa dạng và phong phú, nhiều, nói chung là quy mô (nhất là khoảng bản quyền đầy đủ
)2. Cái gameplay: cái này awful quá
. Cũng có chút kinh nghiệm FIFA (chơi từ bản 05) nên tớ thắng từ cấp Amatuer tới Pro dễ dàng, thế là chuyển sang WORLD CLASS, á á
a/ Cách chạy: vận tốc nhanh nhưng dáng chạy lo nhanh. Coi đá banh thì thấy mấy ông như joe Cole, Cris mà xả ga thì hướng cả ng về phía trước, tay chân vung lia lịa, ông FIFA làm tớ tưởng mấy ng này đi bộ trên băng trượt, cứ nhìn về sau
b/ Bức xúc ở WClass: Đè ng. Trời ơi cái ông Drogba ngoài đơi hùng hục như trâu, trong game ko đc vậy thì ít nhất cũng che đc trái banh. Chuyền banh cho ổng, ổng quay lưng về phía đối phương thì bị no (tức Gary Neville :hug:) húc bay, tớ dùng từ húc nhá, đẩy một phái nguyên cái Drogba bay lun, Neville lấy trái banh tỉnh bơ
Ko fải chỉ mỗi Drogba mà nhiều attacker khác, ko jữ banh đc trong chân dù tư thế thuận lợi
c/ Bức xúc ở WClass: dứt điểm, muôn thuở, ack chơi giống như là chấp thằng tiền đạo với thủ môn. Vì chơi FIFA ko quen nên tớ ko quen với cái kiểu dứt điểm tùm lum nút, nhưng ít nhất cũng fải làm thực tế 1 chút chứ. Ngoài đời khi tiền đạo vung chân lên thủ môn còn chưa biết sút đi đâu (trừ khi tinh lắm) và chờ bóng vụt khỏi chân mới fản xạ, vì thế thủ môn thường bay chậm sau khi tiền đạo sút khoảng gần 1s (đa số thủng lưới là do vậy, bay đúng hướng mà bay ko tới), còn trong FF tớ sút góc toàn bị đỡ, mà replay thì thấy nó bay khi tớ vung chân mới ghế, giống như có mắt thần ý ::'>, chỉ có đá pen là thật, ngộ cái nhiều khi đá pen nhiều khi vị trí ko ngon bằng mấy vị trí tớ sút trong trận, nhưng chỉ cần bấm nhẹ d là anh GK bay đi hướng khác, thế là vào.
ko hiểu mấy bác EA nghĩ jì, bó tay
. Còn sút xa, bóng đá ngoàng đời sút xa lun khó chịu. bóng bay càng xa quỹ đạo càng khó lường + một rừng chân + người trước mặt sẽ ko thấy bóng ở đâu. Trong WE và PES và cả ngoài đời sút xa mà cỡ Lampard hay Gerrard trong vị trí thuận lợi thì 50/50, vào cũng nhiều, vấn đề là chọn đc vị trí và khoảng cách. Còn trong FIFA thì khoảng trống nhiều đấy nhưng mún sút vào khó hơn lên trời
tớ sút cả chục vào đc 1, đa số thằng GK nó bay như fim chưởng. Tớ xem thi đấu FIFA quốc tế trên Starport thấy nhiều lúc có space 1 đống mấy ng đó cũng ko sút xa mà toàn chuyền hoặc dắt ==> ngại thủ môn==> vấn đề chung.Tớ bít ở đây toàn pro cả nên chuyện sút vô ko fải vấn đề nhưng tớ đang nói về độ thực tế
.Còn tiền đạo nó hả, đối mặt với Gk mình thì 90% là goal, toàn xỉa góc quá độc
hoặc vừa đủ (cái này tớ ghết nhất) lọt nách GK, đá mà cứ như là tính hết rồi:devil:d/vài chi tiết nhỏ như tư thế đứng của cầu thủ (và trọng tài) giống ... robo, Cứ khom ng, cong khủy chân khủy tay là sao ko biết, cả game chỉ có 1 thế đứng đó thôi, nhìn nhu ko cãi đc
Còn ông linemen cầm cờ mà cũng đứng thế đó, mà ko bao h thấy fất cờ cả :devil:3/ Nhìn chung FIFA là game chơi đc (cho ai pro pro) còn tớ thấy chơi lúc nào cũng fải chửi thề cả
vì cái hệ thống gameplay khó chịu quáĐấy là ý kiến của tớ.
.
___________Auto Merge________________
.
Àh sory, đánh máy vội quá nên sai chính tả mấy chỗ, có j các bác tha thứ nhá

(ko fải em spam, chỉ vì em ko bik cách edit thôi, mod thứ lỗi)
)
(nghe nói còn tệ hơn
)

